Cựu viện trưởng nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng: 'Đã nhắc nhở nhân viên hết mức'
Cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần khai thường xuyên nhắc cấp dưới tuân thủ quy định, nhưng chính ông bị cáo buộc nhận hơn 8 tỷ đồng để gian lận giám định tâm thần và ưu ái người quen.
Ông Trần Văn Trường, 53 tuổi, cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng vợ và hàng chục cấp dưới đang bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ án nhận tiền của vợ chồng Mai Anh - Lê Văn Đông có 20 tiền án, biến cơ sở này thành nơi dung dưỡng tội phạm ma túy, đánh bạc, chạy án, chạy chức...
Sáng nay, nhiều cấp dưới của ông Trường khi khai báo đều gọi vợ chồng Mai Anh một cách gần gũi là "chị Mai Anh", "anh Đông". Nhiều điều dưỡng, bác sĩ nói coi họ thân thiết như người nhà, thông cảm, thương cảm... nên giúp.
Song thực tế theo cáo buộc, vợ chồng Mai Anh đã chi bộn tiền "chăm lo" cho họ và gia đình, từ quà Trung thu đến quà nằm viện, từ chiếc xe máy SH đến iPhone đời mới nhất vào dịp sinh nhật... cùng khoản "phụ cấp" 1-10 triệu đồng mỗi tháng.
Sau các lời khai này, HĐXX hỏi bị cáo Trường "nghĩ gì" với tư cách người đứng đầu Viện.
"Nghĩ gì là nghĩ gì ạ?", cựu viện trưởng hỏi lại tòa.
"Còn nghĩ gì nữa, về sai phạm của cấp dưới, từ bảo vệ gác cổng đến điều dưỡng, trưởng khoa và của chính vợ chồng ông chứ còn nghĩ gì", chủ tọa Nguyễn Xuân Văn chấn chỉnh.
Ông Trường đáp "nhận thức đã vi phạm pháp luật", cho hay tại các cuộc họp giao ban đã thường xuyên nhắc nhở, phổ biến các quy định, "cũng làm hết mức rồi".
Cựu viện trưởng nói "làm đúng quy trình" và phủ nhận cáo buộc đã nhận tiền để Mai Anh đưa cùng chồng con, người giúp việc vào Viện, ở phòng riêng có điều hòa...
Ông khai khi tiếp nhận bị can có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi phải đảm bảo trẻ được ở cùng mẹ, vì thế buộc phải bố trí cho mẹ con Mai Anh phòng riêng để "an toàn cho đứa trẻ".
"Nhưng mà có nhận tiền không?", chủ tọa gặng hỏi. Ông Trường đáp: "Thì nhận tiền mới phải như này. Còn về quy định, kể cả không nhận tiền vẫn phải làm như thế".
"Chẳng biết trách ai"
Ông Trường bị cáo buộc nhận 4,7 tỷ đồng để gian lận giám định tâm thần cho 27 bị can; để họ được đi chữa bệnh bắt buộc, trừ vào thời gian ngồi tù.
Ngoài ra, ông cũng cầm hơn 3,3 tỷ đồng để tuyển dụng "người quen" của vợ chồng Mai Anh; tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh sinh hoạt tự do, dùng ma túy, trốn Viện đi nghỉ dưỡng tùy thích.
Cáo trạng xác định, với 27 trường hợp được ông chuyển từ người bình thường sang bệnh nhân tâm thần, "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi", mỗi người mất phí 50-300 triệu đồng.
Ông nhận tiền trực tiếp từ Mai Anh hoặc người nhà bị can, bị cáo và thường tại nhà riêng. Ông chia 20-40% cho các thành viên Hội đồng giám định.
Tại phiên tòa hôm nay, cựu viện trưởng nói thực tế bác sĩ giám định nhận tiền rồi phê vào hồ sơ như thế nào thì ông "biết vậy". "Người ta làm việc mấy chục năm rồi, già dơ rồi, bị cáo mới vào nghề sao qua mặt được họ", ông Trường trình bày.
Tuy nhiên, HĐXX cho hay, các bị cáo khác và chính người đưa tiền đều khai đưa tiền để viện trưởng phân bổ, "giờ đổ lỗi cho người khác là không hợp lý". Ông Trường đáp: "Vâng, bị cáo cũng không biết trách ai cả".
Khám nơi ở của Viện trưởng Trường, cơ quan điều tra thu giữ thùng carton chứa 4,579 tỷ đồng tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm trị giá 3,412 tỷ đồng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD cùng 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

Cựu viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường. Ảnh: Danh Lam
Phạm Dự - Thanh Lam
Theo báo VnExpress (Đăng 29/9/2026, 14:49)
