Cách 'bà trùm' 7 tiền án thao túng bác sĩ, điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần Trung ương
Ngoài những lần bao du lịch, tặng quà, Mai Anh - bà trùm lừa đảo, chạy án, chơi ma túy - thường nói với các điều dưỡng "cầm tiền này chia cho mọi người giúp chị".
Nguyễn Thị Mai Anh, 47 tuổi, có 7 tiền án, chủ yếu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giai đoạn 2009-2023, là chủ mưu trong vụ án liên quan hàng chục bác sĩ, điều dưỡng, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang bị TAND Hà Nội xét xử.
Trong vụ án này, Mai Anh bị truy tố 3 tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian điều trị bắt buộc tại Viện, Mai Anh bị cáo buộc thao túng đội ngũ nhân viên tại đây để có thể tự do ra ngoài bất cứ khi nào muốn, đưa chồng, con và người giúp việc vào ở cùng trong phòng điều trị với tiện nghi như khách sạn.
Tại tòa, các bác sĩ, điều dưỡng khai về cách Mai Anh thường xuyên "chăm lo" đời sống vật chất, tinh thần cho họ, từ đưa tiền hằng tháng, tặng quà đến bao các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.

Bị cáo Mai Anh tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Từ tiền hằng tháng đến quà đột xuất
VKS cáo buộc Mai Anh duy trì một "khoản phụ cấp" thứ hai hằng tháng cho hàng chục bác sĩ, điều dưỡng là bị cáo trong vụ án. Tùy chức vụ tại Viện, số tiền dao động 1-10 triệu đồng mỗi người.
Với điều dưỡng, Mai Anh đều đặn đưa 1-5 triệu đồng mỗi tháng cho từng người. Với cấp quản lý khoa, mức "phụ cấp" tăng lên 5-10 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn nhiều phụ cấp chính thức Nhà nước trả cho điều dưỡng trực 24/24 giờ vào ngày làm việc theo Nghị định 192/2026, là 325.000 đồng/người/phiên trực.
Điển hình, điều dưỡng Trần Đại Quân bị xác định nhận 5 triệu đồng mỗi tháng trong 48 lần, tổng cộng 240 triệu đồng.
Tại tòa, các điều dưỡng đều thừa nhận việc nhận tiền. Có người nhận qua đồng nghiệp, người khác trực tiếp nhận từ "chị Mai Anh" ngay trong phòng bệnh của cô này rồi chia cho mọi người.
"Thế nói gì để người ta đưa tiền?", chủ tọa Nguyễn Xuân Văn hỏi điều dưỡng Tạ Văn Đinh Giáp sáng nay.
Giáp khai Mai Anh chủ động đưa và nói: "Em cầm tiền chia cho mọi người giúp chị". Cũng như nhiều đồng nghiệp, việc nhận tiền hằng tháng đã trở thành thường lệ nên Giáp không hỏi thêm, cầm tiền chia cho mọi người theo đúng "barem" chức vụ, mỗi người 1-8 triệu đồng.
Ngoài khoản tiền đều đặn, Mai Anh còn cho họ vay tiền, tặng "quà Trung thu" cho con, gửi tiền tặng vợ hoặc chồng của họ, tặng xe máy... vào các dịp khác.
Khi xảy ra sự việc đột xuất, Mai Anh cũng bị cáo buộc lập tức dùng tiền để "xử lý", phần lớn liên quan việc Lê Văn Đông, người có 13 tiền án và là chồng Mai Anh, "trốn viện đi chơi mãi không về".
Theo cáo trạng, dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm 2025, Đông trốn viện, cùng cả gia đình nghỉ dưỡng 4 ngày tại một resort 5 sao ở Hà Tĩnh. Ngay ngày đầu phát hiện Đông vắng mặt, một bác sĩ cử người đi tìm và đề xuất làm báo cáo gửi cơ quan tố tụng. Biết chuyện, Mai Anh lập tức gọi điện cho Viện trưởng Trần Văn Trường nhờ "can thiệp".
Do trước đó Mai Anh đã "biếu" ông Trường hai điện thoại iPhone 16 Pro Max nhân dịp sinh nhật, ông này đồng ý, VKS cáo buộc. Ông Trường sau đó chỉ đạo cấp dưới là bác sĩ phụ trách khoa Đỗ Khắc Doanh hợp thức hóa hồ sơ, thể hiện Đông đã về Viện ngay trong ngày, dù thực tế người này còn ở resort thêm 3 hôm.
Sau sự việc, bác sĩ Doanh được Mai Anh tặng 30 triệu đồng. Ông này sau đó buộc một nữ điều dưỡng làm báo cáo sai dù chị phản đối.
Bao trọn gói các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp
Các nhân viên y tế cũng thừa nhận nhiều lần cùng gia đình tham gia những chuyến nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao do vợ chồng Mai Anh tổ chức và chi trả toàn bộ vé máy bay, ăn ở, không chỉ cho họ mà cả người thân.
Các điểm đến được Mai Anh lựa chọn gồm Four Points Sheraton Đà Nẵng, Sandy Beach Đà Nẵng Resort, Avana Retreat Mai Châu (Hòa Bình), Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Sầm Sơn...
Theo cáo buộc, điều dưỡng Trần Quốc An được tài trợ 13 chuyến du lịch; Trần Đại Quân 10 chuyến; Đỗ Ngọc Tú cùng người thân 6 chuyến; vợ chồng điều dưỡng Lê Thị Thanh Hường 6 chuyến. Bác sĩ Tạ Trung Kiên cùng vợ là điều dưỡng Trần Thùy Linh và hai con nhỏ cũng được tài trợ các chuyến nghỉ dưỡng trọn gói.
Tại tòa, Linh khai Mai Anh không trực tiếp mời mình mà mời chồng là bác sĩ Kiên. "Chồng bị cáo chỉ bảo đưa CCCD đây, thì bị cáo đưa để làm thủ tục mua vé", Linh khai, thừa nhận cả gia đình 4 người được "bao trọn" nhiều chuyến du lịch kéo dài 2-5 ngày.
Chủ tọa đặt vấn đề: "Quan trọng gì mời ai, có chuyến nào nhà bị cáo đi một mình đâu".
Vợ chồng Kiên - Linh bị xác định nhiều lần ăn nhậu suốt nhiều ngày với "vợ chồng 20 tiền án" nhưng không báo cáo việc cặp này trốn viện. Ngoài các chuyến đi, bác sĩ Kiên còn được Mai Anh cho 40 triệu đồng, điều dưỡng Linh nhận 8 triệu đồng.
Kiên, Linh cùng hơn 40 đồng nghiệp tại Viện đang bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, hiện ở ngày làm việc thứ hai. Mai Anh chưa khai báo.
Phạm Dự - Thanh Lam
Theo báo VnExpress (Đăng 29/9/2026, 10:39)
