Bị chê cười vì ném 1,58 triệu tấn đá xuống biển trong 5 năm liên tiếp, người đàn ông kiếm được 185 tỷ đồng/năm nhờ “ngân hàng” dưới đại dương
Không ai nghĩ rằng việc ném đá xuống biển lại có thể sinh lời, nhưng một người đàn ông Trung Quốc đã biến ý tưởng tưởng chừng “điên rồ” ấy thành một mỏ vàng thu lợi nhuận khổng lồ.
Ngày 14 tháng 11 năm 2025, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Bị chê cười vì ném 1,58 triệu tấn đá xuống biển trong 5 năm liên tiếp, người đàn ông kiếm được 185 tỷ đồng/năm nhờ “ngân hàng” dưới đại dương". Nội dung như sau:
Từ “phú nhị đại” đến bước đi kinh doanh táo bạo
Sinh ra trong một gia đình giàu có ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc, Lý Bá Lâm sớm được tiếp xúc với thương trường và được gia đình hậu thuẫn mạnh mẽ trong sự nghiệp.
Năm 2003, ông bước vào lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực đang phát triển mạnh tại Trung Quốc khi đó. Với tư duy nhạy bén, chỉ sau 3 năm, Lý Bá Lâm đã gặt hái thành công vang dội, kiếm được 20 triệu NDT (hơn 74 tỷ đồng), trở thành gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh trẻ.
Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2007, ông bất ngờ từ bỏ công việc kinh doanh bất động sản để chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn khác - “làm việc cùng những tảng đá”.
Quyết định này bắt nguồn từ một biến cố gia đình. Khi cha ông mắc bệnh nặng và phải đến Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc) để điều trị, Lý Bá Lâm thường xuyên ra biển và nhận thấy nơi đây có môi trường sinh thái lý tưởng cho việc nuôi hải sâm - một loại hải sản quý hiếm, được xem là “nhân sâm của biển”.
Từ đó, ông nảy ra một ý tưởng táo bạo: xây dựng một hệ sinh thái dưới biển dành riêng cho hải sâm, tạo điều kiện cho chúng sinh trưởng tự nhiên, đồng thời mở ra hướng làm kinh tế biển bền vững.
Ván cược lớn nhất đời
Để biến ý tưởng thành hiện thực, Lý Bá Lâm thuê 10.000 ha vùng biển ở Tần Hoàng Đảo trong thời hạn 30 năm. Tiếp đó, ông đầu tư 4 triệu NDT (khoảng 14,8 tỷ đồng) mua hai máy thả đá chuyên dụng từ tỉnh Sơn Đông.
Theo ông, đá chính là “ngôi nhà” của hải sâm, nơi chúng trú ngụ, sinh sản và phát triển. Vì vậy, kế hoạch của ông là thả hàng trăm nghìn tấn đá xuống biển để tạo ra rạn đá nhân tạo, thu hút hải sâm đến sinh sống. Thế nhưng, canh bạc tưởng chừng thông minh ấy nhanh chóng trở thành “thảm họa”.
Doanh nhân Lý Bá Lâm
Từ năm 2008 đến 2010, Lý Bá Lâm đã thả xuống biển khoảng 400.000 tấn đá, tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm. Khi nhóm thợ lặn xuống kiểm tra, họ phát hiện phần lớn số đá đã biến mất. Sau khi điều tra, ông mới biết rằng các dòng hải lưu mạnh đã cuốn trôi toàn bộ, khiến kế hoạch rạn san hô nhân tạo thất bại hoàn toàn.
Thất bại khiến Lý Bá Lâm lâm vào khủng hoảng tài chính. Ông bán nhà, bán ô tô, thậm chí dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm của cha mình để tiếp tục duy trì dự án. Tuy nhiên, các ngân hàng đều từ chối cho vay thêm, khiến ông rơi vào bước đường cùng.
Nhiều người xung quanh chế giễu ông “điên rồ”, “ném tiền qua cửa sổ”, và coi đây là bài học cay đắng cho lòng tham và sự liều lĩnh. Thậm chí ngay cả Lý Bá Lâm cũng từng tự hỏi: “Phải chăng mình đã đi sai đường, theo đuổi một giấc mơ không có lối ra?”
Phát hiện kỳ diệu dưới đáy biển - bước ngoặt bất ngờ
Trong một buổi sáng cuối thu năm 2010, khi mọi thứ tưởng như sụp đổ, Lý Bá Lâm quyết định tự mình lặn xuống biển để xem chuyện gì đã xảy ra. Và chuyến lặn ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.

Dưới làn nước sâu, ông phát hiện những tảng đá tưởng như biến mất thực ra đã bị hải lưu đẩy đi xa hơn và vô tình xếp chồng thành một “bức tường đá” cao khoảng 3 mét. Điều kỳ diệu là trên bức tường ấy, hàng nghìn con hải sâm đang sinh sống dày đặc.
Cảnh tượng ấy khiến ông xúc động không nói nên lời. Hóa ra, thiên nhiên đã “giúp” ông hoàn thiện mô hình mà bản thân không thể tính toán được. Đó là một rạn đá tự nhiên với điều kiện lý tưởng cho hải sâm phát triển.
Ngay sau phát hiện đó, Lý Bá Lâm bắt đầu thu hoạch lứa hải sâm đầu tiên. Chỉ trong vài ngày, ông thu được 50.000 kg hải sâm, thu về hơn 9 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng). Khoản lợi nhuận này giúp ông trả hết nợ, khôi phục uy tín và mở rộng quy mô hoạt động.
Không dừng lại, ông tiếp tục thả thêm đá xuống biển. Đến năm 2012, tổng cộng 1,58 triệu tấn đá đã được đưa xuống, hình thành một “rạn đá nhân tạo” khổng lồ dưới vùng biển Tần Hoàng Đảo.

Nhờ hệ sinh thái tự nhiên đó mà đến hiện tại, mỗi năm vùng biển này có thể sản xuất tới 300.000 kg hải sâm hoang dã. Loại rẻ nhất được bán với giá 160 NDT/kg (gần 600.000 đồng), mang về doanh thu hơn 50 triệu NDT/năm (khoảng 185 tỷ đồng).
Quan trọng hơn, mô hình của ông hầu như không cần chi phí nuôi dưỡng, bởi hải sâm phát triển hoàn toàn tự nhiên mà không cần cho ăn nhân tạo. Hệ sinh thái này còn góp phần cải thiện môi trường biển và duy trì đa dạng sinh học.
Ngày nay, dự án của Lý Bá Lâm được ví như “ngân hàng dưới biển sâu”, không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngư dân địa phương, thúc đẩy kinh tế biển xanh phát triển.
Chuyên trang Nhịp Sống Kinh Tế cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Doanh nhân thả 1,58 triệu tấn đá xuống biển khiến ai cũng tò mò, 3 năm sau sở hữu "ngân hàng dưới đáy biển", ngồi không đếm tiền". Nội dung như sau:
Người dân sống quanh vùng biển này, hộ nào cũng mưu sinh bằng nghề nuôi hải sản. Năm 2007, một doanh nhân giàu có ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bỏ ra hơn 15 triệu USD tiền mặt để mua một số lượng lớn đá và ném xuống vùng biển này.
Mãi đến 5 năm sau, vị doanh nhân giàu có này mới đạt được mục tiêu “ngồi không đếm tiền”, mỗi lần trục vớt đá có thể bán được hàng chục triệu. Vì vậy, vùng biển này còn được mệnh danh là “ngân hàng dưới đáy biển”.
Vậy, doanh nhân giàu có này là ai? Tại sao phải bỏ ra hơn 15 triệu USD để mua đá, và đế chế kinh doanh đằng sau nó hoạt động như thế nào?
"Phú nhị đại" phất lên với ngành bất động sản
Doanh nhân giàu có tên là Lý Bá Lâm, một “phú nhị đại”, lại là con một nên được gia đình cưng chiều từ nhỏ. Cha của Lý Bá Lâm là một doanh nhân có tiếng ở địa phương, tuy nhiên Lý Bá Lâm không vì điều kiện sống sung túc mà dựa dẫm vào gia đình. Ngược lại, cha mẹ anh đã giáo dục anh rất tốt.
Sau khi Lý Bá lâm tốt nghiệp, dù sau lưng là khối tài sản hơn 100 triệu USD của gia đình, anh không ngồi tận hưởng mà chọn đến Tần Hoàng Đảo kinh doanh bất động sản cùng bạn bè. Việc đầu tư rất thành công, chỉ trong hai ba năm anh đã kiếm được 3 triệu USD.
Lý Bá Lâm mới 27 tuổi, thời điểm đó, bất động sản là hướng phát triển tốt, anh nghĩ sau khi kiếm được món hời đầu tiên sẽ tiếp tục đầu tư vào con đường này. Tuy nhiên, sau một lần nói chuyện với cha, chặng đường khởi nghiệp của Lý Bá Lâm đã rẽ sang hướng khác.
Khi cha anh Lý Chí Cương còn trẻ, ông từ hai bàn tay trắng gây dựng nên khối tài sản hơn 100 triệu. Ông còn trải qua áp lực công việc cao nên cơ thể dần dần yếu đi. Sau này, Lý Chí Cương nghe theo tư vấn của bác sĩ, để bảo vệ sức khoẻ, ông bỏ hết gánh nặng trên vai đến Tần Hoàng Đảo sinh sống cùng con trai của mình.
...Bỏ tất cả để nuôi trồng hải sản
Những ngày tháng ở đây, Lý Bá Lâm mỗi ngày đều bận rộn với công việc kinh doanh của mình. Cha anh ngày đầu tiên thuê thuyền ra biển đánh cá đã bội thu, bắt được rất nhiều hải sản. Đến ngày thứ hai, thuyền trưởng từ chối cho thuê thuyền. Thậm chí Lý Chí Cường có trả cao hơn, thuyền trưởng cũng không đồng ý.
Hỏi ra mới biết, trước đây ở khu vực này là bãi đá ngầm nên rất nhiều cá, cua và hải sâm, chúng không cần người dân nuôi cũng có thể phát triển và sinh trưởng được. Sau khi trở về nhà, trong khi cùng con trai trò chuyện, ông có đề cập vấn đề này. Lý Bá Lâm nghe cha nói rằng có thể nuôi hải sâm thì cực kì hứng thú.
Lý Bá Lâm từ lâu đã nghe nói ở vùng biển nào đó, có người nuôi hải sâm kiếm được rất nhiều tiền, anh không ngờ là Tần Hoàng Đảo cũng có chỗ nuôi hải sâm. Hai cha con bàn bạc kỹ lưỡng xong thì quyết định thuê bờ biển để nuôi hải sâm.
Sau khi lên kế hoạch chi tiết, bước đầu tiên phải làm là thuê biển, trùng hợp thay Quận Phúc Ninh bắt đầu cho thuê quyền sử dụng biển. Tỉnh Hà Bắc chưa từng cho thuê biển như vậy bao giờ.
Như người xưa vẫn hay nói “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, họ không ngờ lại gặp được cơ hội hiếm có này. Lý Bá Lâm cảm thấy đó thực sự là ông trời đang giúp đỡ mình.
Con đường thành công thường không dễ đi
Năm 2006, Lý Bá Lâm mua quyền sử dụng khu vực biển này trong 30 năm với giá cao hơn 1 triệu USD. Vùng biển này cách bờ biển 9 hải lý, mực nước sâu trung bình 15 mét, đối với những người có kinh nghiệm nuôi hải sản thì vùng biển này khá xa và không phải là vùng thuận lợi để nuôi hải sản.
Trong khi mọi người còn đang đồn đoán, Lý Bá Lâm bắt đầu vận chuyển đá với số lượng lớn và thả xuống biển. Thì ra Lý Bá Lâm quyết định nuôi hải sâm. Loại hải sản này cần dựa vào đá ngầm để sinh trưởng, vùng biển này lại không có đá ngầm. Vì vậy, Lý Bá Lâm cần mua rất nhiều đá đổ xuống. Nếu không có đá ngầm thì anh sẽ lấp đá để tạo môi trường phát triển cho hải sâm.
Ở một vùng biển rộng lớn như vậy, việc lấp đá không phải dễ dàng, môi trường sống của hải sâm không chỉ cần đá, mà quan trọng là khoảng trống giữa các tảng đá, người ta gọi là “khối rỗng”. Vì vậy, khi ném đá xuống biển phải chất đá thành “khối rỗng” thì mới đảm bảo sản lượng hải sâm.
Để tìm được cách thả khối lượng đá khổng lồ xuống biển đúng yêu cầu, Lý Bá Lâm đã phải từ bỏ sự nghiệp bất động sản để nghiên cứu trong thời gian dài. Để tìm hiểu cách thả đá, Lý Bá Lâm liên hệ với một xí nghiệp chăn nuôi ở Sơn Đông và tìm thấy một chiếc tàu sắt được thiết kế đặc biệt để thả đá. Chỉ cần gạt công tắc ở tấm đáy tàu là có thể nhanh chóng lật khoang chứa, thả đá xuống biển trong nháy mắt. Điều này làm tăng khả năng đá sẽ chồng lên nhau, tạo thành khối dưới đáy biển.
Lý Bá Lâm ngay lập tức quyết định đóng một con tàu sắt. Đồng thời liên hệ với kỹ sư của nhà máy Đèo Sơn Hải ở Hà Bắc để thiết kế thân tàu sắt theo yêu cầu anh đặt ra. Cuối cùng, Lý Bá Lâm đã bỏ ra hơn 4 triệu USD để chế tạo hai chiếc máy thả đá chuyên nghiệp.
Khi máy đã sẵn sàng, Lý Bá Lâm bắt đầu mua một lượng lớn đá, lúc đó một tấn đá có giá 9 USD, bọn họ tính toán đại khái số vốn cần cho việc thả đá là khoảng 15 triệu USD.
Tuy vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng nếu đúng theo kế hoạch, sau 5 năm, thậm chí 1 năm cũng đủ hoàn lại vốn.
Tháng 4 năm 2008, công việc thả đá chính thức bắt đầu, Lý Bá Lâm đã bố trí tàu thả gần 50 tấn đá xuống đáy biển. Ngay sau đó, anh đã mua 10.000 con hải sâm giống và thuê hàng chục thợ lặn để đặt chúng, nhưng một tai nạn đã xảy ra.
Các thợ lặn cho biết dưới đáy biển không có đá, không có chỗ để đặt hải sâm giống. Khi mọi người đang lúng túng, Lý Bá Lâm tập trung vào nghiên cứu và biết được rằng mặc dù con tàu sắt có thể thả đá nhanh chóng nhưng không thể tránh khỏi dòng chảy và gió sẽ làm cho những viên đá lệch khỏi vị trí ban đầu của chúng.
Tiêu tốn rất nhiều nhân lực, tài lực, cuối cùng Lý Bá Lâm mới xác định rõ được vị trí số đá đã được thả. Dự án này đã tiêu tốn toàn bộ số tiền tiết kiệm của Lý Bá Lâm, ngoài ra, anh cũng phải đi vay một khoản không nhỏ để đầu tư.
Có công mài sắt có ngày nên kim
Năm 2010, Lý Bá Lâm muốn xem những con hải sâm mà anh nuôi đang sinh trưởng như thế nào. Anh đã yêu cầu các thợ lặn mang theo máy ảnh để chụp ảnh và quay lại những thước phim dưới đáy biển. Điều đáng mừng là những con hải sâm đang phát triển rất tốt ở các khe đá được hình thành bởi số đá trước đây đổ xuống.
Lý Bá Lâm đã xem đoạn video được quay lại và quyết định trục vớt hải sâm để kiểm tra chất lượng. Kết quả sau một ngày, khoảng 400kg hải sâm đã được thu hoạch. Theo các chuyên gia thẩm định, chất lượng của hải sâm là tuyệt vời!
Các đại lý đều đánh giá cao hải sâm của Lý Bá Lâm, lần thu hoạch đầu tiên được 50.000 con hải sâm, doanh thu gần 1 triệu USD.
Sở dĩ hải sâm có doanh thu tốt như vậy chủ yếu là do hải sâm không chỉ có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch của con người mà còn có tác dụng làm đẹp da. Chỉ trong vòng 5 năm, Lý Bá Lâm đã đầu tư 1,58 triệu tấn đá vào vùng biển này, sản lượng hải sâm thu về là 300.000 kg một năm, riêng doanh thu hải sâm đã lên tới 7,8 triệu USD.
Ngoài ra, những viên đá do Lý Bá Lâm thả xuống còn cải thiện môi trường sinh thái dưới đáy biển, sinh vật đáy biển ngày càng nhiều, ngoài hải sâm còn có tôm cá và nhiều loại hải sản khác.
Lý Bá Lâm đã trở thành một “vua hải sâm” thực thụ, số vốn anh bỏ ra cũng sớm được hoàn lại. Giờ đây, vùng biển này đã thực sự trở thành "ngân hàng dưới đáy biển". Lý do khiến Lý Bá Lâm có thể thành công không chỉ là kinh nghiệm nuôi hải sâm. Đó là sự tích luỹ kinh nghiệm từ đầu tư bất động sản, niềm đam mê, còn có cái nhìn độc đáo và sự kiên trì, bền bỉ.
Trên con đường khởi nghiệp, bạn phải có dũng khí để đối mặt với khó khăn, chỉ cần kiên trì, bạn sẽ luôn tìm thấy hy vọng.
