Mẹ sinh 5 duy nhất ở Việt Nam: Chăm con vất vả, 8 năm vợ chồng chưa "sinh hoạt" lại

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Hành trình mang thai, sinh và nuôi cùng lúc 5 đứa trẻ được chị Anh Thư gói gọn trong 2 từ: Kinh khủng.

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Trang thông tin điện tử tổng hợp Eva đưa tin "Mẹ sinh 5 duy nhất ở Việt Nam: Chăm con vất vả, 8 năm vợ chồng chưa "sinh hoạt" lại". Nội dung như sau:

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 85 là Huỳnh Ngọc Anh Thư (37 tuổi, hiện đang sống tại Tp.HCM). Cô hiện đang giữ kỉ lục người sinh nhiều con nhất trong một lần tại Việt Nam với 5 đứa trẻ chào đời vào năm 2013. Và hành trình mang thai, sinh con của bà mẹ đặc biệt này chắc chỉ có thể dùng 2 từ "kỳ diệu" để miêu tả.

Cách đây 8 năm, Anh Thư từng gây chấn động với ca sinh 5 thành công đầu tiên tại Việt Nam.

Mang bầu "khổng lồ" chỉ có thể uống sữa, ngủ ngồi từ tháng thứ 3 

Anh Thư cho biết mình kết hôn ở tuổi 27 còn ông xã đã 37. Cũng vì vậy mà hai bên gia đình đều mong muốn cả hai sớm sinh con. Vậy nhưng qua vài lần "thả", cô vẫn không thấy có "tin vui". Một bác sĩ tư nhân khám cho biết cô bị viêm lộ tuyến, làm giảm khả năng thụ thai nên cô gái trẻ càng thêm lo lắng. 

"Sau đám cưới 9 tháng thì hai vợ chồng em đến bệnh viện lớn để khám. Bác sĩ tại đây lại nói cả hai đều khỏe mạnh bình thường, đừng quá nôn nóng, hãy để "thả" tự nhiên chừng 3 năm nếu không có thì hãy đi khám. Vậy nhưng lúc đó gia đình hối thúc quá, một phần vợ chồng cũng mong con nữa nên em năn nỉ bác sĩ, khóc tại chỗ đòi được giúp đỡ để có con", Anh Thư kể lại. 

Vậy là Anh Thư được bác sĩ tư vấn phương án can thiệp là kích trứng. Lần đầu cô kích được 3 trứng nhưng quan hệ tự nhiên không có kết quả. Đến lần thứ 2, cô vừa kích trứng vừa thực hiện bơm tinh trùng vào tử cung. Sau 10 ngày, Anh Thư nóng lòng dậy từ 4 giờ sáng để thử que. Khi thấy vạch thứ 2 mờ mờ hiện lên trên chiếc que thử, cô và chồng đều hết sức vui mừng. 

Anh Thư từng nghĩ mình khó có con.

"Ban đầu em tự nhủ là có 5 trứng thì chắc đậu được 1-2 bé, vậy nhưng khi đi khám bác sĩ cho biết có lẽ là đậu 3 phôi rồi, em nghe mà choáng váng cả người. Sau đó bác sĩ cũng tư vấn là nên giảm thiểu 1 phôi, giữ lại 2 phôi thôi vì em cũng gầy, sợ mang bầu không nổi. Em về suy nghĩ nhiều lắm, vừa sợ vừa không đành lòng. Cuối cùng mẹ nói một câu là "Thôi ráng đi con chứ bỏ tội quá", vậy là em có động lực quyết định giữ lại hết các con. Rồi đến tuần thứ 4 đi khám, bác sĩ lại thông báo là có 4 bé chứ không phải 3, nhưng lúc này đã quá thời gian giảm thiểu phôi rồi nên em quyết để luôn", Anh Thư chia sẻ.

Quyết tâm giữ lại tất cả các con, Anh Thư bắt đầu bước vào hành trình mang bầu đầy vất vả. Bụng của cô to lên nhanh chóng, căng tròn, cảm giác như có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Những tháng đầu thai kỳ, cô kê gối hai bên để ngủ nhưng từ tháng thứ 3 là chỉ có thể ngủ ngồi và mỗi đêm cũng chỉ được 1-2 tiếng. Cùng với đó, bụng bầu quá lớn cũng khiến Anh Thư gặp khó khăn trong ăn uống. Cô không có cảm giác đói, mỗi lần ăn là bụng căng tức khó thở nên hầu như dinh dưỡng đều nhờ vào uống sữa. May mắn thay mỗi lần đi khám hàng tháng, bác sĩ đều động viên rằng các bé khỏe mạnh, chỉ cần dưỡng sao cho mỗi bé tầm hơn 1kg là ổn nên Anh Thư cũng thoải mái hơn. 

Bà mẹ vất vả khi mang bầu đa thai với chiếc bụng "quá khổ".

Mang thai đến tháng thứ 8, đã cận ngày sinh nở của một bà mẹ đa thai nhưng Anh Thư còn phải nhận thêm một tin tức "giật gân" khác. Cô chia sẻ: "Hôm đó đi khám, bác sĩ có ghé tai nói nhỏ với em rằng có nguy cơ là 5 bé chứ không phải 4 nữa. Nhưng thú thật đến lúc này em cũng quen rồi nên nghĩ 4 hay 5 thì cũng chẳng sao. Hơn nữa bác sĩ chỉ nói nguy cơ chứ không khẳng định nên em cũng không nói với ai trong gia đình cả, một mình biết vậy thôi".

Mổ xong 4 bé bác sĩ đang định khâu thì một chiếc chân nhỏ xíu... thò ra

Mang bầu đến 8 tháng 3 ngày thì Anh Thư có dấu hiệu sinh là ra máu hồng. Cô gọi điện cho bác sĩ nhưng được khuyên nếu chưa đau bụng thì cố gắng tiếp tục dưỡng thai vì 1 ngày được nuôi trong bụng mẹ bằng 1 tuần bên ngoài đối với các bé trong bộ đa thai, sinh non và nhẹ cân. Vậy nhưng nằm nghỉ được 2-3 tiếng thì Anh Thư thấy máu ra nhiều hơn nên quyết định cùng mẹ chồng bắt taxi đến bệnh viện. 

"Lúc đi đẻ em cũng khỏe lắm, tự lên xuống taxi và đi làm thủ tục luôn. Một bác sĩ thấy mới hỏi thăm là: "Bụng này chắc không phải sinh 2 rồi, chắc phải sinh 3 đó mà em vẫn khỏe nhỉ?", vậy là em trả lời "Em sinh 4 lận đó chị". Vậy nhưng chỉ khoẻ được 1 lát thôi vì sau đó em bắt đầu đau. Em được chích thuốc chống co giật rồi mới đẩy vô phòng sinh. Cái bụng em to lắm, bác sĩ nói không thể chích được mà phải gây mê luôn. Nằm trên giường sinh, em đau đớn lăn liên tục, đến mức các y tá phải giữ và buộc tay chân em lại. Quá trình bắt con thì em không biết gì, em chỉ nghe bác sĩ kể lại thôi", Anh Thư nhớ lại. 

Anh Thư tưởng mình đã không qua khỏi sau ca sinh 5.

Và lời kể của bác sĩ cũng tiết lộ sự xuất hiện đầy kịch tính của em bé thứ 5. Vì kết quả siêu âm là 4 thai, cộng thêm ca mổ đa thai phải thao tác thật nhanh chóng nên sau khi lấy đủ 4 bé ra ngoài, bác sĩ đã định khâu vết mổ cho Anh Thư. Đúng lúc đó, một chiếc chân nhỏ xíu thò ra ngoài như muốn báo hiệu "Còn con ở đây!", vậy là bác sĩ lập tức lấy bé thứ 5 ra. Anh Thư cho biết sau khi tỉnh thuốc mê, nhìn thấy mẹ đang ngồi cạnh giường, câu đầu tiên cô hỏi là: "4 hay 5 vậy mẹ?", sau khi nhận được câu trả lời là 5 bé, cô lại tiếp tục thiếp đi. 

5 con của Anh Thư bao gồm 3 bé trai và 2 bé gái. Trong đó 3 bé lớn nặng 2kg, khá khỏe mạnh nên chỉ nằm phòng dưỡng nhi 1-2 ngày là được ra ngoài, còn 2 bé nhỏ hơn chỉ nặng 1,3kg. Một bé vì bị chèn ép từ trong bụng mẹ nên ra ngoài khá yếu, phải nằm chăm sóc đặc biệt tới 16 ngày. 

Các bé đều phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt từ 2 ngày đến 2 tuần mới được về nhà.

Trong thời gian đó, tình hình của Anh Thư cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Cô rưng rưng nước mắt tâm sự rằng ngỡ mình đã không qua khỏi sau ca "vượt cạn" đó. Suốt tuần đầu sau sinh, Anh Thư sốt liên tục rồi còn bị ngất vì mất máu quá nhiều. Cô cũng phải nằm viện 16 ngày thì sức khỏe mới ổn định để được xuất viện. 

Hành trình mang thai, sinh con đã vất vả là thế, những tháng ngày nuôi cùng lúc 5 bé sau đó mới thực sự là "kinh khủng" với Anh Thư. Trong 3 tháng đầu, cô có mẹ đẻ cùng mẹ chồng hỗ trợ nhưng sau đó mẹ đẻ phải về quê nên chỉ còn 2 người cùng chăm 5 bé. Ông xã thì phải căng mình đi chạy taxi cả ngày cả đêm để lo kinh tế cho gia đình với số thành viên... tăng vọt. 

Bà mẹ 5 con tâm sự chỉ việc canh giờ cho các con uống sữa rồi thay bỉm, tắm rửa là cũng hết toàn bộ thời gian trong ngày. Không chỉ vậy, chỉ cần 1 đứa khóc là 4 đứa còn lại khóc theo. Tương tự, 1 đứa bệnh thì 4 đứa còn lại cũng bệnh luôn. Cô nói: “Người ta mang thai sinh xong bị trầm cảm còn mình thì stress dữ lắm nhưng mình tới 5 đứa, thật sự là cả ngày cứ quần quật với việc chăm con, không ngủ được nên ráng lướt cho nó qua. Vậy chứ không chắc cũng trầm cảm, u uất rồi”.

Hành trình chăm sóc 5 con còn vất vả gấp trăm lần mang thai, sinh nở.

Hiện tại các con của Anh Thư đã được 8 tuổi. Từ khi các bé đi học, cô cũng cảm thấy bớt vất vả phần nào. Vậy nhưng vì dành toàn bộ quỹ thời gian cho các con nên vợ chồng Anh Thư chỉ sống... như hai người bạn. 8 năm sau sinh, cả hai vẫn chưa một lần "sinh hoạt" vợ chồng trở lại. 

Nhìn lại 9 năm hành trình từ ngày mang thai đến giờ, Anh Thư cho biết chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ: Kinh khủng. Nhưng đương nhiên, sự "kinh khủng" đó cũng đính kèm nhiều niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào. Bà mẹ 5 con khẳng định cô chưa bao giờ hối hận với quyết định giữ lại và sinh tất cả các con.

Cuối chương trình, Anh Thư nhắn gửi lời cảm ơn đến mẹ chồng vì bà đã cùng cô chăm sóc cho 5 các con rất mệt mỏi, vất vả. Cùng với đó, cô cũng động viên ông xã cùng nhau cố gắng để nuôi dạy 5 con thật tốt. 

5 bé giờ đã 8 tuổi và học lớp 2.

Ngày 6 tháng 9 năm 2019, báo Gia Lai đưa tin "Những đứa trẻ trong ca sinh 5 duy nhất ở Việt Nam nay đã vào lớp 1, rất hiếu động trong ngày khai giảng chung đầu tiên của quãng đời đèn sách". Nội dung như sau:

Sáng 5/9, hòa trong không khí khai giảng năm học mới trên toàn quốc, trường tiểu học Lê Văn Tám (quận 5, TP.HCM) cũng rộn ràng chào đón những lứa học sinh mới bước vào lớp 1.

Lễ khai giảng của trường năm nay rất đặc biệt khi có sự xuất hiện của 5 bé trong ca sinh năm đầu tiên tại Việt Nam. Đó là những thiên thần nhỏ vừa bước vào lớp 1 của vợ chồng chị Lê Huỳnh Anh Thư (hiện ngụ quận 5, TP.HCM).

Các bé gồm 3 trai và 2 gái, tên lần lượt là: Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc và Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi.


 

Ngay từ sáng sớm, vợ chồng chị Thư đã tất bật chuẩn bị quần áo, đồ ăn sáng cho các con. Đã trải qua hơn 2 tuần đưa các con đi học trước khai giảng nên cha mẹ các bé cũng quen dần công việc chứ không bỡ ngỡ như lúc ban đầu.
Ngay từ sáng sớm, vợ chồng chị Thư đã tất bật chuẩn bị quần áo, đồ ăn sáng cho các con. Đã trải qua hơn 2 tuần đưa các con đi học trước khai giảng nên cha mẹ các bé cũng quen dần công việc chứ không bỡ ngỡ như lúc ban đầu.
Đường từ nhà của các bé đến trường không xa nhưng vì phải cùng lúc đưa 5 trẻ đi học khiến người mẹ và bà nội gặp rất nhiều khó khăn.
Đường từ nhà của các bé đến trường không xa nhưng vì phải cùng lúc đưa 5 trẻ đi học khiến người mẹ và bà nội gặp rất nhiều khó khăn.
 Sau khi làm thủ tục nhập học và bốc thăm, hai bé gái được phân vào lớp 1/2.
Sau khi làm thủ tục nhập học và bốc thăm, hai bé gái được phân vào lớp 1/2.
Trong khi ba bé trai thì vào lớp 1/3.
Trong khi ba bé trai thì vào lớp 1/3.
 Cô Nguyễn Thị Ngọc Châu, chủ nhiệm lớp 1/2 cho biết hai bé Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi từ khi vào học hòa nhập khá tốt.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Châu, chủ nhiệm lớp 1/2 cho biết hai bé Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi từ khi vào học hòa nhập khá tốt.
Trong khi các bé trai thì rất hiếu động.
Trong khi các bé trai thì rất hiếu động.
 Ba anh em Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc thường xuyên đùa giỡn với nhau dù xung quanh có người lớn bên cạnh. Tuy vậy khi thiếu nhau là lại tìm kiếm ngay.
Ba anh em Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc thường xuyên đùa giỡn với nhau dù xung quanh có người lớn bên cạnh. Tuy vậy khi thiếu nhau là lại tìm kiếm ngay.
 5 bé sinh năm là một phần trong tổng số 108 học sinh lớp 1 của trường tiểu học Lê Văn Tám trong năm học 2019-2020.
5 bé sinh năm là một phần trong tổng số 108 học sinh lớp 1 của trường tiểu học Lê Văn Tám trong năm học 2019-2020.
Trong ngày khai giảng, các bé được các thầy cô tặng món quà là quyển sách về lịch sử của ngôi trường mình đang học.
Trong ngày khai giảng, các bé được các thầy cô tặng món quà là quyển sách về lịch sử của ngôi trường mình đang học.
Các em cũng đã được theo dõi những tiết mục văn nghệ đặc sắc từ anh chị khóa trên.
Các em cũng đã được theo dõi những tiết mục văn nghệ đặc sắc từ anh chị khóa trên.
5 anh em chụp hình lưu niệm với các thầy cô sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc.
5 anh em chụp hình lưu niệm với các thầy cô sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc.
Những đứa trẻ háo hức bước lên lớp. Theo chị Thư, những năm trước khi các bé còn nhỏ vợ chồng chị còn được một số công ty sữa hỗ trợ nuôi các bé. Tuy nhiên năm nay gánh nặng chi phí sinh hoạt và học tập cho các con là rất lớn.
Những đứa trẻ háo hức bước lên lớp. Theo chị Thư, những năm trước khi các bé còn nhỏ vợ chồng chị còn được một số công ty sữa hỗ trợ nuôi các bé. Tuy nhiên năm nay gánh nặng chi phí sinh hoạt và học tập cho các con là rất lớn.
 Sau lễ khai giảng, các em lên lớp và được các cô thông báo về việc tổ chức vui Tết Trung thu.
Sau lễ khai giảng, các em lên lớp và được các cô thông báo về việc tổ chức vui Tết Trung thu.
 Từ ngày vào lớp 1, các em rất thích thú với hành lang lớp học.
Từ ngày vào lớp 1, các em rất thích thú với hành lang lớp học.
 Cũng có những lúc nỗi nhớ cha mẹ ở nhà chợt ùa đến...
Cũng có những lúc nỗi nhớ cha mẹ ở nhà chợt ùa đến...
 Cô Nguyễn Thị Hồng Phấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, nơi có ba anh em trai Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc chia sẻ, ban đầu các bé sẽ được làm quen trường lớp, bè bạn trước chứ chưa đặt nặng chuyện học kiến thức.
Cô Nguyễn Thị Hồng Phấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, nơi có ba anh em trai Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc chia sẻ, ban đầu các bé sẽ được làm quen trường lớp, bè bạn trước chứ chưa đặt nặng chuyện học kiến thức.
 5 anh em tỏ ra rất phấn khích khi được vào lớp 1.
5 anh em tỏ ra rất phấn khích khi được vào lớp 1.
Sự khởi đầu đầy hứng khởi này hi vọng giúp các em có một năm học mỹ mãn.
Sự khởi đầu đầy hứng khởi này hi vọng giúp các em có một năm học mỹ mãn.



Trước đó vào tháng 3/2013, sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư (SN 1985) đã hạ sinh 5 đứa trẻ đáng yêu tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) nhờ phương pháp kích trứng giao hợp tự nhiên sau khoảng thời gian 2 năm không có con.

Những ngày tháng đầu tiên nuôi các bé, cả gia đình vô cùng vất vả. Phía Bệnh viện Từ Dũ phải cử 1 nữ điều dưỡng đến tận nhà hỗ trợ chăm sóc 5 trẻ.

Vượt qua bao khốn khó, các em đã dần lớn lên khỏe mạnh như bạn bè đồng trang lứa và đến nay các em đã vào tiểu học.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!