Cô giáo 39 tuổi ra đi do quá tải công việc, để lại lá thư dài 5 trang
Một nữ giáo viên tiếng Anh 39 tuổi tại tỉnh Buriram, Thái Lan đã tự kết liễu cuộc đời mình do quá tải công việc.
Ngày 18/6/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cô giáo 39 tuổi ra đi do qua tải công việc, để lại lá thư dài 5 trang". Nội dung như sau:
Phát hiện thi thể và thư tuyệt mệnh
Khoảng 8 giờ sáng ngày 16/6, hàng xóm phát hiện thi thể của cô Anusara Chuanram (tên gọi thân mật là Mut) tại nhà riêng ở quận Chamni (tỉnh Buriram, Thái Lan). Cảnh sát xác định cô đã qua đời ít nhất ba giờ trước đó và không có dấu hiệu bị tấn công hay xâm nhập bất thường trong phòng.
Cạnh thi thể là một bức thư tuyệt mệnh dài năm trang, viết tay bằng tiếng Thái với tiêu đề: “Một lá thư riêng gửi gia đình tôi, Mut.”
Bốn trang đầu là lời nhắn gửi cha mẹ và chị gái, trong đó cô dặn dò nhờ mọi người chăm sóc con gái 10 tuổi. Ở trang cuối cùng, cô đã nói về những áp lực khủng khiếp trong công việc, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến kế toán và tài chính, những phần việc vốn không thuộc chuyên môn giảng dạy của cô.
“Ngày 16 tháng 6, lúc 1 giờ sáng, tôi quyết định rời xa thế giới này vì mệt mỏi về thể chất và tinh thần do quá tải công việc. Những vấn đề liên quan đến kế toán và tài chính mà tôi không thể giải quyết được” Anusara viết.
Cô cho biết, mình đã nhiều lần phải gánh trách nhiệm quản lý tài chính của trường mà không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ đồng nghiệp hay ban giám hiệu. Việc này kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Đặc biệt, cô cáo buộc một đồng nghiệp thường xuyên giao việc nhưng lại tránh né trách nhiệm khi xảy ra vấn đề cũng như chỉ trích hiệu trưởng - người thiếu năng lực và sự nghiêm túc trong quản lý tài chính.
“Gửi Bộ Giáo dục, xin hãy thông cảm với những giáo viên đang làm việc theo các quy định về tài chính và kế toán. Đừng bắt họ phải làm việc vất vả và đánh đổi bằng cả tính mạng như thế này” cô viết trong phần cuối bức thư.
Cơ quan chức năng vào cuộc
Trả lời truyền thông, Đại tá Ruengsak Saengram - Phó Giám đốc điều tra tại đồn cảnh sát Thamen Chai - xác nhận các tình tiết ban đầu của vụ việc. Ông cho biết, toàn bộ nội dung thư tuyệt mệnh sẽ là cơ sở quan trọng cho quá trình điều tra.
Ngay sau khi được báo cáo về sự việc, Bộ Giáo dục Thái Lan đã có phản hồi chính thức. Thứ trưởng Siripong Angsakulkiat thừa nhận: “Chúng tôi biết rằng giáo viên đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm và Bộ đang nỗ lực hết sức để giảm tải công việc cho họ.”
Ông cho biết, trong hai năm qua, đặc biệt ở các trường học nhỏ, tình trạng thiếu nhân sự khiến giáo viên phải kiêm nhiệm thêm công việc ngoài chuyên môn, đặc biệt là các nhiệm vụ quản lý ngân sách và hành chính.
Bộ đang xem xét phương án phân bổ ngân sách để tuyển dụng nhân viên hành chính, giúp giáo viên tập trung vào việc giảng dạy.
Về phía địa phương, Thư ký Ủy ban Giáo dục Cơ bản, ông Thanu Wongjinda cho biết đã thành lập hội đồng điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô Anusara và xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Hiện sự việc vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.
Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cô giáo nghi tự tử để lại thư 'tuyệt mệnh'". Cụ thể như sau:
Ngày 25-9, một nguồn tin cho hay bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của cô giáo VTHP (33 tuổi, giáo viên Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) là do uống thuốc tự tử. Nhận định ban đầu này được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra nguyên nhân cái chết của cô giáo P.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện mảnh giấy viết tay có nhiều chỗ bị nhòe do bị ướt, nghi là thư “tuyệt mệnh” của cô P. để lại trước khi uống thuốc tự tử.
Nội dung thư đề cập đến công việc hàng ngày, đời sống gia đình của cô P. Thư viết có rất nhiều áp lực trong công việc nhưng cô P. đã vượt qua. “…Có một việc mà em không thể chấp nhận được, đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay”. Nội dung còn nhắn gửi đến gia đình chuyện nhà cửa…
Như PLO đã thông tin, chiều 24-9, người dân địa phương phát hiện thi thể cô giáo VTHP nằm giữa các bụi cây tại một khu đất ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Chiếc xe máy cô giáo P. còn dựng bên đường gần đó, trên xe vẫn còn túi xách đựng tài liệu dạy học.
Trước đó, người thân đăng thông tin tìm kiếm cô P. trên mạng xã hội Facebook cho rằng cô giáo này mất tích. Theo thông tin từ người thân cô P., cô giáo này đến TP Quy Nhơn dạy học và ở một mình, sức khỏe, đời sống, công việc bình thường. Tuy nhiên, gần đây gia đình không liên lạc được với cô P. dù đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.
Theo một số đồng nghiệp cùng trường của cô P., sau khi dạy xong tiết đầu tiên sáng 20-9, cô P. đi ra khỏi trường bằng xe máy. Từ đó, không ai thấy cô P. trở lại trường.