Kinh hoàng nam thanh niên lao ô tô tông thẳng vào nhiều người sau cuộc ẩu đả ở Đà Lạt
Trong lúc xảy ra ẩu đả tại cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Quốc lái ô tô lao vào cây xăng và tông trúng nhiều người.
Theo Người lao động đưa tin "Kinh hoàng nam thanh niên lao ô tô tô:ng thẳng vào nhiều người sau cuộc ẩu đả ở Đà Lạt" với nội dung chính như sau:
Ngày 26-2, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Quốc (26 tuổi, ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt) và củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.

Hình ảnh thời điểm Quốc lái ô tô tô:ng vào đám đông ở cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Ảnh cắt từ clip.
Kết quả điều tra ban đầu, 15 giờ ngày 25-2, Quốc có uống rượu rồi điều khiển xe máy về đường Hoàng Diệu. Trên đường, ô tô trung chuyển của hãng xe Phương Trang do ông H.D.M. (43 tuổi, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt) điều khiển đang tấp vào lề đón khách khiến Quốc giật mình và ngã ra đường.
Bức xúc vì bị ngã, Quốc lái xe máy chặn đầu ô tô trung chuyển để chửi bới, đánh ông M. rồi bỏ đi; tài xế ô tô tiếp tục lái xe trung chuyển về bến trả khách xong thì vào phòng điều độ của công ty.
Vẫn còn tức tối, Quốc lái ô tô màu trắng đến bến xe rồi gọi cho anh ruột là anh T.V.C. (29 tuổi, nhân viên công ty Phương Trang) để kể sự việc thì lại gặp ông M. nên lao vào chửi bới. Bảo vệ bến xe cùng anh C. can ngăn, nhờ anh T.M.T. (22 tuổi) điều khiển ô tô màu trắng chở Quốc về.
Khi ra đến cây xăng Anh Phát trước bến xe, Quốc yêu cầu anh T. dừng lại để mình điều khiển xe. Thế nhưng nam thanh niên này không về nhà mà lái ô tô quanh bến xe tìm ông M.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã bắt giữ khẩn cấp đối với Quốc. Ảnh: Công an cung cấp.
Nghe vụ việc, con trai ông M. là Huỳnh Gia Huy (21 tuổi) cùng bạn là Nguyễn Triệu Vỹ (21 tuổi) đến bến xe. Khi thấy Quốc đứng ngoài ô tô, Huy dùng mũ bảo hiểm đánh. Anh C. chạy đến can thiệp còn ông M. thì kéo Quốc ra một góc cây xăng. Vỹ thấy bạn là Huy bị đánh thì cũng dùng mũ bảo hiểm đánh anh C. nhưng sau đó nhiều người chạy đến can ngăn.
Lúc này, Quốc vào ghế lái ô tô màu trắng, điều khiển tô:ng vào phía đám đông ở trong cây xăng. Vụ việc khiến 7 người bị thương nhưng may mắn không có thương tích nguy hiểm tính mạng. Toàn bộ vụ việc được một số người quay clip và đăng tải trên mạng xã hội.
Sau khi tô:ng nhiều người gây thương tích, Quốc điều khiển ô tô màu trắng bỏ chạy. Lực lượng công an đã tìm thấy Quốc tại đường Đống Đa nên đưa về Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt điều tra, xử lý.
Ngày 26/2, Quốc bị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Trước đó Vnexpress đưa tin "Lao ôtô vào đám đông ở cây xăng Đà Lạt sau mâu thuẫn" nội dung chính như sau:
Theo điều tra, chiều hôm qua, sau khi uống rượu tại một quán trên đường Ngô Quyền, Quốc chạy xe máy đến trước số nhà 60 Hoàng Diệu thì gặp tình huống xe trung chuyển của hãng Phương Trang do ông Huỳnh Duy Minh, 43 tuổi, lái phía trước đột ngột tấp vào lề đường đón khách.

Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Tiến
Quốc giật mình, phanh gấp, bị ngã ra đường. Bức xúc, anh ta chạy xe vượt lên chặn đầu ôtô và đánh tài xế Minh, sau đó bỏ đi. Còn ông Minh tiếp tục chở khách về bến.
Quốc sau đó lái ôtô đến tìm. Gặp ông Minh, anh ta tiếp tục chửi bới. Bảo vệ và anh trai ruột đến can ngăn, nhờ một người quen chở Quốc về vì phát hiện anh ta đã uống rượu bia.
Chạy đến cây xăng, Quốc yêu cầu anh này dừng để mình lái, rồi chạy xung quanh bến xe tìm ông Minh. Lúc này, Huỳnh Gia Huy, con ông Minh cùng bạn là Nguyễn Triệu Vỹ, 21 tuổi đến bến xe sau khi nghe tin cha bị Quốc đánh.
Thấy Quốc đậu ôtô trước trụ cây xăng và đi ra ngoài, Huy lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh. Anh trai Quốc đứng gần đó chạy đến ôm cổ Huy ghì xuống đất. Còn ông Minh kéo Quốc ra góc trụ cây xăng. Lúc này mọi người xung quanh lao đến can ngăn.
Quốc thoát ra và lao lên ôtô đang mở cửa, lái xe tô:ng đám đông gây thương tích cho 7 người. Quốc lái ôtô bỏ chạy sau đó.
