Đi xin trợ cấp thất nghiệp, người đàn ông choáng váng khi bị từ chối, còn được nhân viên thông báo: “Anh đang đứng tên 1 doanh nghiệp”
Người đàn ông Trung Quốc đi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phát hiện mình đang đứng tên một công ty vận tải chưa từng biết tới.
Ngày 1/10/2025, báo Đời sống & Pháp luật đăng tải bài viết: "Đi xin trợ cấp thất nghiệp, người đàn ông choáng váng khi bị từ chối, còn được nhân viên thông báo: “Anh đang đứng tên 1 doanh nghiệp”. Bài viết đề cập tới trường hợp bị "rò rỉ" thông tin cá nhân với nội dung như sau:
Tháng 5/2024, ông Tiền ở Thượng Hải, Trung Quốc, bất ngờ rơi vào tình huống oái oăm khi đi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi mất việc. Tại Trung tâm Dịch vụ cộng đồng thị trấn Hàng Đầu, cán bộ địa phương thông báo ông đang đứng tên một công ty vận tải hàng hóa nên không đủ điều kiện nhận trợ cấp.
Theo hồ sơ của Cục Giám sát thị trường quận Tĩnh An, công ty đứng tên ông Tiền được đăng ký từ ngày 14/8/2007, hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa. Doanh nghiệp này hiện đã bị thu hồi giấy phép nhưng chưa hủy đăng ký.
Nhận được tin này, ông Tiền vô cùng bối rối, khẳng định mình không liên quan và cho biết tháng 1/2007, ông đã bị mất CCCD.
“Trong thời gian công ty được thành lập, tôi vẫn làm công ăn lương. Thông tin mà họ dùng để đăng ký công ty có thể là từ CCCD mà tôi đã làm mất”, người đàn ông này giải thích.
Không chỉ vậy, trong điều lệ công ty, tên ông Tiền còn bị ghi sai. Đây là bằng chứng rõ ràng chứng minh người đàn ông này không tự mình đăng ký giấy tờ.
Cán bộ quản lý thị trường quận Tĩnh An thừa nhận, vào năm 2007, quy trình thẩm định hồ sơ còn sơ sài, thiếu hệ thống kết nối mạng để kiểm tra CCCD bị báo mất nên việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi. Điều này tạo kẽ hở cho việc lợi dụng thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp "ma". Đến năm 2021, nhằm siết chặt quy trình, Cục Quản lý thị trường Trung Quốc mới triển khai hệ thống xác thực tên thật, bổ sung nhận diện khuôn mặt và yêu cầu nộp đầy đủ thông tin doanh nghiệp khi đăng ký.

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông Tiền buộc phải làm thủ tục hủy đăng ký kinh doanh. Cục Quản lý thị trường địa phương yêu cầu ông cung cấp giám định chữ viết tay để chứng minh hồ sơ đăng ký không phải do mình ký. Tuy nhiên, chi phí cho giám định lên tới hàng nghìn NDT – con số quá lớn với một người vừa mất việc.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc, Cục Giám sát thị trường quận Tĩnh An quyết định nếu ông Tiền không thể cung cấp giám định chữ viết tay, cơ quan sẽ căn cứ vào các chứng cứ khác để xem xét hủy đăng ký kinh doanh của công ty liên quan. Trong vòng 3 tháng, ông sẽ nhận được thông báo chính thức.
Về việc ai đã sử dụng CCCD cũ của ông Tiền để đăng ký kinh doanh, hồ sơ cho thấy ngoài người đàn ông này, công ty liên quan còn có một người đồng sáng lập tên “Mâu Di”. Người đại diện pháp nhân của công ty thời điểm năm 2007 là ông Diêu cho biết, khi đó ông làm việc tại một văn phòng xúc tiến đầu tư và đã trực tiếp mang chứng minh thư gốc của ông Tiền đi nộp hồ sơ.
“Chuyện xảy ra đã 17 năm, tôi không còn nhớ chi tiết. Người đồng sáng lập cũng không để lại số điện thoại, chỉ lưu số của tôi. Giờ nghĩ lại, có thể CCCD của ông Tiền đã bị bên thứ ba lấy cắp hoặc mua lại”, ông Diêu nói.
Dù kết quả cuối cùng của vụ việc không được công bố, song câu chuyện của ông Tiền cũng trở thành lời cảnh báo về những rủi ro khi mất giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyên mọi người cần kịp thời báo mất, làm lại giấy tờ và theo dõi tình trạng thông tin cá nhân của mình để tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Tại Việt Nam, tình trạng tương tự cũng đã xảy ra. Ngày 25/9/2025, báo VnExpress có bài viết: "Cựu sinh viên đánh cắp hơn 7.000 thông tin cá nhân", thông tin về vấn đề nhức nhối này.
Theo đó, bản án ngày 25/9 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Huy, 21 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ), phạm tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, theo điều 289 Bộ luật Hình sự.
Tại tòa, Huy hối hận, trình bày do hám lợi nên không làm chủ được hành vi. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.
HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm để răn đe.

Huy là sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội. Cuối năm 2024, Huy truy cập vào diễn đàn tin tặc nước ngoài, thấy bài đăng "tìm người cào dữ liệu" trên các hệ thống dữ liệu của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam nên liên hệ, thỏa thuận sẽ lấy cắp thông tin cá nhân để nhận tiền công một triệu đồng cho 50.000 dữ liệu.
Nhà chức trách cáo buộc, tháng 3/2025, khi được nhóm tin tặc cung cấp tài khoản, Huy đã đăng nhập vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Hà Tĩnh, dùng nhiều thủ thuật để lấy cắp hơn 7.000 thông tin cá nhân.
Ngày 14/5, nhận thức được hành vi, Huy đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú