Mất điện thoại, đến khi tìm được, người đàn ông bủn rủn khi thấy có ảnh bộ xương người lạ bên trong
Ngay khi nhìn thấy những bức ảnh đáng sợ trong điện thoại, người đàn ông đã đăng tải câu chuyện lên MXH và cảnh sát đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra.
Ngày 3 tháng 10 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Mất điện thoại, đến khi tìm được, người đàn ông bủn rủn khi thấy có ảnh bộ xương người lạ bên trong". Nội dung như sau:
Mất điện thoại di động rồi tìm lại được tưởng là một việc đáng mừng, nhưng mới đây, một người đàn ông đã phải trải qua một cơn ác mộng. Nhiều netizen cho biết họ cứ ngỡ câu chuyện chỉ có trong những bộ phim kinh dị này nay lại có thật ở ngoài đời.
Tìm lại được điện thoại, người đàn ông bủn rủn chân tay khi thấy ảnh bộ xương bên trong
Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc mới xảy ra hôm thứ Ba, 30/9 vừa qua. Tờ Mothership đã dẫn lại thông tin của Bangkok Post cho biết, một người đàn ông đã đánh rơi chiếc điện thoại của mình vào sáng sớm ngày 30/9 ở gần đường Chaeng Watthana 14 của thủ đô Bangkok.
May mắn có người đã nhặt được nó và sáng hôm sau, người đàn ông đã có một cuộc gặp với người này tại một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và lấy lại được tài sản của mình. Thấy người trả lại điện thoại có biểu hiện bất thường nhưng anh cũng không nghi ngờ gì.

Bộ hài cốt nằm trên một chiếc đệm khiến người đàn ông bủn rủn.
Tuy nhiên, khi về nhà, mở điện thoại lên, người đàn ông đã bủn rủn chân tay khi nhìn thấy những bức ảnh chụp một bộ hài cốt đang phân hủy nằm trên một chiếc đệm và gối tại một nơi có vẻ như căn nhà bị bỏ hoang. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại qua đời? Ai đã dùng điện thoại của anh để chụp những bức ảnh này và có mục đích gì? Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã đăng tải câu chuyện lên MXH để hy vọng chính quyền sẽ bắt tay vào điều tra vụ việc.
Người nhà nạn nhân lên tiếng, vụ việc hiện đang được điều tra
Bài đăng trên MXH của người đàn ông nhanh chóng viral và chính quyền địa phương đã nhanh chóng bắt tay vào xác minh sự việc. Thông qua đồ đạc được tìm thấy gần bộ xương, họ đã xác định được danh tính của bộ hài cốt, đó là một người đàn ông 55 tuổi tên là La Kham-inbut, theo tờ Thai Examiner.
Thi thể dường như đã ở đó ít nhất ba đến bốn tháng. Người thân của nạn nhân khai với cảnh sát rằng ông La Kham-inbut đã rời Chiang Mai từ vài năm trước để đi tìm việc làm ở Bangkok, nhưng họ đã mất liên lạc hơn một năm trước.
Anh trai của nạn nhân cũng cho biết người này đã đổi số điện thoại, khiến việc liên lạc càng trở nên khó khăn hơn. Các nhân viên điều tra đã mời người đàn ông tìm thấy điện thoại đến để thẩm vấn.

Bộ xương được phát hiện tại một tòa nhà bỏ hoang ở thủ đô Bangkok.
Anh Sarayut Wongcharoen, 30 tuổi, thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta đã tìm thấy điện thoại trên mặt đất khi đang ở trong một trung tâm thương mại. Trong khi chờ chủ nhân của điện thoại gọi, anh ta đã đi vào một tòa nhà bỏ hoang.
Anh ta nói rằng mình từng là người vô gia cư và đã từng ở trong tòa nhà này trước đó, nhưng chưa từng gặp ai khác. Định chụp ảnh tự sướng, anh ta leo lên tầng ba của tòa nhà bỏ hoang. Nhưng khi vô tình nhìn thấy bộ hài cốt, anh ta đã bị sốc. "Tôi đã bị sốc... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy trước đây. Nó khiến tôi không muốn ăn gì, và hình ảnh đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi", người đàn ông kể lại.
Điện thoại bị khóa, nhưng anh ta vẫn có thể dùng nó để chụp ảnh. Anh ta trở về nhà ông bà sau khi trả lại điện thoại. Cảnh sát sau đó đã đến đây và đưa anh ta về đồn để thẩm vấn. Anh ta cũng khai rằng ban đầu anh ta không báo cảnh sát về việc này vì anh ta không có điện thoại riêng và cần thời gian để bình tĩnh lại.
Các chuyên gia pháp y từ Viện Pháp y cho biết thi thể đã phân hủy gần hết, chỉ còn lại bộ xương cùng với dấu vết quần áo. Một chiếc túi đeo vai màu đen, một chiếc ví màu đỏ và một chứng minh thư của người đã khuất cũng được tìm thấy gần đó.
Thi thể đã được chuyển đến Viện Pháp y để khám nghiệm tử thi đầy đủ hơn. Cảnh sát cho biết họ đang tiếp tục thu thập bằng chứng và phỏng vấn các nhân chứng trong khi chờ kết quả khám nghiệm tử thi để cung cấp câu trả lời cho gia đình. Các nhà điều tra cũng đang nỗ lực xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Tạp chí Saostar cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Tìm lại được điện thoại bị mất, người đàn ông lập tức báo cảnh sát khi mở album ảnh ra xem". Nội dung như sau:
Theo tường thuật, chủ nhân của chiếc điện thoại, một người đàn ông Thái Lan đã chia sẻ lên Facebook những hình ảnh đáng sợ được lưu trong máy sau khi tìm lại được thiết bị. Anh cho biết, mình làm rơi điện thoại ở lối vào Soi Chaeng Wattana 14, và khi gọi lại số, một người lạ bắt máy, đồng ý trả. Tuy nhiên, khi nhận về, anh bàng hoàng phát hiện trong thư viện ảnh có loạt hình chụp bộ xương người bên trong một tòa nhà bỏ hoang. Không thể liên lạc lại với người lạ kia, anh đành nhờ cộng đồng mạng giúp xác minh địa điểm và thông tin liên quan.

Thông tin nhanh chóng lan rộng, thu hút sự chú ý của cư dân mạng và cả những người có ảnh hưởng. Trong đó, Guntouch “Gun” Pongpaiboonwet, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội đã tham gia hỗ trợ và lần ra tòa nhà nơi bộ xương được phát hiện. Gun và chủ nhân chiếc điện thoại sau đó thông báo cho cảnh sát Đồn Pak Kret, mở đường cho cuộc điều tra chính thức.

Danh tính người nhặt được điện thoại cũng được làm rõ: Sarayut “Bas” Wongcharoen, 30 tuổi. Anh này bị triệu tập thẩm vấn ngày 30/9. Một số nguồn tin cho biết Bas có biểu hiện bất ổn về tâm thần, song vẫn hợp tác với cơ quan chức năng.
Trong buổi làm việc, Bas khai rằng mình không có ý định chiếm đoạt điện thoại. Khi nhặt được, thiết bị đã bị khóa, chức năng duy nhất có thể sử dụng là camera. Trong lúc chờ chủ nhân liên lạc, anh ta đi lang thang quanh khu vực và bước vào một tòa nhà bỏ hoang. Tại tầng ba, Bas bất ngờ phát hiện bộ xương người. Anh hoảng hốt nhưng vẫn chụp vài bức ảnh, vốn là những hình ảnh sau này gây chấn động trên mạng.
Bas cũng thừa nhận từng nhiều lần lẩn trốn trong tòa nhà này để tránh lệnh bắt giữ vì tội trộm cắp, song trước đây anh chỉ dám ở tầng trệt và chưa từng phát hiện điều gì bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ và chuyên gia pháp y đã có mặt tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm cho thấy bộ xương thuộc về một người đàn ông, bên cạnh có ba lô màu đen và ví đỏ chứa thẻ căn cước. Nạn nhân được xác định là La Kham-inbut, 55 tuổi, quê ở tỉnh Lampang, miền Bắc Thái Lan.
Các chuyên gia nhận định La đã qua đời ít nhất từ ba đến bốn tháng trước khi được phát hiện. Cuộc điều tra ban đầu chưa cho thấy dấu hiệu phạm tội rõ ràng, song nguyên nhân tử vong vẫn đang được làm rõ.
Cảnh sát cũng đã liên hệ với gia đình nạn nhân. Anh trai của La cho biết, cả hai từng sống chung ở Chiang Mai trước khi La chuyển đến Bangkok để tìm việc làm. Tuy nhiên, do đổi số điện thoại, họ mất liên lạc khoảng một năm nay. Người anh bày tỏ sự đau xót khi nhận tin dữ và đang chuẩn bị đến Nonthaburi để lo liệu tang lễ cho em trai.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan điều tra thêm. Từ một chiếc điện thoại bị đánh rơi, câu chuyện bất ngờ mở ra sự thật về một cái chết bị lãng quên trong tòa nhà hoang vắng, nhắc nhở xã hội về những phận người đơn độc giữa đô thị ồn ào.