Mang vàng bạn trai cũ tặng đi bán, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Người phụ nữ cho biết bản thân rất trân quý số vàng nhưng vì hoàn cảnh nên phải mang vàng đi bán.

Báo Người đưa tin trong ngày 3/10 đăng bài: "Mang vàng bạn trai cũ tặng đi bán, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị", thông tin cụ thể về vụ việc như sau:

Ngày 21/5/2025, anh Namo Banchangtong đã đăng một đoạn clip lên tài khoản TikTok có tên @namobanchangtongdaengso0 kể về việc một người phụ nữ ở Chiang Mai mang vàng từ Ả Rập Xê Út về bán. Đó là số vàng lưu giữ biết bao kỷ niệm, cả vui lẫn buồn.

Người phụ nữ trung niên đến từ tỉnh Chiang Mai, cho biết số vàng bà đang bán là vàng Ả Rập Xê Út mà bà rất trân quý. Bà từng làm việc ở Chonburi và gặp bạn trai người Ả Rập Xê Út. Sau đó bạn trai đã trở về nước, nhưng họ vẫn giữ liên lạc suốt 17 năm trước khi chia tay. Mỗi khi về thăm, anh ta đều mua vàng cho bà.

Trước đây, bà có nhiều vàng hơn và đã bán bớt. Giờ đây bà chỉ còn lại từng này vàng vì đã nghỉ làm từ năm 2017 do bị xe tông gãy chân.

Người phụ nữ từng bán vàng ở Chiang Mai, nhưng giá đã giảm. Sau đó, bà không bán ở bất kỳ nơi nào khác cho đến khi thấy bài đăng của cửa hàng này.

Sau đó, cửa hàng đã mang số vàng đi kiểm tra và phát hiện tỷ lệ vàng dao động từ 75% đến 90%. Khi chủ cửa hàng hỏi người phụ nữ nghĩ tổng giá trị của số vàng này là bao nhiêu, bà đoán khoảng 30.000 baht (hơn 24 triệu đồng).

Không ngờ khi cửa hàng nấu chảy vàng và tính giá, họ phát hiện ra rằng số vàng này có thể bán được với giá 120.301 baht (hơn 98 triệu đồng). Người phụ nữ kinh ngạc và vui sướng đến mức hét lên. Bà thầm cảm ơn bạn trai cũ vì đã tặng số vàng để bà có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Đây không phải lần đầu xuất hiện trường hợp mang quà của người cũ đi bán. Trong bài viết: "Đem nhẫn kim cương chồng cũ tặng đi bán, người phụ nữ choáng với nhận định của nhân viên", đăng tải trên báo Sức khỏe & Đời sống ngày 19/3/2022, cũng từng đề cập đến một trường hợp tương tự.

Theo đó, một người phụ nữ đã quyết định đem bán chiếc nhẫn kim cương do chồng cũ tặng, nguyên nhân là bởi họ đã ly hôn và không còn tình cảm với nhau nữa.

Được biết, cô Sun (tên đã thay đổi) sống tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, từng có một tình yêu hết sức lãng mạn, ngọt ngào, sau đó đi đến hôn nhân tràn đầy hạnh phúc và viên mãn. Vợ chồng cô Sun đã cùng nhau đi từ những ngày khổ cực, vất vả đến lúc được hưởng thành quả, trở nên ổn định hơn.

Chẳng thể ngờ sau khi cùng nhau trải qua những ngày giông bão, người chồng không những không trân trọng cô Sun hơn, ngược lại còn chán nản với tình yêu này và muốn tìm những niềm vui mới. Anh ta đã ngoại tình và bị cô Sun phát hiện. Cuối cùng, cô Sun không thể tha thứ được nên cả 2 đã quyết định đi đến ly hôn.

Một thời gian sau khi chia tay, cô Sun vẫn chưa thể nguôi đi nỗi đau, sự tức giận và thất vọng khi bị phản bội. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, lòng cô đau như dao cắt. Đó là chiếc nhẫn mà người chồng cũ đã tặng cô từ 3 năm trước, tượng trưng cho tình yêu nhiều năm của 2 người.

Cô Sun kể lại rằng khi chồng cũ tặng chiếc nhẫn kim cương này, anh ta đã thổ lộ: "Để mua được chiếc nhẫn kim cương này, anh đã phải ăn bánh bao hấp để chống đói, uống nước lọc để chống khát, dịp lễ Tết cũng chỉ dám ăn mì gói. Sau nửa năm tằn tiện, cuối cùng anh đã có thể mua được nó để tặng cho em".

Khi đó, cô Sun vô cùng hạnh phúc, rơi nước mắt trước tấm lòng chân thành của chồng, cảm động lao vào vòng tay của anh ta. Chẳng thể ngờ chỉ một thời gian sau, tình yêu giữa 2 người đã kết thúc, lời thề non hẹn biển năm nào cũng tan vào mây khói.

Nghĩ đến chuyện đó, cô Sun càng thêm phẫn nộ hơn và không muốn giữ lại chiếc nhẫn kim cương này nữa. Nhưng dù sao bỏ đi cũng rất tiếc vì đó là món đồ đắt tiền, cô Sun quyết định đem ra cửa hàng bán lại. Cô Sun đã đưa chiếc nhẫn kim cương cho nhân viên và hỏi rằng mình có thể bán được với giá bao nhiêu.

Sau khi kiểm tra bằng các dụng cụ chuyên nghiệp, nhân viên đã thông báo với cô Sun một tin sốc: Chiếc nhẫn kim cương này hoàn toàn là giả. Cô Sun vô cùng bối rối và không tin, thậm chí còn nhờ nhân viên kiểm tra lại lần nữa. Thấy vậy, nhân viên liền nói với cô Sun rằng đây chỉ là chiếc nhẫn trang trí, có thể dễ dàng mua được trên mạng với giá 19 nhân dân tệ (khoảng 68 nghìn đồng), thậm chí còn được miễn phí vận chuyển.

Nghe thấy câu này, cô Sun lập tức chực trào nước mắt, ngồi sụp xuống khóc nức nở, cả người run lên. Thấy vậy, nữ nhân viên chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cô Sun không chỉ tức giận vì được tặng nhẫn giả mà vẫn tin là nhẫn kim cương suốt 3 năm nay, mà còn đau lòng tột cùng trước sự giả tạo và lừa dối của người chồng cũ.

Sau khi câu chuyện này được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã quan tâm và để lại những bình luận trái chiều. Có người cảm thấy khó hiểu khi cô Sun đeo một chiếc nhẫn giả suốt 3 năm mà không nhận ra. Có người lại khuyên cô Sun không có gì phải buồn, tuy chiếc nhẫn là giả nhưng sau sự việc này, cô đã có thể nhận ra bộ mặt thật của chồng cũ và không còn tiếc nuối khi ly hôn với anh ta nữa.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!