Chồng ngồi tù 15 năm vẫn 'giúp' vợ ở nhà sinh 4 đứa con

Người đàn ông Palestine ngồi tù 15 năm ở Israel gần đây đã giải thích cách anh ta giúp vợ ở nhà sinh 4 đứa con trong thời gian đó.

Báo Tri thức và Cuộc sóng ngày 27/01/2022 đưa thông tin với tiêu đề: Chồng ngồi tù 15 năm vẫn 'giúp' vợ ở nhà sinh 4 đứa con. Với nội dung như sau: 

Dù không thể thân mật với vợ mình nhưng người đàn ông người gốc Palestine vẫn cùng vợ sinh 4 đứa con trong thời gian anh ta ngồi tù.
Theo truyền thông địa phương, anh Rafat Al-Qarawi bị bắt vào năm 2006 vì hoạt động khủng bố trong phong trào nổi dậy chống lại Israel (Intifada) lần thứ hai và bị kết án 15 năm tù.Trong suốt thời gian đó, anh ta vẫn sinh được 4 đứa con ruột khỏe mạnh. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh truyền hình Palestine Media Watch, anh ta tiết lộ cách mình giúp vợ mang thai, mặc dù không được phép thân mật với vợ.

Vợ của Rafat Al-Qarawi lần lượt sinh 4 người con khi chồng đang ngồi tù. Ảnh: APA. 

 

Al-Qarawi khai rằng anh ta tuồn tinh trùng của mình ra khỏi nhà tù trong các túi khoai tây chiên, sau đó người vợ nhận lấy rồi đi thẳng đến một phòng khám vô sinh để làm thụ tinh nhân tạo. Lời khai này của Al-Qarawi đã làm dấy lên câu hỏi thắc mắc trong giới y khoa, vì ai cũng hiểu rằng tinh trùng của con người chỉ tồn tại được vài giây, tối đa vài phút sau khi ra môi trường bên ngoài.

Al-Qarawi nói: “Chúng tôi tuồn tinh trùng ra ngoài qua căng tin. Tù nhân người Palestine được phép gửi cho gia đình anh ta 5 món đồ trong một chiếc túi. Nó giống như là bạn đi siêu thị, mua một món quà, chẳng hạn kẹo, bánh, nước, mật ong... hay bất cứ thứ gì bạn muốn, để gửi cho gia đình".“Tôi đã cố gắng xuất tinh chỉ trong vài giây trước khi được cai ngục gọi tên và cho tinh trùng vào túi, bọc chúng cố định và đánh dấu như giao ước với người thân ở lần thăm trước đó", người đàn ông kể thêm.

Tất nhiên, những túi đựng tinh trùng được bọc khéo léo trong các túi bánh hoặc khoai tây chiên khiến lính canh không thể phát hiện ra.“Khi được ra ngoài gặp người thân, chúng tôi mang chiếc túi theo. Người nhận thường là vợ hoặc mẹ của chúng tôi”, cựu phạm nhân Al-Qarawi nói. “Tất nhiên, tất cả mọi người đều được viết tên mình lên túi để đánh dấu. Người thân ra khỏi nhà tù mang chiếc túi đến thẳng Trung tâm Y tế Razan để thụ tinh nhân tạo".

Theo Palestine Media Watch, hơn 100 đứa trẻ là con của các tù nhân đã chào đời theo cách đó và phương pháp này cũng được giới thiệu trong bộ phim "Amara", trong đó nhân vật chính được cho biết rằng cô đã được thụ thai bằng cách sử dụng tinh trùng của người chồng đang bị giam giữ. Tuy nhiên, cô này sau đó lại phát hiện rằng chồng mình thực sự bị vô sinh và tinh trùng mà cô nhận được có thể là của tù nhân khác.

Tiếp đến, báo Vietnamnet cũng có bài đăng với thông tin tương tự. Về nhà sau 1 năm ngồi tù, chồng chết đứng vì vợ mang thai 6 tháng, khi biết nguyên nhân lại nghẹn ngào thề thốt: Sẽ tiếp tục chăm sóc vợ. Nội dung được đưa như sau:

Đối với người chồng vừa ra tù, vợ mang thai con của người khác là một cú sốc lớn.

Ngày 2/12, trang ETToday đưa tin về một vu việc hy hữu xảy ra tại thôn Cổ Sơn, trấn Thành Tương, huyện An Khê, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Tạ Bằng Phi năm nay 34 tuổi, còn Tương Hương 26 tuổi, họ đã kết hôn vào năm 2015 và có 3 con. 

Tháng 6/2019, Tạ Bằng Phi liên quan đến một vụ lừa đảo kinh tế và bị kết án 1 năm 2 tháng tù giam. Cuối tháng 8/2020, sau khi mãn hạn tù, anh về nhà thì phát hiện vợ đang mang thai 6 tháng. Và Tương Hương luôn khẳng định, đứa con trong bụng mình không phải là con chồng. 

Vậy thì bố đứa bé rốt cuộc là ai? Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Tương Hương không nói rõ nhưng nhấn mạnh mình đã bị người khác cưỡng hiếp dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên lời kể của người vợ có nhiều điểm thiếu logic vì cô đang mắc bệnh tâm thần phân liệt. 

Được biết, sau khi Tương Hương bị kẻ xấu hãm hại, bố ruột của cô đã lập tức trình báo cảnh sát. Ông chia sẻ, lần đầu tiên phát bệnh là khi Tương Hương 14 tuổi, sau đó đã điều trị khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc. Đến năm 17 tuổi thì Tương Hương kết hôn, lúc này cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo. 

Về phần Tương Hương, sau khi chồng đi tù, cô đã dọn khỏi nhà bố mẹ chồng vì không muốn tiếp tục bị bạo hành nữa. Anh chồng và bố chồng thường xuyên đánh đập Tương Hương khiến cô bị ám ảnh tâm lý nặng nề.

Sau khi dọn ra ở riêng, cô đã tìm một công việc để nuôi sống bản thân. Trong thời gian này, cô đã bị kẻ lạ tấn công tình dục và cô không hề biết danh tính của kẻ này. Đau đớn chồng chất đã khiến căn bệnh tâm thần phân liệt tái phát. Tương Hương sau đó được bố ruột đưa đến bệnh viện điều trị thì mới biết cô đã mang thai. 

Về nhà sau 1 năm ngồi tù, chồng chết đứng vì vợ mang thai 6 tháng, khi biết nguyên nhân lại nghẹn ngào thề thốt: Sẽ tiếp tục chăm sóc vợ-1
Người vợ đã mang thai 6 tháng.

Tuy nhiên, phía gia đình Tạ Bằng Phi giải thích, con dâu khi ở nhà chồng đã tái phát bệnh tâm thần, thường xuyên đập vỡ đồ đạc trong nhà, để ngăn cô tự làm bản thân bị thương, gia đình chồng chỉ đến gần ngăn cản chứ không phải là bạo hành cô.

Với những lời giải thích đó, phía nhà gái phản bác: Lúc đó, Tương Hương đã về nhà trong bộ dạng đầy thương tích, những vết thương đó là do đánh đập gây ra. Sau khi bị họ đánh thì Tương Hương mới bắt đầu ném đồ đạc trong nhà. Bố mẹ Tương Hương khẳng định, nếu gia đình chồng không chấp nhận thì khi con gái sinh con, họ sẽ tự mình nuôi nấng đứa bé.

Đối với Tạ Bằng Phi, vợ mang thai con của người khác là một cú sốc lớn. Bố mẹ anh không thể chấp nhận được điều này nhưng anh lại không muốn xa vợ vì còn nhiều tình cảm. Ngay cả lúc ở trong tù, hai vợ chồng vẫn thường xuyên gửi thư qua lại, có thể chứng minh tình cảm nồng nàng giữa họ. 

Khi biết những bi kịch xảy ra với Tương Hương trong thời gian qua, dù biết đứa bé không phải con mình nhưng Tạ Bằng Phi đã hứa tiếp tục chăm sóc vợ, không muốn vứt bỏ hay ly hôn.

Hiện tại, Tương Hương đang ở với bố mẹ ruột đến khi sinh con sẽ về lại nhà chồng.

Tổng hợp