Xúc động nụ hôn người mẹ trẻ trao con trai trước khi hôn mê sâu
Sau cuộc nói chuyện riêng với bác sĩ, anh Tuấn linh tính về tương lai chẳng lành nên đã quay lại khoảnh khắc người vợ hôn con trai. Sau đó, vợ anh rơi vào hôn mê và qua đời.
Báo Vietnamnet ngày 21/10/2025 đăng bài: "Xúc động nụ hôn người mẹ trẻ trao con trai trước khi hôn mê sâu", đưa tin về câu chuyện xúc động với nội dung như sau:
Clip xúc động về hình ảnh người mẹ hôn con trai trước khi rơi vào hôn mê sâu và qua đời sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Người chia sẻ clip là anh Trần Minh Tuấn (sinh năm 1993, xã Vĩnh Linh, Quảng Trị).
Clip được ghi lại vào ngày 14/9. Anh Tuấn kể, khi vào nói chuyện riêng với bác sĩ, anh biết thời gian của vợ không còn nhiều. Khi quay lại phòng bệnh, anh đã lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau vì linh cảm đây có thể là lần cuối.
Anh Tuấn cho biết, vợ anh - chị Võ Thị Như Ý (32 tuổi, quê ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã trải qua 10 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh hiếm gặp khiến đôi chân yếu ớt và thị lực suy giảm. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, chị luôn giữ tinh thần lạc quan và nghị lực sống mạnh mẽ.

Vợ chồng anh Tuấn quen nhau từ thời học sinh cấp 3. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh Tuấn đã bị cuốn hút bởi vẻ hiền lành, dễ thương của chị. Năm 18 tuổi, chị Như Ý phát hiện mình mắc bệnh xơ cứng rải rác - một bệnh tự miễn hiếm gặp khiến hệ miễn dịch tấn công lớp vỏ bảo vệ dây thần kinh, gây tổn thương não và tủy sống. Dù biết bệnh không thể chữa khỏi và phải dùng thuốc suốt đời, chị vẫn tiếp tục sống tích cực, học đại học ở Huế, trong khi anh Tuấn theo học tại Đà Nẵng.
Năm 2018, hai người tổ chức đám cưới ngập tràn hạnh phúc tại quê nhà. Sau đó, họ chuyển vào TPHCM lập nghiệp, anh Tuấn làm quản lý khách sạn 4 sao còn chị Như Ý bán hàng online. Dù biết bệnh tình của vợ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh con, anh Tuấn luôn ở bên, ủng hộ và yêu thương chị vô điều kiện.
Căn bệnh của chị Như Ý có nguy cơ tái phát sau mỗi 5 năm. Một lần, khi chuẩn bị từ Quảng Trị trở lại TPHCM, chị đột nhiên không thể đi lại. Anh Tuấn vội vàng đưa vợ vào Huế cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị mắc viêm tủy thị thần kinh - bệnh hiếm gặp gây viêm dây thần kinh thị giác và tủy sống, dẫn đến suy giảm thị lực, đau mắt và yếu liệt tay chân.
Lúc này, hạnh phúc bất ngờ đến khi chị Như Ý mang thai. Vì sự an toàn của con, chị quyết định ngừng dùng thuốc hơn một năm. Khi bé chào đời khỏe mạnh, cả hai vợ chồng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bệnh tật khiến chị thường xuyên phải nằm viện, đôi khi thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.

Khi bệnh tình chuyển biến xấu, chị Như Ý bị suy gan và phải nhập viện để lọc máu liên tục. Dù được điều trị bằng phác đồ tốt nhất, sức khỏe của chị không cải thiện. Bác sĩ thông báo "thời gian không còn nhiều", anh Tuấn quyết định chuyển vợ lên bệnh viện tuyến trên ở Huế với hy vọng "còn nước còn tát".
Trước khi chuyển viện, anh đưa con trai đến gặp mẹ. Dù kiệt sức và trí nhớ rối loạn, chị Như Ý vẫn gắng gượng dặn dò con: “Con phải nghe lời ông bà và bố Tuấn nhé”. Đứa trẻ hồn nhiên ôm mẹ, không biết đó là lần cuối cùng được cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng. Khoảnh khắc ấy khiến anh Tuấn không cầm được nước mắt.
Sau 10 ngày lọc máu tại Huế, chị Như Ý qua đời, không kịp để lại lời trăng trối. Anh Tuấn chia sẻ: “Đó là lần cuối cùng hai mẹ con được gặp nhau”.
Sự ra đi của vợ khiến anh Tuấn giờ đây phải gánh cả hai vai, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Khi đưa clip lên trang cá nhân, anh chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này nhưng nhiều người đã động viên chia sẻ khiến ông bố trẻ rất cảm động và nhớ vợ nhiều hơn.
Trước kia, anh làm việc ban ngày, tối dạy kèm tiếng Anh. Hiện tại, anh Tuấn phải sắp xếp lại công việc trong vai trò vừa làm cha, làm mẹ với con mình.
Cùng ngày, báo VnExpress đăng bài: "Nụ hôn cuối của người mẹ bạo bệnh dành cho con trai", nội dung cụ thể như sau:
Linh cảm vợ không còn nhiều thời gian, anh Trần Minh Tuấn ghi lại khoảnh khắc chị Võ Thị Như Ý ôm hôn con trai trên giường bệnh, 9 ngày trước khi chị qua đời vì bạo bệnh.
"Sau khi nói chuyện với bác sĩ, tôi biết thời gian của vợ không còn nhiều. Linh cảm đó có thể là lần cuối hai mẹ con bên nhau, tôi quyết định lưu lại khoảnh khắc ấy", anh Tuấn, 32 tuổi, ở Vĩnh Linh, chia sẻ hôm 21/10.
Video được anh đăng tải trên trang cá nhân với dòng chia sẻ: "Lần cuối con trai được gặp mẹ, được mẹ thơm. Thương vợ, thương con trai", khiến nhiều người xúc động. Dưới bài đăng của anh Tuấn, hàng nghìn bình luận gửi lời chia sẻ, động viên hai bố con vững vàng bước tiếp trên hành trình sắp tới.

Chị Như Ý, 32 tuổi, phát hiện mắc bệnh viêm tủy thị thần kinh (NMO) từ năm 2011, khi học lớp 12. Đây là một bệnh tự miễn hiếm gặp, khiến hệ miễn dịch tự tấn công dây thần kinh thị giác và tủy sống. Căn bệnh làm đôi chân chị yếu dần rồi liệt hoàn toàn. Sau một thời gian điều trị và phục hồi chức năng, chị đi lại được nhưng phải truyền thuốc định kỳ hai lần mỗi năm.
Tháng 5/2025, sức khỏe của chị Ý vẫn ổn định, nhưng 4 tháng sau chị đột ngột vàng da, mệt mỏi. Anh Tuấn đưa vợ nhập viện và nhận tin dữ là bệnh đã quá nặng, mọi phương pháp chỉ có thể kéo dài sự sống vài tháng.
"Tôi giấu vợ và gia đình, chỉ muốn giữ lại những hình ảnh cuối cùng của vợ con bên nhau", anh kể.
Ngày 23/9, chị Ý rơi vào hôn mê sau khi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. Trước lúc ra đi, chị được gặp con trai Minh Khang (tên ở nhà là Roy). "Thằng bé nói vài câu với mẹ, nước mắt vợ tôi cứ thế chảy ra. Nửa tiếng sau, cô ấy trút hơi thở cuối cùng", anh Tuấn nghẹn ngào.
Anh Tuấn và chị Ý quen nhau từ thời trung học. Biết bạn gái mắc bệnh hiểm nghèo, anh vẫn quyết định ở bên. Suốt những năm tháng yêu xa, cuối tuần nào anh cũng bắt xe từ Đà Nẵng ra Huế thăm chị. Họ kết hôn năm 2018 và đón con trai đầu lòng hai năm sau đó.

Khi mang thai, bệnh của chị Ý tái phát nhưng chị kiên quyết ngưng điều trị để bảo vệ con, chấp nhận mọi rủi ro. "Vợ tôi không dám uống một viên thuốc cảm vì sợ ảnh hưởng đến con", anh Tuấn nhớ lại. Sau khi sinh, dù có lúc tập đi lại được vài mét với khung hỗ trợ, sức khỏe chị dần suy kiệt vì biến chứng suy gan.
Anh Tuấn kể từ khi mẹ mất, bé Khang phải xem ảnh mẹ trên điện thoại mới chịu ngủ, thỉnh thoảng giật mình gọi "mẹ ơi" trong mơ. Ngoài kinh doanh quán cà phê nhỏ, anh Tuấn dạy kèm tiếng Anh để dành dụm tiền lo cho con trai chuẩn bị vào học lớp một.