Vụ nam sinh viên bị sát hại, giấu xác trong bao tải ở bụi chuối tại Hà Nội: Kẻ thủ ác chạy trốn hơn 1.600km

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Sau khi sát hại nam sinh viên, giấu xác trong bao tải ở bụi chuối tại Hà Nội, Sơn chạy trốn hơn 1.600km và bị bắt giữ.

Báo Đời sống & Pháp luật ngày 20/10/2025 đăng tin: "Vụ nam sinh viên bị s:át h:ại, giấu x:ác trong bao tải ở bụi chuối tại Hà Nội: Kẻ thủ ác chạy trốn hơn 1.600km", với nội dung như sau:

Phát hiện th:i th:ể nam sinh viên trong bao tải ở bụi chuối

Vào sáng 22/4/2018, trong lúc đi nhặt phế liệu tại bụi chuối cuối đường Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Từ Liêm, Hà Nội) một phụ nữ bất ngờ thấy vật trông giống bàn chân thò ra từ một chiếc bao tải. Người này mở bao tải thì phát hiện th:i th:ể một nam giới.

Ngay lập tức người phụ nữ nào hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an x:ác định nạn nhân là anh V.T.T (22 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội). Anh T. là sinh viên năm cuối của một trường ĐH trên địa bàn TP. Hà Nội. Vào chiều ngày 9/4/2018, anh T. xin phép cha mẹ đi liên hoan cùng bạn, đến nửa đêm không về nhà.

Cả gia đình lo lắng, gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không thấy anh nhấc máy.

Những ngày sau đó, T. vẫn “bặt vô âm tín”, điện thoại mất liên lạc. Người thân, bạn bè, thầy cô không ai biết anh ở đâu. Bố mẹ nam sinh viên đi khắp nơi tìm tung tích cậu con trai duy nhất nhưng bất thành.

Khu vực tìm thấy th:i th:ể nam sinh viên. Ảnh: VnExpress

Tội ác kinh hoàng của gã chủ nhà trọ

Vào cuộc điều tra cơ quan công an x:ác định nghi phạm s:át h:ại T. là Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú ở phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội; nay là phường Từ Liêm, Hà Nội) nên tiến hành truy bắt.

Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, T. và Sơn vốn có quan hệ quen biết. Trước khi gây án, Sơn nợ nần nên muốn hỏi vay anh T. tiền. Ngay khi ấy, đối tượng đã có ý định nếu không vay được tiền thì sẽ s:át h:ại nạn nhân.

Chiều 9/4/2018, Sơn hẹn gặp anh T. tại ngã tư Hàm Nghi - Nguyễn Đổng Chi (quận Nam Từ Liêm cũ), sau đó mời thanh niên này về nhà chơi. Đến nhà Sơn, anh T. dựng xe ở ngoài cổng rồi vào khu trọ của gia đình Sơn ngồi chơi.

Lúc này, Sơn liên tục nài nỉ nam sinh viên cho vay 20 triệu đồng để trả nợ nhưng anh T. từ chối. Do đã chuẩn bị kế hoạch từ trước, lợi dụng lúc anh T. vừa cầm điếu hút thuốc lào, Sơn đi vòng ra phía sau, dùng viên gạch xây nhà tấn công nạn nhân.

Bị đánh bất ngờ, anh T. vùng chạy ra ngoài mở cổng kêu cứu nhưng không được. Quay người chạy vào khu nhà trọ của gia đình Sơn, anh T. bị đối tượng tiếp tục dùng gạch tấn công, tử vong tại chỗ.

Hình ảnh tại phiên xét xử. Ảnh: Lao động

Sau khi s:át h:ại nam sinh viên, Sơn kéo th:i th:ể anh T. vào một phòng trọ trong khu nhà của đối tượng rồi lau rọn hiện trường, lục túi lấy tài sản và ra cổng dắt chiếc xe máy SH của bị hại vào nhà cất giấu. Tối cùng ngày, Sơn mang xe máy của anh T. tới bãi xe ở Bệnh viện E Hà Nội gửi.

Đến khoảng 0h ngày 10/4/2018, Sơn dùng 2 bao tải dứa nhét th:i th:ể nạn nhân vào bên trong rồi dùng xe máy chở tới bãi đất trống (bãi rác tự phát) thuộc phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) phi tang.

Sau 2 ngày gây án, lo sợ tội ác sẽ bị sớm bị phát giác, Sơn bắt ô tô khách vào tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) ẩn náu trong gia đình một người bạn.

Sau khi th:i th:ể của T. được phát hiện, cơ quan công an đã bắt giữ Sơn và di lý về Hà Nội.

Ngày 20/5/2019, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án Chử Tuấn Sơn tử hình về tội “gi:ết người” và 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là tử hình.

Trước đó, báo VnExpress từng đăng bài: "Nam sinh bị chủ nhà trọ s:át h:ại, phi tang x:ác trong bao tải", thông tin về vụ việc xảy ra với nội dung cụ thể như sau: 

Ngày 27/4/2018, Công an quận Nam Từ Liêm thông báo th:i th:ể trong bao tải được tìm thấy ở đường Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1) là anh Vũ Thanh Tuấn (22 tuổi), sinh viên năm cuối Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

Nghi phạm là Chử Tuấn Sơn (49 tuổi), trú tại phường Mỹ Đình 1. Căn nhà cấp bốn của Sơn đã bị cảnh sát niêm phong do nghi đây là nơi xảy ra án mạng.

Hơn 20 cảnh sát mặc sắc phục cùng đại diện viện kiểm sát, nhân viên y tế đã tham gia khám nghiệm hiện trường trong gần một tiếng. Một người đàn ông mặc áo đen với tay bị còng được đưa xuống từ ôtô công vụ. Người này vác theo một bao tải, sau đó ném xuống bụi chuối.

Cảnh sát phong toả khu vực phát hiện bao tải chứa x:ác vào sáng 27/4. Ảnh: Phạm Dự.

Sáng 27/4, người vợ ly thân từ nhiều năm của Sơn cho hay, anh ta sống vất vưởng, không nghề nghiệp, bỏ mặc hai con nhỏ. "Mấy năm trước, vợ chồng xây bốn phòng trọ cho thuê để có thu nhập. Sống chung nhà nhưng chúng tôi không bao giờ nói chuyện và quan tâm về cuộc sống của nhau", chị này nói.

Cách nhà Sơn chừng hai cây số, trong căn nhà ba tầng ở ngõ nhỏ tại đường Mỹ Đình, bố Tuấn cho biết chiều 9/4 cậu xin phép mẹ đi liên hoan cùng bạn, đến nửa đêm không về nhà. Ông lo lắng, gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không thấy con nhấc máy. Lo có điều chẳng lành, tối hôm sau gia đình trình báo cảnh sát.

15 ngày sau khi con trai mất tích, trưa 24/4, ông nhận được thông báo của công an phường Mỹ Đình 1 ra nhận diện th:i th:ể nghi là Tuấn. “Dù khuôn mặt biến dạng nhưng dáng người và quần áo rất giống Tuấn”, ông kể lại cho hay vợ đã ngất ngay lúc đó. Gia đình ông vẫn không tin nạn nhân là con mình nên bỏ về.

Tuy nhiên các kết quả sau đó đã x:ác định người thanh niên trong bao tải là Tuấn. Gia đình ông được mời đến nhận con và lo hậu sự.

Căn phòng nghi xảy ra án mạng. Ảnh: Phạm Dự.

Trước đó, sáng 22/4, trong lúc đi nhặt phế liệu tại bụi chuối cách đường Tân Mỹ chừng 5 mét, một phụ nữ bất ngờ thấy vật trông giống bàn chân thò ra từ một chiếc bao tải. Người này mở bao tải thì phát hiện th:i th:ể một nam giới.

Một phụ nữ khác cho hay, cách đây khoảng 10 ngày khi đi nhặt phế liệu chị thấy chiếc bao tải khá to ở bụi chuối. "Tôi kéo bao tải ra ngoài xem có gì nhưng nghi là chứa đất vì nặng quá nên sau đó không mở ra, chị nói và cho hay, những ngày sau đó đi qua khu này thấy mùi thối bốc lên nồng nặc.

Đến sáng 24/4, chị sững người khi đọc báo biết có một x:ác nam giới trong chiếc bao tải được tìm thấy ở khu vực đó.

Hiện trường phát hiện th:i th:ể nạn nhân. Ảnh: Phạm Dự.
Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!