Một giáo sư bị bắt ngay tại trường vì nghi sát hại và phân xác người tình hot girl, giới học thuật rúng động

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra một giáo sư đại học bị tình nghi sat:hai và p.h.â.n x.á.c người tình. Thithe nạn nhân được phát hiện trong tủ lạnh tại khu tập thể trường.

Theo Chuyên trang Góc nhìn pháp lý có bài Một giáo sư bị bắt ngay tại trường vì nghi sat:hai và p.h.â.n x.á.c người tình hot girl, giới học thuật rúng động. Nội dung như sau:

Theo China Press, ngày 17/10, cảnh sát tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã áp giải một giáo sư họ Tần, công tác tại Khoa Khoa học Sự sống và Công nghệ, Đại học Tây Điện, ngay tại nơi làm việc để điều tra vụ á.n m.ạ.n.g nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra cho biết, vụ việc liên quan đến cái c.h.e.t của một hot girl mạng, được cho là người tình của giáo sư Tần. Thithe không còn nguyên vẹn của nạn nhân được phát hiện bên trong tủ lạnh ở khu tập thể của trường, nghi bị giấu suốt nhiều tháng, có thể từ tháng 5.

Nhà trường hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi cảnh sát tiếp tục khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ.

1-1760969347.jpg
Nữ hot girl mạng trước khi nghi bị sat:hai. Ảnh: Weibo

Theo các nguồn tin, giáo sư Tần từng bị vợ công khai tố cáo ngoại tình ngay tại văn phòng. Một số bài viết trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết ông Tần đã chu cấp cho người tình gần 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,4 triệu USD, khoảng 37 tỷ đồng).

Tài khoản mạng xã hội của cô gái, nạn nhân trong vụ việc, đã ngừng cập nhật hơn 5 tháng qua. Gần đây, cư dân mạng phát hiện một bức ảnh đăng trên WeChat, cho thấy người phụ nữ ngồi trong ô tô, làm dấy lên nghi ngờ đó có thể là hình ảnh cuối cùng trước khi cô bị sat:hai.

Một số người tự nhận là sinh viên của Đại học Tây Điện tiết lộ, ông Tần giữ chức Phó hiệu trưởng và từng nhờ sinh viên giúp di chuyển chiếc tủ lạnh, nơi sau này phát hiện Thithe nạn nhân.

Nguồn tin khác cho biết, cảnh sát đã bắt giữ ông Tần khi ông đang làm việc trong phòng thí nghiệm của trường. Tính đến ngày 20/10, trang WeChat chính thức của Đại học Tây Điện vẫn chưa có thông báo nào về vụ việc khiến dư luận Trung Quốc rúng động.

Sự việc khiến cư dân mạng Trung Quốc bàng hoàng, nhiều người cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng hiếm thấy trong môi trường giáo dục, đồng thời bày tỏ phẫn nộ trước hành vi tàn độc của nghi phạm nếu cáo buộc được x.á.c thực.

2-1760969621.jpg
Một số người tự nhận là sinh viên của Đại học Tây Điện tiết lộ, ông Tần giữ chức Phó hiệu trưởng và từng nhờ sinh viên giúp di chuyển chiếc tủ lạnh, nơi sau này phát hiện Thithe nạn nhân. Ảnh: Weibo

Truyền thông Trung Quốc nhắc lại một vụ án tương tự xảy ra tại Hồng Kông năm 2018. Theo Người Lao Động, ông Cheung đã s.i.ế.t c.ổ vợ là bà Chan đến c.h.e.t sau một cuộc cãi vã, rồi giấu thithe trong vali đặt ngoài ban công. Khi Thithe bắt đầu phân hủy, ông ta mua gỗ đóng thành hộp lớn để giấu x.á.c, rồi mang vào văn phòng làm việc trong trường.

Sau khi gây án, Cheung vẫn báo vợ mất tích, nhưng cảnh sát phát hiện đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh ông vận chuyển hộp gỗ lớn hai ngày sau vụ việc. Khi khám xét văn phòng, họ tìm thấy vali dính m.á.u và bốc mùi, bằng chứng khiến Cheung bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện cảnh sát tỉnh Thiểm Tây vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án, đồng thời xác minh mối quan hệ giữa giáo sư Tần và nạn nhân.

Theo báo Đời sống pháp luật có bài Vụ cụ bà 79 tuổi bị sat:hai, giấu x.á.c khắp nơi: Tội ác tày trời của thai phụ. Nội dung như sau:

Nguồn cơn bi kịch

Dẫn hồ sơ vụ án, bị cáo Huỳnh Thị Đ. (SN 1970) sinh ra và lớn lên tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), học hết 10 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Ngoài 20 tuổi, nữ bị cáo lấy chồng và có 2 người con. Sau hơn 10 năm chung sống thì không may chồng của Đ. qua đời. 

Sau khi chồng mất, nữ bị cáo gặp và nảy sinh tình cảm với người đàn ông kém mình 3 tuổi. Sau một lần trắc trở trong hôn nhân cũng như cho các con của mình có được một gia đình đúng nghĩa nên Đ. đồng ý cho bạn trai tới sống chung. Sống cùng bạn trai kém tuổi được 4 tháng thì bị cáo mang thai. Tuy nhiên, khi đang mang thai tháng thứ 7, thì Đ. đã gây ra tội ác tày trời.

Ngày 21/10/2020, chị gái của Đ. vay bà Nguyễn Thị K (sinh năm 1941, cùng trú tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; nay là xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh) số tiền 10 triệu đồng, theo thỏa thuận lãi suất 100.000 đồng/ngày và 3 ngày trả lãi một lần. Khi đến hạn trả lãi, do không có tiền nên chị gái hỏi mượn Đ. 300.000 đồng để trả cho bà K. và được bị cáo đồng ý.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cụ bà 79 tuổi bị sát hại, giấu xác. Ảnh: Công Lý

Căn nhà nơi xảy ra vụ cụ bà 79 tuổi bị sat:hai, giấu x.á.c. Ảnh: Công Lý

Chiều 28/10/2020, Đ. sai con gái kêu bà K. tới nhà lấy tiền lãi. Gặp nhau ở sân nhà Đ., bà K. nói không muốn cho chị gái bị cáo vay tiền nữa và yêu cầu trả tiền gốc và lãi. Sau đó, bị cáo và bị hại xảy ra mâu thuẫn, bà K. có những lời lẽ mắng nhiếc xúc phạm Đ.. Tức giận, Đ. dùng gậy bằng kim loại đánh cụ bà U80 gục ngã xuống đất, sau đó kéo nạn nhân xấu số vào trong nhà.

x.á.c định cụ bà đã tử vong, để che đậy hành vi phạm tội, kẻ thủ ác đẩy thithe vào gầm giường rồi lấy các vật dụng trong nhà che chắn lại.

Tối cùng ngày, không thấy mẹ về, các con của bị hại tới nhà Đ. tìm nhưng chị ta nói bà K. tới lấy tiền và đã về từ lâu. Sau thời gian tìm kiếm không thấy mẹ nên các con của bà K. trình báo sự việc lên công an xã. Cơ quan chức năng vào cuộc nhưng bà K. vẫn "bịt vô âm tín".

Cụ bà 79 tuổi bị sat:hai, giấu x.á.c khắp nơi

Trưa ngày 31/10/2020, phát hiện thấy mùi hôi thối bốc lên từ thithe bà K., Đ. lôi x.á.c nạn nhân ra lấy nylon và 1 tấm nhựa hồ bơi quấn lại rồi nhét vào vách tường sau tủ thờ.

Phát hiện thấy thithe bà K. tiếp tục bốc mùi hôi thối và chảy nước, chiều ngày 5/11/2020, Đ. đành thú nhận sự việc với chồng “hờ” của chị ta là Phan Văn N. Người đàn ông này động viên Đ. ra tự thú nhưng chị ta nhất định không chịu và đòi tự tử.

Đ. thời điểm bị bắt. Ảnh: Dân Trí

Đ. thời điểm bị bắt. Ảnh: Dân Trí

Sáng ngày 6/11/2020, Đ. tiếp tục năn nỉ N. phụ mình đưa thithe bà K. ra nhà tắm. Giúp Đ. xong, N. về nhà kể lại sự việc với cha và 2 người anh họ nghe và được họ động viên ra đầu thú. Khoảng 10h30 cùng ngày, N. đã đến công an trình báo sự việc.

Công an nhanh chóng vào cuộc và tạm giữ Đ. nhưng do hung thủ đang mang thai sắp sinh nên cô ta được tại ngoại trong suốt quá trình điều tra, xét xử.

Vào tháng 7/2021, TAND tỉnh Long An (thời điểm bấy giờ) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 13 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Thị Đ. về tội “G.i.e.t người”; Bị cáo Phan Văn N. lĩnh 2 năm cải tạo không giam giữ về tội “Che giấu tội phạm”.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!