Gia đình TP.HCM có 4 con đặt tên Thích - Thật - Thà - Thôi, cô út tên Thôi từng là người "khổ sở" nhất
Trần Thanh Thôi bị trêu chọc như cơm bữa. Mỗi khi có người gặp lần đầu mà hỏi mình tên gì, đáp: "Dạ, em tên Thôi"...
Ngày 20 tháng 10 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đăng tải bài viết với tiêu đề 'Gia đình TP.HCM có 4 con đặt tên Thích - Thật - Thà - Thôi, cô út tên Thôi từng là người "khổ sở" nhất". Nội dung như sau:
Những cái tên độc lạ luôn có sức hút với cư dân mạng. Cũng vì lý do này mà mới đây, đoạn clip chia sẻ về tên gọi 4 anh chị em trong một gia đình là Thích - Thật - Thà - Thôi đã viral trên MXH.
Được biết chủ nhân chia sẻ là Trần Thanh Thôi (sinh năm 1999, đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM). Cô tiết lộ:
“Bây giờ tui tên Thôi đúng không? Khi mọi người nghe tên hay nghĩ tui là con út, là dừng rồi, không đẻ nữa. Thì đúng tui là con út thiệt, là còn có nghĩa đúng không? Vậy là may rồi đó chứ 3 anh chị trên của tui có tên còn vô nghĩa hơn tui nữa. Nhưng ráp chung vô thì nó có nghĩa.
‘Ông kẹ thú y’ ấy, biết ổng tên gì không? Trần Thanh Thà. Nếu mọi người gọi anh Thà đi thì có hiểu nghĩa không? Không! Sao hiểu được. Phải kết hợp với chị của tui - chị Thật thành Thật Thà. Tui biết hơi mắc cười nhưng ba tui tự hào với những cái tên ba đặt lắm. Nhưng chưa nha, tự nhiên đặt Thật Thà Thôi quá đơn giản, phải kết hợp với chị tui nữa - chị Thích.
Ba tui nói ‘Tại vì ba muốn tụi con sống thật thà nên đặt 4 đứa là Thích - Thật - Thà - Thôi’. Mà cái tên cũng có nghĩa là sự liên kết của các anh em lại với nhau nên ba tui không có đặt riêng lẻ mà đặt kết hợp lại vậy đó”.

Trần Thanh Thôi
Vì tên hiếm gặp nên Thanh Thôi lại gặp nhiều tình huống oái oăm và bị trêu chọc, nhất là hồi còn đi học.
Hồi Thôi đang học lớp 3, thầy phụ trách trường vào lớp đọc tên các học sinh được kết nạp Đoàn khi đọc đến tên Thôi thì thấy lạ nên giỡn: "Ơ, Thanh Thôi à, nếu thêm dấu sắc thì…". Sau đó cả lớp cười ồ lên, lúc cô đứng lên bục giảng mọi người vẫn tiếp tục xì xào về tên đó và từ đó trở đi cứ chọc cô như vậy.
Đến khi học đại học, Thôi tiếp tục gặp rắc rối vì cái tên này: “Khi đi thi, lúc đọc số báo danh vào phòng thi giám thị cản vì tên mình quá giống con trai. Mình có phản hồi: ‘Đây khoa Sư phạm mầm non sao có nam được thầy?’ nhưng thầy vẫn không tin, phải đợi kiểm tra thẻ sinh viên mới cho mình vào.
Còn mỗi khi ai gặp em lần đầu mà hỏi mình tên gì, mình đáp ‘Dạ, em tên Thôi’ là y như rằng có 3 trường hợp, hoặc là hỏi lại lần nữa, hoặc ‘À, tên Khôi hả?’, hoặc mặc định tên Khôi luôn. Tại người ta không tin là có người đặt tên Thôi, cái tên ngộ đời như vậy. Có lần giấy khen của mình bị ghi nhầm thành tên là Trần Thanh Khôi nữa”.
Sau những sự việc này, mong muốn đòi đổi tên của Thôi là chuyện dễ hiểu. Cô nàng kể: “Nhà có mỗi mình đòi đổi tên vì lúc đó thấy nó ‘xấu’ quá, bị chọc hoài nên thấy giận lắm. Bây giờ lớn rồi, mọi người xung quanh không còn trêu chọc nhiều lúc nhỏ và mình cũng hiểu rõ được ý nghĩa tên của mình thật sự là gì nên thấy tự hào, thấy anh em nhà mình gắn kết theo cách riêng”.
Về việc cái tên vận vào người, Thôi cho biết tính cách của 4 chị em được ảnh hưởng từ sự mong mỏi của ba sau ý nghĩa dãy tên Thích Thật Thà Thôi, cả 4 người đều cố gắng sống thật thà. Cô cũng cho rằng không có cái tên nào là vô nghĩa cả, mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng, do người đặt gửi gắm vào.

Ba mẹ và 4 chị em Thích - Thật - Thà - Thôi
Trong tương lai, Thôi cho rằng mình khó mà tiếp nối được “truyền thống” đặt tên của ba vì điều kiện cần là phải sinh được 4 - 5 em bé mới có thể tạo chuỗi. Thôi cũng không muốn con mình có nguy cơ bị trêu chọc nên sẽ đặt tên bình thường hơn, cụ thể là Thảo Trân vì: “Mình có bạn tên Thảo và Trân, ai cũng tốt tính, học giỏi mà tên đó mình thấy cũng ý nghĩa khi ghép lại rất hay là "sự hiếu thảo hiếm có". Còn lỡ đẻ con trai thì... mình chưa nghĩ đến”.
Anh trai của Thôi - Trần Thanh Thà (sinh năm 1997) cũng có những chia sẻ với chúng tôi về cái tên đặc biệt. Thà hiện đang là bác sĩ thú y ở TP.HCM, có tài khoản TikTok 562k người theo dõi.

Trần Thanh Thà
Hồi học cấp 2, Thà hay bị trêu theo lời bài hát Thà Rằng Như Thế (Ưng Hoàng Phúc) là “Thà như thế, thà rằng như thế”. Thầy cô và người lớn hay nửa đùa nửa thật và nhận xét: “Thằng Thà này nó thật”, "Tên Thà rồi có thật thà không đây?”,...
Cũng chính vì vậy mà Thà cũng cố gắng chọn sống thật thà: “Vì khi được khen thật thà như cái tên thì mình cũng không muốn sống giả dối, giống như không muốn mất đi hình ảnh đó. Khi mình thật thà thì cũng có nhiều điều tốt đẹp tìm đến và cứ như vậy đến giờ”.
Bản thân Thà luôn thấy tự hào về tên gọi của mình, không có muốn đổi tên nhưng xác nhận em gái - tức là Thôi từng hay phản kháng, đòi đổi tên vì “chắc Thôi bị bạn bè chọc nhiều hơn”.
Hiện tại Thà đã có em bé được 3 tháng tuổi và đặt tên là Minh Quân: “Lúc trước mình cũng từng nghĩ đến chuyện đặt tên cho con lạ lạ kiểu như mình nhưng về sau nghĩ lại, lỡ xui xui mà bạn bè chọc tiêu cực quá lại ảnh hưởng đến tên con. Nên mình chọn đặt tên trung tính một chút, không nổi bật quá để an toàn cho con”.
Thực tế, những gia đình đông con cái thường có một thói quen là bố mẹ đặt tên các con theo quy luật, mang ý nghĩa nào đó. Vì vậy phía dưới chia sẻ của Thanh Thôi, nhiều người để lại bình luận tiết lộ nhiều chuỗi tên gọi thú vị:
“Cô giáo cấp 3 của mình tên Tang. Chị cô tên Tình và Tính”, “Ông trẻ nhà tôi có 5 chú con trai đặt tên là: Phát - Triển - Vịnh - Hạ - Long”, “Y chang nhà ngoại luôn, dì tui tên Nhiệt mẹ tui tên Liệt”, “Tui từng biết có gia đình đặt tên là Chua - Cay - Mặn - Ngọt - Chát”, “Anh chị họ tôi là Sáng - Bình - Minh - Tư - Thế - Vững còn nòn nhà bạn tôi là Việt - Nam - Toàn - Thắng - Lợi”, Nhà nội mình đặt tên kiểu Huấn - Tập - Tính - Cách - Hiếu - Thảo - Tận - Cùng”, “Nhà bố chồng mình đặt tên các bác là Bài - Viết - Tập - Thể - Dục”,...
Báo VietNamNet cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Gia đình ở Trà Vinh có 4 thành viên trùng tên, người mẹ kể 'sự cố' hài hước". Nội dung như sau:
Cặp vợ chồng trùng tên hơn kém nhau 12 tuổi
“Cả nhà mình dùng chung một cái tên”, đoạn video ngắn chia sẻ hình ảnh và tên gọi của từng thành viên trong gia đình do chị Trần Thảo Nguyên (SN 1992, quê Tây Ninh) đăng tải thu hút gần 1 triệu lượt xem, hơn 50.000 lượt “thả tim” và hàng trăm lượt bình luận quan tâm trên TikTok.

Chị chia sẻ, chị tên là Thảo Nguyên, chồng tên Kim Minh Nguyên (SN 1980, quê Trà Vinh), con trai lớn tên Kim Song Nguyên, con trai út tên Kim An Nguyên.
Hai vợ chồng trùng tên là mối duyên bất ngờ mà đến giờ vợ chồng chị vẫn luôn trân trọng. Còn việc đặt tên hai người con trùng tên với mình, vợ chồng chị có lý do đặc biệt.
Vợ chồng chị Nguyên quen nhau vào năm 2011 khi cùng làm chung một công ty ở Tây Ninh. Lần đầu bắt chuyện, anh Nguyên bất ngờ khi cô gái mình “nhắm trúng” lại có tên gọi giống mình.
“Anh ấy tên Nguyên, mình cũng tên Nguyên. Anh tuổi Thân, mình cũng tuổi Thân nhưng cách nhau 1 giáp. Ban đầu, tụi mình không tin trùng hợp đến vậy nên phải chìa thẻ căn cước cho nhau xem”, chị Nguyên kể.
Cảm mến cô gái xinh xắn, anh Nguyên nhiệt tình “cưa cẩm”. Dù làm khác giờ, anh vẫn đến công ty sớm 1 tiếng để được gặp chị. Ngày chị ốm nặng, anh nhiệt tình thăm hỏi, đem đồ ăn đến tận nhà.
Trong khi những “vệ tinh” khác chủ động rút lui khi thấy chị bệnh nặng, thì anh Nguyên vẫn giữ một tấm chân tình. Điều đó khiến chị cảm động, quyết định nhận lời yêu anh.
“Nhà tụi mình cách nhau 200km, hai đứa không sợ xa xôi, hai bên gia đình cũng ủng hộ nhiệt tình. Biết chúng mình trùng tên, ai cũng bảo ‘duyên nợ rồi’, ‘nợ đời khó tránh’, ‘vợ chồng nhà này cái gì cũng nguyên vẹn, không sứt mẻ tí nào’...”, chị Nguyên cười chia sẻ.

Năm 2013, cặp đôi chính thức “về chung một nhà”. Ngày cưới, anh Nguyên ở lại nhà vợ, chờ nhà trai lên rước dâu rồi mới nhập đoàn. Mọi thứ diễn ra vui vẻ, trọn vẹn như hai người hằng mong ước.
Cặp vợ chồng trùng tên gặp nhiều tình huống bi hài. Trong ngày cưới, thay vì gọi rõ tên cô dâu, chú rể, MC đám cưới nói “cặp đôi tên Nguyên”, “vợ chồng tên Nguyên”.
Trong cuộc sống thường ngày, khi bố mẹ gọi “Nguyên ơi!”, cả hai sẽ cùng “dạ”. Sau này, người thân của họ phải gọi tên thật lẫn tên đệm để phân biệt giữa vợ và chồng.
“Đến giờ, dù không muốn tin mình cũng phải tin vào cái gọi là duyên số”, Thảo Nguyên chia sẻ.
Đặt cả hai con tên “Nguyên” với lý do đặc biệt
Năm 2015, chị Nguyên sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Kim Song Nguyên. Lý do rất đơn giản: “Con là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Ba tên Nguyên, mẹ tên Nguyên thì con sẽ là Song Nguyên”.
Năm 2021, vợ chồng chị sinh con trai thứ hai, đặt tên là Kim An Nguyên với mong muốn con có cuộc sống bình an, nguyên vẹn cả một đời.

Chị Nguyên tâm sự, khi đặt tên con trùng với tên bố mẹ, vợ chồng chị chịu không ít gièm pha. Có người nói đặt tên con trùng tên bố mẹ là cấm kỵ, có người lo lắng con cái sau này đi học sẽ bị bạn bè trêu, cũng có lời lo ngại việc gia đình trùng tên nhau sẽ gặp rắc rối trong xưng hô, giao tiếp.
Riêng vợ chồng chị vẫn nhất quán với quan điểm và mong muốn của mình. “Trước khi đặt tên con, vợ chồng mình gọi điện xin phép bố mẹ hai bên. Mọi người đều nói đặt sao cũng được, miễn gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
Mình thì nghĩ đơn giản, bố mẹ trùng tên nhau là cái duyên. Đặt tên con giống tên bố mẹ vì tên ‘Nguyên’ rất đẹp và đó sẽ là điểm nhấn của gia đình. Mình tin rằng, sống đàng hoàng thì phúc phần sẽ đến. Con cái trùng tên bố mẹ không có gì là cấm kị”, chị Nguyên nói.
Chị Nguyên kể, con trai đầu tên Kim Song Nguyên, thường xuyên bị nhầm là người Hàn Quốc. Mỗi khi đưa con đi tiêm phòng, đến bệnh viện hay làm thủ tục giấy tờ... chị đều phải giải đáp các câu hỏi liên quan đến cái tên đặc biệt. Việc con cái trùng tên bố mẹ cũng khiến nhiều người thắc mắc.

Khi con 3, 4 tuổi, vợ chồng chị Nguyên chia sẻ với con về ý nghĩa cái tên. Các con chị đều rất vui khi biết mình có tên giống bố mẹ.
“Các con mình phân biệt tên của cả nhà dựa vào tên lót (tên đệm). Có lần đi đón con, nghe bạn con gọi ‘Nguyên ơi’, hai vợ chồng mình cùng thưa rồi chợt nhận ra không phải gọi mình. Ở nhà, mọi người gọi nhau theo cách riêng nên hiếm khi nhầm. Chỉ khi ra ngoài thì mới gặp mấy tình huống bi hài”.
12 năm hôn nhân, vợ chồng chị vẫn gắn bó, yêu thương nhau như thuở ban đầu. Chị khẳng định, nếu sinh người con thứ ba, vợ chồng chị cũng vẫn sẽ đặt tên con là “Nguyên”, vì việc trùng tên đã trở thành điều đặc biệt với tổ ấm nhỏ của chị.