Vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế: Nghi vấn thuê "dắt dây" lao động
Công ty ký hợp đồng với Điện lực Khánh Hòa thi công xây lắp, di dời lưới điện cho biết không thuê leo lên trụ điện trung thế, vậy ai đã thuê?
Báo Người lao động ngày 16/12/2025 đăng bài: "Vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế: Nghi vấn thuê "dắt dây" lao động", nội dung như sau:
Ngày 16-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại dịch vụ Đồng Nguyên, đơn vị đã ký hợp đồng thi công xây lắp, di dời lưới điện với Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã cung cấp nhiều thông tin trong vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế.
Theo đó, ông Hoàng cho biết anh Nguyễn Xuân V. (người thiệt mạng do điện giật) không phải là nhân viên của công ty. Tuy nhiên, anh V. có trong danh sách công nhật và đã nhận tiền công trong ngày. Sau thời điểm nhận tiền thì công ty đã rút toàn bộ người ra khỏi công trình.
Cụ thể, ngày 7-12, nhận thấy khối lượng công việc lớn, nên Công ty Đồng Nguyên liên hệ đến một "trưởng nhóm" để liên hệ thêm người làm công nhật. Người này sau đó gọi một nhóm đến công trình trong đó có anh Nguyễn Xuân V.
Tuy nhiên, theo ông Hoàng, vào ngày 7-12, phía Công ty Đồng Nguyên đã cho nhóm công nhật về, trong đó có anh V. vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Người phụ trách chuyển tiền công sau đó đã liên hệ với vợ anh V. để chuyển khoản tiền công. Và được báo anh V. lúc đó không mang theo điện thoại.
Dù công việc của công nhân đã kết thúc lúc 17 giờ 30 nhưng cán bộ kỹ thuật phải đi kiểm tra toàn bộ, đảm bảo an toàn. Do đó đến 18 giờ 48 phút mới ký phiếu bàn giao. "Còn việc anh V. vì sao leo lên trụ trung thế công ty hoàn toàn không biết. Công ty không có hạng mục như vậy, trong quá trình công an điều tra, công ty đã cung cấp hợp đồng chứng minh điều này"- ông Hoàng cho hay.
Về hợp đồng lao động, ông Hoàng cho hay chỉ thuê 1 ngày thông qua "trưởng nhóm". Về công việc cụ thể của anh V. được giao tại hiện trường là gì, ông Hoàng cho biết anh em dưới được phép huy động người, còn lại huy động như nào đó, bố trí công việc như nào thì anh em dưới sẽ thực hiện.
Trước đó, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa - cũng khẳng định việc cắt điện được thông báo từ 6 giờ 30 đến 20 giờ, nhưng thời điểm đóng điện là 19 giờ 17 phút, sớm hơn dự kiến. Phía Điện lực Khánh Hòa cho biết khi đầy đủ quy trình an toàn thì công ty đóng điện để phục vụ người dân.s
Để đảm bảo quy trình an toàn, sau khi Công ty Đồng Nguyên thi công xong thì Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã tiếp nhận hiện trường, rà soát đầy đủ quy trình an toàn trước khi đóng điện trở lại.
Còn tại sao anh V. lại có mặt trên trụ điện vào thời điểm nêu trên dẫn đến điện giật tử vong, ông Lợi cho biết vấn đề này sẽ do cơ quan điều tra kết luận.
Chị Trần Thị Nhật (vợ anh V.) cho biết phía đơn vị thuê chồng mình đã chuyển tiền công làm việc vào tối 7-12, hiện chị đang phối hợp cơ quan chức năng để làm sáng tỏ cái chết của chồng.
Phóng viên Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Trước đó, báo Pháp luật ngày 15/12/2025 đưa tin: "Công an điều tra vụ người mặc áo điện lực t:ử v:ong trên trụ điện trung thế", nội dung cụ thể như sau:
Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ một người đàn ông t:ử v:ong trên trụ điện trung thế ở phường Tây Nha Trang.
Theo chị Trần Thị Nhật (36 tuổi, ngụ thôn 3, xã Diên Điền, Khánh Hòa), chồng chị là anh NXV (34 tuổi) là lao động tự do, có biết về sửa chữa điện.
Khoảng 6 giờ ngày 7-12, anh V gọi về cho hay sẽ đi làm điện, đến 20 giờ cùng ngày mới xong.
Đến 20 giờ 30 cùng ngày, chị Nhật nhận cuộc gọi thông báo anh V đã t:ử v:ong. "Tôi rụng rời chân tay, nhưng cũng lập tức đến nơi được thông báo. Đến nơi gần 21 giờ, tôi thấy thi thể chồng tôi đang treo trên trụ điện trung thế, trên người mặc áo màu vàng của điện lực. Bên dưới có công an, viện kiểm sát đang làm việc"- chị Nhật kể.
Đến khoảng 2 giờ ngày 8-12, thi thể anh V được đưa xuống, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám nghiệm tử thi. "Đến khoảng 4 giờ ngày 8-12, việc khám nghiệm xong, thi thể chồng tôi được bàn giao để gia đình đưa về nhà an táng"- chị cho biết.
Theo chị Nhật, sau khi chồng chị t:ử v:ong, một số người nói đại diện của công ty điện lực có đến thăm hỏi. Tuy nhiên không ai giải thích vì sao anh V xảy ra cớ sự đau lòng như vậy.
"Tôi không rõ chồng tôi được ai đó thuê đi làm và xảy ra tai nạn. Giờ anh ấy ch:ết rồi nhưng không ai giải thích hay đứng ra chịu trách nhiệm"- chị Nhật bức xúc.
Hiện gia đình chị Nhật đang đề nghị cơ quan công an, công ty điện lực giải thích vì sao chồng chị lại t:ử v:ong trên cột điện; cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra với anh Nhật.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 15-12, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó tổng giám đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, nói công ty này đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, vụ việc xảy ra tại tổ dân phố Xuân Ngọc, phường Tây Nha Trang, thuộc quản lý của Điện lực Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.
Ông Lợi cho rằng ngày 7-12, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa không tổ chức sửa chữa đường dây điện ở khu vực xảy ra tai nạn; nạn nhân t:ử v:ong không phải là công nhân của công ty. Việc thi công trên là của một dự án do một đơn vị khác thực hiện.
Theo lãnh đạo Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, ngày xảy ra vụ tai nạn, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa có lịch cắt điện từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 để phục vụ một đơn vị khác thi công dự án.
"Công ty cắt điện để Công ty ĐN thi công xây dựng sang dây dự án quốc lộ 1 đi Bến Miễu, đoạn quốc lộ đến tiểu đoàn 2 - 23E. Đây là dự án không phải của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa. Công ty chúng tôi cũng không cử công nhân làm việc tại dự án này hôm đó"- ông Lợi thông tin.
Ông Lợi cho rằng việc đóng mở điện đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định. "Khi đơn vị thi công báo đã hoàn thành công việc của ngày hôm đó, bộ phận kỹ thuật kiểm tra đã an toàn nên mới đóng điện"- ông Lợi nói.
Chiều 15-12, PV liên hệ qua số điện thoại của giám đốc Công ty ĐN để tìm hiểu thêm sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.
