Nam nghệ sĩ hiếm hoi viếng đám tang Thương Tín: "Người ta chỉ qua đời 1 lần"

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Nghệ sĩ Hồng Tơ chia sẻ lý do gửi vòng hoa viếng đám tang cố nghệ sĩ Thương Tín.

Báo Thanh niên Việt ngày 16/12/2025 đưa tin: "Nam nghệ sĩ hiếm hoi viếng đám tang Thương Tín: "Người ta chỉ qua đời 1 lần"", nội dung như sau:

Được biết, Hồng Tơ là người hiếm hoi trong giới nghệ sĩ gửi vòng hoa để viếng đám tang cố nghệ sĩ Thương Tín vừa qua.

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Tơ đã chia sẻ về điều này: "Từ xưa tới giờ, mấy chục năm về trước tôi đã có quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận, nên tôi luôn đi viếng đám tang mọi người dù xa xôi tới đâu.

Nghệ sĩ Hồng Tơ

Những anh em thân tình mời tôi đi đám cưới, đám giỗ, thôi nôi, đám tiệc nào đó, tôi có thể không đi nếu bận việc quá. Vì nếu đám cưới không dự thì có thể dự tiệc đầy tháng, thôi nôi của con cái họ. Tiệc sinh nhật năm nay không dự được thì tôi để năm sau, đám giỗ cũng vậy.

Nhưng đám tang thì chỉ có một vì người ta chỉ qua đời 1 lần, không ai qua đời lần thứ hai, nghĩa tử là nghĩa tận.

Vì thế, từ mấy chục năm về trước tôi đã luôn có mặt ở mọi đám tang anh em đồng nghiệp. Chỉ là mấy năm gần đây mọi người mới phát hiện ra điều đó. Tôi đi đám tang để nghĩa tình.

Nhiều người anh em thân thiết còn gọi tôi là "Địa Tạng sống" vì hầu như đám tang nào tôi cũng đi.

Từ năm 1988, tôi mới tử tỉnh về đoàn thành phố, còn chưa được mọi người biết tới, nhưng khi nghe tin bà bầu Thơ, thân mẫu của anh Sáu Bảo Quốc mất tôi vẫn đến viếng dù khi ấy chưa hề thân tình gì với anh Sáu.

Tới khi soạn giả Hoa Phượng mất, đặt tại sân khấu 5B Võ Văn Tần, tôi cũng đến thắp nhang. NSND Thành Tôn - ba của nghệ sĩ Thành Lộc, Bạch Long mất tôi cũng đến viếng. Tôi còn nhớ trong đám tang của ba Thành Tôn, gia đình miễn chắp điếu, thắp hương, vái lạy.

Sau này tôi cũng đi chỗ này chỗ nọ. Thậm chí, nhiều đám tang của những người nghệ sĩ tôi không hề quen biết nhưng nghe tin họ mất là tôi cũng đi viếng.

Có lần tôi xem trên mạng thấy tin một cô nghệ sĩ diễn xong ra uống nước thì té vào bàn qua đời. Tôi không biết cô ấy là ai nhưng cũng hỏi thông tin rồi đi tới tận Củ Chi xa xôi để thắp nhang cho cô ấy ở nghĩa địa. Tôi thấy hoàn cảnh cô ấy tội quá nên tới.

Hay, có lần tôi nghe tin một gia đình Việt kiều từ Mỹ về đây chơi bị xe tải tông chết mấy người nhưng khi công an định khởi tố thì bà mẹ lại làm đơn bãi nại vì nghĩ người cũng đi rồi, không muốn ai phải đi tù nữa. Tôi nghe xong câu chuyện cũng xúc động nên tìm tới chùa nơi đặt tro cốt của gia đình đó để thắp hương.

Mới đây, tôi nghe tin một cô này gặp hỏa hoạn qua đời để lại con nhỏ, tôi cũng mua vòng hoa tới viếng dù chẳng quen biết gì.

Tôi cũng không hiểu sao tôi lại như vậy, nhưng tự tôi thấy muốn thế. Đám cưới, đám tiệc mà mưa gió quá tôi có thể không đi, nhưng đám tang thì bão cũng đi".

Trước đó, báo Vietnamnet đưa tin: "Tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín diễn ra lặng lẽ", cho biết lễ tang của cố nghệ sĩ diễn ra tại Khánh Hòa vào ngày 10/12.

Cụ thể, theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu - người đồng hành cùng ông trong những năm tháng cuối đời, gia đình mong muốn tổ chức tang lễ gọn nhẹ, giữ trọn sự riêng tư nên hạn chế tối đa truyền thông và không cho phép bất kỳ hình thức livestream nào.

Lễ nhập quan diễn ra sáng 9.12 và mọi nghi thức được thực hiện trong hai ngày 9-10.12 tại nhà riêng. Vào 15h30 chiều, gia đình làm lễ động quan và đưa nghệ sĩ Thương Tín về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Hòa Thủy, Khánh Hòa.

Gia đình làm lễ động quan cho nghệ sĩ Thương Tín.
Gia đình làm lễ động quan cho nghệ sĩ Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, chiều 10.12, đám tang trầm lắng, chỉ có vài người thân, một số bạn bè và hàng xóm đến thắp nén nhang tiễn biệt tài tử một thời của màn ảnh Việt.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, gia đình nhận được rất ít vòng hoa viếng, trong đó có vòng hoa ông gửi cùng nghệ sĩ Hồng Tơ.

Theo Tô Hiếu, nam nghệ sĩ ra đi khá đột ngột, không để lại lời trăng trối.

d
Hai con của Thương Tín chịu tang cha. Ảnh: Tô Hiếu
Ảnh: Tô Hiếu.
Tô Hiếu (giữa) đến viếng nghệ sĩ Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956. Ông xuất thân từ sân khấu cải lương. Sau đó, Thương Tín nhanh chóng chuyển hướng sang điện ảnh và trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng ở thập niên 1980. Với ngoại hình phong trần, ánh mắt mạnh mẽ và lối diễn xuất sắc sảo, ông để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt vai diễn kinh điển: thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, hay Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng.

Tính đến năm 2015, ông tham gia hơn 200 bộ phim - một kỷ lục hiếm có đối với diễn viên Việt Nam. Trong giai đoạn đỉnh cao, có năm ông đóng hàng chục phim, trở thành gương mặt phủ sóng rộng khắp trên màn ảnh lớn và nhỏ.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!