Vợ mới mất, bạn thân xinh đẹp của em đến gõ cửa giữa đêm, việc làm của cô ấy khiến tôi lập tức muốn tái hôn
Cô ấy vừa khóc vừa ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng chẳng biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì nên cũng dùng tay vỗ về, an ủi lại cho em mau nín để xem có chuyện gì xảy ra.
Báo Người đưa tin có bài viết: "Vợ mới mất, bạn thân xinh đẹp của em đến gõ cửa giữa đêm, việc làm của cô ấy khiến tôi lập tức muốn tái hôn", nội dung như sau:
Tôi và vợ cũ từng trải qua những năm tháng hiếm muộn con cái. Chúng tôi đã chạy chữa đủ mọi phương pháp suốt 5 năm dài, nhưng vẫn không thể có được một đứa con. Chính vào lúc chúng tôi cảm thấy chán nản nhất, thì một điều kỳ diệu đã đến – vợ tôi mang thai.
Tuy nhiên, khi đó vợ tôi đã ngoài 40 tuổi, sức khỏe không còn tốt và trong suốt thai kỳ, cô ấy thường xuyên ốm yếu. Kết quả là con gái chúng tôi ra đời, nhưng không may lại mắc phải bệnh tật và phải chạy chữa thường xuyên.
Những tưởng khó khăn chỉ dừng lại ở đó, thì ba tháng trước, vợ tôi đột ngột qua đời trong một tai nạn. Cảm giác của tôi lúc ấy thật khó tả, cuộc sống như sụp đổ. Cô ấy ra đi, để lại không chỉ nỗi đau lớn lao cho tôi và con gái mà còn là một khoản nợ khổng lồ gần tỷ đồng vì những khoản chi phí chữa trị cho con.
Dù vậy, nhìn thấy con gái vui vẻ, khỏe mạnh và học tập tốt mỗi ngày, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.
Sau khi vợ mất, tôi đã lao đầu vào công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống đơn thân và lo cho con. Người thân cũng khuyên tôi nên quên đi nỗi đau, tìm một người mới để cùng chăm sóc con gái và làm bạn đồng hành lúc tuổi già. Nhưng tôi chỉ im lặng suy nghĩ, không biết phải làm sao.
Ba tháng sau khi vợ qua đời, vào một buổi tối, khi tôi vừa cho con gái ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó đã hơn 10 giờ đêm, trong lòng thắc mắc không biết ai lại đến vào giờ muộn như vậy. Khi mở cửa, tôi giật mình khi thấy cô bạn thân xinh đẹp của vợ tôi đứng trước mặt. Cô ấy có vẻ say, không tỉnh táo, suýt ngã khi bước vào.
Tôi vội đỡ cô ấy, đưa vào ghế sofa và rót cho cô một cốc nước. Sau đó, tôi hỏi:
-
Em uống gì mà say tới mức này? Sao không về nhà mà lại đến tìm anh?
Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi bật khóc. Cảnh tượng lúc ấy thật khó xử, khi cô ấy vừa khóc vừa ôm chầm lấy tôi. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô ấy, chỉ vỗ về cô ấy, an ủi để cô bình tĩnh rồi hỏi chuyện.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy nói trong tâm trạng khá ngập ngừng:
-
Em có một chuyện muốn nói với anh. Em đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng không đủ can đảm. Hôm nay, em uống hết ba chai bia mới có đủ dũng khí để đến đây nói chuyện với anh.
-
Được, em cứ nói đi, anh nghe đây.
Và rồi, cô ấy thổ lộ rằng cô ấy đã có tình cảm với tôi từ lâu, nhưng trước kia vì tôi đã có vợ con, cô ấy không dám bày tỏ. Tuy nhiên, từ khi vợ tôi mất, cô ấy cảm thấy yêu tôi mãnh liệt hơn và quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình.
Lúc này, tôi chậm rãi nói:
-
Thực ra, anh cũng cảm nhận được tình cảm của em, nhưng anh nghĩ điều đó là không nên. Dù giờ anh đã là người đàn ông độc thân, nhưng anh có nhiều điều phải suy nghĩ, anh sợ sẽ làm em thất vọng.
-
Anh sợ là vì con gái phải không? Anh từ chối em vì con gái anh phải không?
-
Anh không muốn làm em thất vọng, nhưng đúng vậy, con gái anh là lý do anh chần chừ. Vợ anh mất đã là một thiệt thòi lớn cho con rồi, con lại đang mang trong mình bệnh nặng, anh không muốn con thiệt thòi hơn nữa. Anh muốn dành tất cả thời gian và tình cảm cho con gái. Anh sợ nếu bắt đầu một mối quan hệ mới, sẽ không còn đủ thời gian cho con. Anh xin lỗi, nhưng đối với anh, con gái là trên hết.
Cô ấy nhìn tôi và nói:
-
Đó cũng chính là lý do em vẫn có tình cảm với anh. Chúng ta sẽ không có thêm con nữa, nhưng em muốn chăm sóc V – con gái anh. Em muốn coi con như con ruột của mình. Em là bạn thân của cô ấy, con của cô ấy cũng sẽ là con của em. Em nghĩ cô ấy sẽ đồng ý để em thay cô ấy chăm sóc con.
-
Em đang nói gì vậy? Em là một cô gái xinh đẹp và độc thân, nếu làm vậy, chẳng phải em sẽ thiệt thòi sao? Em cũng sẽ có gia đình riêng và những đứa con ruột của mình. Anh nghĩ em không nên làm thế.
-
Em không đùa đâu, anh. Em suy nghĩ về chuyện này lâu rồi chứ không phải bốc đồng. Lâu nay em luôn coi V. như con ruột của mình. Và em nghĩ chẳng có gì hạnh phúc hơn việc được cùng anh chăm sóc, chạy chữa bệnh cho V., và cùng con lớn lên. Em sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nào nữa. Anh yên tâm, em sẽ luôn ở bên con và anh.
Nghe cô ấy nói vậy, tôi bất ngờ và không biết nói gì hơn. Tôi ôm cô ấy thật chặt. Cô ấy còn trẻ nhưng lại rất hiểu chuyện, và đã nghĩ đến những bước đi để được con gái tôi công nhận và yêu thương.
Thật sự, con gái chính là lý do duy nhất khiến tôi vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện đi bước nữa.
Giờ đây, tôi sẽ lên kế hoạch để bắt đầu một cuộc sống mới với cô ấy, nhưng điều đầu tiên tôi cần làm là chuẩn bị cho con gái mình.
Báo Thời báo VHNT có bài viết: "Tình cờ gặp chồng cũ và bạn gái mới trong buổi họp lớp, tôi nói 4 từ khiến anh thành trò cười", nội dung như sau:
Chồng cũ và tôi gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc sinh nhật bạn bè. Khi anh ấy nhìn thấy tôi, anh lập tức xin số điện thoại từ người bạn chung, rồi bắt đầu hành trình theo đuổi tôi một cách đầy kiên nhẫn.
Ban đầu, tôi không ấn tượng tốt với anh, nhưng anh luôn biết cách thể hiện sự dịu dàng, chu đáo và những cử chỉ bất ngờ khiến trái tim tôi dần dần rung động. Cuối cùng, tôi đồng ý tiến tới hôn nhân.
Thế nhưng, sau khi kết hôn, tôi mới nhận ra rằng quyết định chọn anh là một trong những điều khiến tôi hối hận nhất trong đời.
Chồng cũ của tôi là một người khéo miệng, biết cách lấy lòng phụ nữ. Trước khi cưới, anh có khá nhiều mối quan hệ mập mờ với các cô gái xung quanh. Chính vì thế, khi mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu nghiêm túc, tôi đã nhanh chóng thúc giục anh cưới vì sợ anh không đủ nghiêm túc, và để lâu có thể dễ thay lòng. Sau này, tôi mới nhận ra rằng tình yêu thực sự phải vượt qua thử thách thời gian, còn tình yêu vội vàng dễ dàng vỡ vụn.
Sau khi kết hôn, anh đổi công việc và thường xuyên phải đi công tác, tăng ca liên miên. Cả hai vợ chồng đều bận rộn với công việc, nên thời gian gặp nhau càng ít dần. Dù là vợ chồng, nhưng tôi cảm thấy như chúng tôi chỉ là hai người lạ sống chung dưới một mái nhà.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã không thể tiếp tục, nguyên nhân một phần đến từ mẹ chồng và vấn đề con cái. Sau hai năm kết hôn, tôi vẫn chưa có thai. Mẹ chồng ở quê bắt đầu trách móc, nói tôi là "vô dụng", đổ hết lỗi lên đầu tôi. Chồng thì chẳng những không bênh vực mà còn đồng tình với mẹ, lạnh nhạt và dửng dưng với cảm xúc của tôi. Không chịu nổi sự tủi hổ và cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, tôi quyết định đề nghị ly hôn.
Khi tôi đưa ra đề nghị ly hôn, mẹ chồng và chồng cũ cười tươi như mở hội. Đến lúc đó, tôi mới hiểu rằng họ đã chờ tôi buông bỏ trước để không phải mang tiếng.
Chúng tôi ly hôn trong im lặng. Nhưng cuộc sống không kết thúc sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Không lâu sau, tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn tôi 10 tuổi. Anh không đẹp trai, không giàu có nhưng rất chân thành, tâm lý và quan tâm đến tôi. Sau đổ vỡ, tôi không còn mơ mộng về một người chồng hào nhoáng nữa. Điều tôi tìm kiếm là một mái ấm bình yên, nơi có sự thấu hiểu và tin tưởng.
Chúng tôi chỉ quen nhau không lâu thì tôi phát hiện mình mang thai. Lần đầu tiên về ra mắt, mẹ anh không những không phản đối mà còn tặng tôi một phong bao 30 triệu đồng như một lời chào đón. Bà bảo tôi cầm lấy để tẩm bổ và dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi thật sự xúc động đến nghẹn lời.
Một hôm, anh rủ tôi đi dự họp lớp cùng anh. Buổi gặp mặt có nhiều bạn cũ nổi tiếng trong xã hội. Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc đẹp và tự tin khoác tay anh bước vào hội trường.
Không ngờ, hôm đó tôi tình cờ gặp lại chồng cũ. Hóa ra, anh chồng mới của tôi lại là bạn học cũ của chồng cũ. Anh ta dẫn theo bạn gái mới, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và nóng bỏng. Anh không ngần ngại khoe khoang cô bạn gái trước mặt bạn cũ, có vẻ như muốn ra oai với tôi.
Sau vài câu chào hỏi, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, nơi đã bắt đầu nhô lên và nói một câu: "Tôi có thai rồi".
Cả không gian xung quanh lập tức thay đổi. Khuôn mặt chồng cũ tái xanh. Vì trước đây, khi ly hôn, anh từng đi khắp nơi nói rằng tôi không thể sinh con nên chúng tôi chia tay. Nhưng giờ đây, tôi vừa mới rời khỏi anh chưa lâu thì đã có thai với người mới. Mọi người đều ngầm hiểu, có lẽ vấn đề không phải ở tôi.
Bạn gái anh ta nghe xong thì biến sắc và lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc. Anh ta vội vã đuổi theo, và cả hai không quay lại nữa. Mãi sau tôi mới biết, cô gái ấy thậm chí không biết rằng anh ta đã từng có vợ.
Câu chuyện cũ đã khép lại, và tôi chẳng còn bận tâm. Nhưng khoảnh khắc đó, khi tôi chỉ cần nói bốn từ, anh ta đã trở thành trò cười trước bao người quen cũ. Có lẽ đó chính là cái giá cho những lời bịa đặt và sự hèn nhát của anh ta.
Còn tôi, tôi đã tìm được một tình yêu mới. Đơn giản, nhưng đủ đầy.
Nguồn:
https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/vo-moi-mat-ban-than-xinh-dep-cua-em-den-go-cua-giua-dem-viec-lam-cua-co-ay-khien-toi-lap-tuc-muon-tai-hon-a623136.html
https://arttimes.vn/gia-dinh/tinh-co-gap-chong-cu-va-ban-gai-moi-trong-buoi-hop-lop-toi-noi-4-tu-khien-anh-thanh-tro-cuoi-c59a63238.html