Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng
Đây là một trong những địa điểm gây trầm trồ nhất Bắc Ninh.
Theo báo Phụ nữ số có bài Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng. Nội dung như sau:
Bắc Ninh nổi tiếng với cảnh sắc yên bình và những cơ ngơi bề thế ẩn mình giữa làng quê. Trong đó, tòa lâu đài tọa lạc tại huyện Gia Bình là một ví dụ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Ban ngày đã đồ sộ, nhưng khi màn đêm buông xuống, công trình này mới thực sự gây ấn tượng mạnh. Hệ thống đèn LED được thắp sáng đồng loạt, khiến toàn bộ tòa lâu đài rực lên như một cung điện, soi sáng cả một góc vùng quê xứ Kinh Bắc.
Chỉ cần đứng từ phía xa đã có thể nhận ra tòa lâu đài nhờ được chiếu đèn nổi bật. Càng tiến lại gần, quy mô và độ bề thế của công trình càng lộ rõ. Không gian của tòa lâu đài tráng lệ đến mức ai đi ngang qua cũng muốn nán lại ngắm nghía.




Vào buổi đêm, sáng nhất Bắc Ninh chính là tòa lâu đài ở Gia Bình khi được thắp đèn LED rực rỡ
Tòa lâu đài "oách" nhất Bắc Ninh có thiết kế 12 tầng, được bao phủ bởi tông màu vàng kem sang trọng, có giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng. Biệt phủ mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển, thể hiện rõ qua hệ cột lớn, mái vòm, hành lang và các mảng phù điêu được chạm khắc cầu kỳ. Mỗi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể vừa cổ kính vừa đậm chất đẳng cấp.


Cơ ngơi 12 tầng gây ấn tượng với thiết kế nguy nga, đồ sộ
Bên trong tòa lâu đài, nội thất và cách tổ chức không gian tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Khu vực thông tầng được thiết kế rộng, với hành lang tròn chạy theo khung công trình, tạo cảm giác liền mạch và bề thế. Phần mái vòm được trang trí bằng tranh và các mảng phù điêu chạm khắc công phu, làm nổi bật phong cách cổ điển châu Âu.
Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là bộ đèn chùm cỡ lớn, treo xuyên suốt hai tầng nhà. Toàn bộ nội thất sử dụng gỗ quý, từ bàn ghế, cầu thang cho đến phòng thờ và phòng ngủ, đều được chạm trổ tỉ mỉ. Nhờ vậy, không gian vừa toát lên sự sang trọng, đẳng cấp, vừa giữ được cảm giác ấm áp, kín đáo.




Theo báo Đời sống pháp luật có bài Chồng c.h.é.m vợ và con gái tại tiệm tóc ở Bắc Ninh: Người trong cuộc hé lộ nguyên nhân. Nội dung như sau:
Sáng ngày hôm nay (6/1), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí xông vào tiệm tóc nằm trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang (Bắc Ninh), tấn công 2 người phụ nữ. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 17h40' chiều ngày 3/1.
Thời điểm này, một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, mở cửa đi vào tiệm cắt tóc rồi bấm khóa cửa cuốn bên ngoài lại. Sau đó, người này tiến vào trong tiệm và lúc này camera đã ghi lại được tiếng la hét kêu cứu của một người phụ nữ. Người phụ nữ liên tục gọi tên con gái "Q.A. ơi, cứu mẹ".
Vài giây sau đó, con gái của người phụ nữ từ tầng trên chạy xuống. Phát hiện sự việc, cô gái nhanh chóng chạy ra ấn nút mở cửa cuốn và lao vào can ngăn. Người mẹ sau đó vùng chạy ra ngoài thì bị người đàn ông đuổi theo. Trong lúc tìm cách kéo áo người đàn ông lại, cô gái đã bị đối tượng vung hung khí về phía trước. May mắn cô gái đã phản xạ kịp thời, tránh để bản thân gặp chấn thương.

Đối tượng truy đuổi 2 mẹ con. (Ảnh cắt từ clip)
Tờ VTC News thông tin, người đàn ông xuất hiện trong clip được xác định là Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang). Thời điểm xảy ra sự việc, Thụy lao thẳng vào quán, vung dao truy sát hai mẹ con.
Rất may, chị D. kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn cháu Q.A. nhanh trí né được nhát c.h.é.m nên không bị thương. Dù không bị tổn hại về thể chất, cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau vụ việc.
Theo lãnh đạo Công an phường Bắc Giang, Dương Đăng Thụy và chị Nguyễn Thị D. là vợ chồng, hiện đã sống ly thân nhiều tháng.

Q.A. đã có phản xạ nhanh, tránh được nhát c.h.é.m từ đối tượng. (Ảnh cắt từ clip)
Cũng trong ngày hôm nay (6/1), trả lời phỏng vấn trên báo Phụ nữ Việt Nam, chị D. cho biết 2 vợ chồng chị đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Chị D. kể ngày xảy ra sự việc, khi vào khu vực bếp, người đàn ông đã rút hung khí và c.h.é.m liên tiếp hai nhát về phía chị.
Nhát đầu tiên, chị kịp né còn nhát thứ 2 thì chị đỡ được, nắm chặt tay đối tượng cầm dao để ngăn lại. Sau đó hai bên vật lộn, ghì nhau dưới đất, người đàn ông còn cắn vào tay chị D. khiến chị phải buông ra. Khi con gái chị - Q.A. chạy xuống can thiệp, chị D. đã chạy ra ngoài tri hô, tìm kiếm sự giúp đỡ. Thấy có người dân chú ý, đối tượng đã rời khỏi hiện trường bằng xe máy.
Phụ nữ Việt Nam dẫn lời chị D. chia sẻ cho hay, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm kéo dài. Trước đó, người thân chị đã làm đơn trình báo công an địa phương, phản ánh việc người đàn ông này có hành vi đe dọa bằng một vật nghi là súng.
Liên quan tới sự việc trong clip cùng đơn trình báo trước đó từ phía gia đình chị D., Thượng tá Lý Văn Đồng - Trưởng Công an phường Bắc Giang trả lời trên báo Phụ nữ Việt Nam rằng công an phường đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các hoạt động điều tra, xác minh theo quy định.
