Phát hiện hàng loạt tiền mặt nằm chơ vơ trong khay đựng tiền cây ATM của Agribank: Công an và ngân hàng phải sử dụng công nghệ xác minh

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) đã nhanh chóng phối hợp với Agribank trên địa bàn trích xuất dữ liệu giao dịch và hình ảnh camera giám sát.

Theo báo Nhịp sống thị trường có bài Phát hiện hàng loạt tiền mặt nằm chơ vơ trong khay đựng tiền cây ATM của Agribank: Công an và ngân hàng phải sử dụng công nghệ xác minh. Nội dung như sau:

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) đã nhanh chóng phối hợp với Agribank trên địa bàn trích xuất dữ liệu giao dịch và hình ảnh camera giám sát.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vào dịp cuối năm 2025 vừa qua, công an xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) phối hợp với Agribank hỗ trợ người dân trao trả lại tiền cho người đánh mất.

Cụ thể, ngày 21/12/2025, chị Nguyễn Thị Hương (trú tại thôn Thanh Giang 1, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) đến rút tiền tại trụ ATM của Agribank trên địa bàn. Trong quá trình giao dịch, chị Hương phát hiện số tiền 5.000.000 đồng còn nằm tại khay đựng tiền của máy ATM do người giao dịch trước đó bỏ quên. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, chị Hương đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Phan Rí Cửa trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền, với mong muốn nhờ lực lượng chức năng tìm và trao trả lại cho người đánh mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phan Rí Cửa đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng Agribank trích xuất dữ liệu giao dịch và hình ảnh camera giám sát. Qua xác minh, lực lượng Công an xã xác định chủ nhân của số tiền trên là chị Nguyễn Thị Kim Huynh (trú tại thôn Bình Hòa, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng).

Sáng ngày 23/12/2025, tại trụ sở Công an xã Phan Rí Cửa, chị Nguyễn Thị Hương đã trực tiếp trao trả lại số tiền 5.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Kim Huynh trước sự chứng kiến của lực lượng Công an xã.

Nhận lại tài sản bị đánh mất, chị Huynh không giấu được sự xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động cao đẹp của chị Hương cũng như tinh thần trách nhiệm, tận tụy của Công an xã Phan Rí Cửa trong quá trình xác minh, hỗ trợ.

Chị Hương (áo hồng) trao trả tiền cho chị Huynh (áo trắng). Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Hành động “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của chị Nguyễn Thị Hương không chỉ thể hiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp của cá nhân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người dân địa phương trung thực, nhân ái, sống và làm việc theo pháp luật. Đây là việc làm đáng trân trọng, cần được biểu dương và nhân rộng trong toàn xã hội.

Thông qua việc làm ý nghĩa này, Công an xã Phan Rí Cửa mong muốn mỗi người dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường có bài Phát hiện 59 tờ 500K và 100 tờ 100K nằm chơ vơ trong khe cây ATM của MB Bank: Ngân hàng và công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc. Nội dung như sau:

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, vào 17h ngày 31/12/2025, anh Trần Văn An (SN 1997, trú tại phường Đông Quang) đến giao dịch tại cây ATM của MB Bank. Tại đây, anh nhặt được số tiền lớn gồm 59 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 100 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng. Tổng trị giá 39.500.000 đồng. Ngay sau đó, anh An mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Đông Quang giao nộp, nhờ lực lượng Công an tìm người đánh rơi để trả lại.

Với tinh thần trách nhiệm, Công an phường Đông Quang đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng trích xuất camera khu vực cây ATM và rà soát các lượt giao dịch trước đó. Đồng thời, đơn vị đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội để tìm chủ sở hữu số tiền.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm, chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Đông Quang đã xác định được người đánh rơi tài sản là chị Lê Thị Hợp (SN 1989 trú tại xã Hoằng Hóa).

Anh Trần Văn An mang tiền đến Công an phường Đông Quang giao nộp, nhờ lực lượng Công an tìm người đánh rơi để trả lại.

Người phụ nữ cho biết chiều 31/12/2025 đến cây ATM để nộp tiền vào tài khoản. Trong quá trình giao dịch, cây ATM hai lần trả lại 1 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi hoàn tất các thao tác theo hướng dẫn của cây ATM, chị Hợp rời khỏi cây ATM.

Do sự cố kỹ thuật, sau thời điểm chị Hợp rời đi, cây ATM tiếp tục nhả ra số tiền 39,5 triệu đồng, khiến số tiền này còn lại trong khe cây ATM mà chị không hay biết. Khoảng 20 phút sau, khi kiểm tra tài khoản chưa thấy tiền được ghi nhận, chị Hợp đã chủ động liên hệ Ngân hàng MB để đề nghị tra soát.

Nhận lại số tiền, chị Hợp xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới Giám đốc MB Thanh Hóa, các cán bộ Công an phường Đông Quang, và đặc biệt là anh Trần Văn An với tấm lòng trung thực, nghĩa tình, giúp chị sớm nhận lại tài sản của mình.

Hành động “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của anh Trần Văn An tuy giản dị, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, lòng trung thực, sự tử tế và nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Công an phường Đông Quang biểu dương nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Văn An và bày tỏ mong muốn những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!