Diễn biến mới vụ mỹ nhân nghi bị bạn trai lừa bán sang Campuchia hóa "bà điên": Lộ tình trạng sức khoẻ
Cập nhật mới nhất về tình trạng sức khỏe của cô gái này được người thân cung cấp cho truyền thông.
Ngày 6/1/2026, chuyên trang Phụ nữ số đưa tin: "Diễn biến mới vụ mỹ nhân nghi bị bạn trai l:ừa b:án sang Campuchia hóa "bà điên": Lộ tình trạng sức khoẻ", nội dung như sau:
Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc liên tục lan truyền hình ảnh và video về một người phụ nữ lang thang trên đường phố Campuchia với dáng vẻ tiều tụy, hai chân đầy vết bầm tím, tinh thần không ổn định. Danh tính người phụ nữ sau đó được xác định là Ngô Chân Trinh (tên thường gọi là Umi, 20 tuổi, quê Phúc Kiến) - một hot girl, KOL từng có khoảng 50 nghìn người theo dõi trên các nền tảng video ngắn.
Chỉ trong thời gian ngắn, từ một cô gái có hình ảnh xinh đẹp, cuộc sống tưởng chừng hào nhoáng trên mạng xã hội, Ngô Chân Trinh bất ngờ xuất hiện với gương mặt lấm lem, tóc tai rối bù, tay cầm phim chụp X-quang, ngồi sụp bên vệ đường Campuchia, thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn cộng đồng mạng.
Theo thông tin cập nhật từ HK01, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh cho thấy Ngô Chân Trinh hiện được đưa vào một cơ sở cứu trợ tại Campuchia. Trong hình ảnh lan truyền, cô đang ngồi ăn cháo bát bảo, được cho là bữa ăn đầu tiên sau quãng thời gian dài sống lang thang trên đường phố.
Trước đó, nhiều video ghi lại cảnh Ngô Chân Trinh ngồi bệt bên vệ đường trong trạng thái hoảng loạn, hai chân xuất hiện nhiều vết bầm tím sẫm màu, nghi bị gãy xương, từng gây ám ảnh mạnh với cộng đồng mạng. Đáng chú ý, một số cư dân mạng đặt nghi vấn rằng việc cô chỉ có thể ăn cháo loãng có thể liên quan đến tình trạng răng miệng gặp vấn đề nghiêm trọng, khiến cô không thể ăn uống bình thường. Tuy nhiên, những thông tin này hiện mới dừng ở mức suy đoán trên mạng xã hội và chưa được phía gia đình hay cơ quan chức năng xác nhận.
Liên quan đến tình trạng sức khỏe hiện tại, người thân của Ngô Chân Trinh cho biết dù đã được cứu trợ, cô “chưa thể tự sinh hoạt”, việc đi lại phải có người dìu đỡ.
Gia đình hiện đã làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và dự kiến trong ngày 6/1, cô sẽ được đưa trở về Trung Quốc để tiếp tục điều trị.
Một người họ hàng của Ngô Chân Trinh tiết lộ, cô đã âm thầm sang Campuchia từ tháng 4/2025 mà không nói với gia đình. Trong thời gian ở nước ngoài, cô liên tục lấy nhiều lý do khác nhau để xin tiền bố mẹ, tổng số tiền lên tới hơn 80.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng). Lần liên lạc cuối cùng vào ngày 26/12/2025, cô nói cần tiền để chữa bệnh, gia đình đã chuyển thêm 2.200 nhân dân tệ (khoảng 8 triệu đồng).
Sau đó, hành vi bất thường của cô khiến người thân sinh nghi và truy hỏi, lúc này cô mới thừa nhận đã ra nước ngoài.
Người thân cho biết hiện vẫn chưa thể xác định rõ liệu Ngô Chân Trinh có bị ép buộc hay khống chế trong quá trình xin tiền hay không. “Cô ấy nói mình sống nhờ ở nhà người khác. Sau đó, vì tình trạng tinh thần không ổn định, chủ nhà sợ xảy ra chuyện nên đã để cô rời đi, dẫn đến cảnh lang thang ngoài đường”, người này chia sẻ.
Cha mẹ Ngô Chân Trinh cũng trả lời truyền thông Trung Quốc và cho biết gia đình thuộc diện bình thường, cha làm nông, chưa từng xuất cảnh. Khi hay tin con gái gặp nạn ở Campuchia, họ chỉ biết trình báo cảnh sát và mong nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để đưa con trở về nhà an toàn.
Được biết, Ngô Chân Trinh từng xây dựng hình ảnh “cuộc sống tinh tế” trên mạng xã hội. Tài khoản Douyin UMI của cô hiện đã tăng lên khoảng 50.000 người theo dõi, với nội dung chủ yếu xoay quanh khoe ngoại hình, phong cách sống.
Cô nàng và hình ảnh cuộc sống sang chảnh trước đó. Tài khoản Douyin của cô Ngô cũng dừng đăng bài từ ngày 6/122/2025
Bên cạnh các thông tin chính thức, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh nguyên nhân khiến Ngô Chân Trinh rơi vào bi kịch. Có ý kiến cho rằng cô bị bạn trai đồng hương dụ dỗ sang Campuchia bằng những lời hứa về “cuộc sống giàu sang”, “việc nhẹ lương cao”, thậm chí tạo ra hình ảnh tiêu xài xa hoa ban đầu. Tuy nhiên, các chi tiết này hiện vẫn chưa được xác minh và cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức.
Trước đó, báo VTC đăng tải bài viết: "Bị l:ừa b:án sang Campuchia, mỹ nhân mạng trở thành 'bà điên' trên phố", ttừ một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng trên mạng Trung Quốc, cô Ngô thành “bà điên” gãy chân trên đường phố Campuchia, cô được cho là bị bạn trai l:ừa b:án sang Campuchia.
Loạt ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây cho thấy một người phụ nữ tiều tụy trên đường phố Campuchia; cả hai chân dường như bị gãy, cầm một ảnh chụp CT. Người phụ nữ sau đó được xác định là cô Ngô đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc), một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi trên các nền tảng video ngắn. Chỉ trong hơn 20 ngày, cô gái này từ một KOL quyến rũ trở thành người phụ nữ già nua, không ổn định về tinh thần.
Video bị rò rỉ cho thấy cô Ngô trông chán nản, ngồi bên vệ đường, mặt lấm lem bùn đất, tóc rối bù, chân đầy những vết bầm tím sẫm màu, có thể là dấu hiệu gãy xương. Cô đang cầm một tấm phim chụp X-quang trong tay, trông rất đáng thương. Đáng chú ý, bài viết cuối cùng của Ngô trên mạng xã hội được đăng ngày 6/12/2025, với địa điểm được đặt là Campuchia.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Ngô, cha cô, cho biết sau khi rời nhà từ hồi trung học cơ sở, con gái ông đã nói dối gia đình, bảo rằng đang làm việc ở Chiết Giang. Trong thời gian này, cô liên tục xin bố mẹ chu cấp tiền sinh hoạt, tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ. Gia đình ngừng hỗ trợ tài chính vào tháng 11/2025 và đến cuối tháng 12, họ nhận được tin cô bị mắc kẹt ở nước ngoài, và biết rằng cô đã không còn ở Trung Quốc.
Ngày 26/12/2025, cô Ngô đột nhiên cầu cứu cha mình, nói mình bị thương nặng ở chân và cần tiền chữa trị gấp. Sau khi chuyển 2.200 nhân dân tệ (gần 8,3 triệu đồng), gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô. Lúc này, một người thân nhìn thấy video quay cảnh cô trông tiều tụy trên đường phố, lập tức báo cảnh sát và cuộc điều tra được mở.
Theo một số nguồn tin, cô Ngô bị bạn trai lừa sang Campuchia, người này nói rằng ở đó dễ kiếm tiền, nhưng thực chất cô đã rơi vào bẫy việc làm. Có thông tin cho rằng cô được một người Trung Quốc tìm thấy và đưa đến văn phòng nhập cư địa phương để điều trị.
Gia đình Ngô cũng đã liên lạc được và đang chờ đưa cô hồi hương. Với giọng nghẹn ngào, người cha nói: "Tôi chỉ mong con gái được an toàn và khỏe mạnh, sớm được trở về nhà". Cộng đồng mạng Trung Quốc đang rất quan tâm theo dõi diễn biến của vụ việc và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc.
Vụ việc này một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề "bẫy việc làm lương cao ở Đông Nam Á", nơi nhiều phụ nữ trẻ bị lừa bởi các tin tuyển dụng trực tuyến và bị dụ dỗ làm các công việc bất hợp pháp, cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm.
