Vụ cào xước xe Mercedes: Toà tuyên án treo cho bị cáo, bị hại được bồi thường 671 ngàn
TAND khu vực 4, Hà Nội tuyên phạt Mai Thị Bích Vân 6 tháng tù treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời buộc bị cáo bồi thường 671.000 đồng cho chủ xe Mercedes-Benz GLC 200.
Ngày 28/9, TAND khu vực 4, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) mức án 6 tháng tù treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tòa buộc bị cáo Vân bồi thường cho chủ xe Mercedes số tiền 671.000 đồng.
Theo xác định, thiệt hại đối với chiếc Mercedes-Benz GLC 200 là hơn 6,8 triệu đồng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng, nên số tiền thiệt hại còn lại mà bà Vân phải bồi thường cho phía bị hại là 671.000 đồng.

Trước đó, ngày 23/7, TAND khu vực 4, Hà Nội đưa vụ án ra xét xử nhưng đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng còn một số tình tiết mới chưa thể làm rõ ngay tại phiên tòa.

Dùng chìa khóa cào xước xe Mercedes, bẻ gương chiếu hậu
Theo hồ sơ vụ án, tối 18/1, chị Đỗ Bích N. (SN 1990, ở phường Hà Đông, Hà Nội) trình báo về việc chiếc ô tô Mercedes-Benz GLC 200 của chị bị hủy hoại tài sản khi đỗ trước cửa nhà dân tại BT12, Lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an tiến hành rà soát camera xung quanh khu vực xảy ra sự việc. Kết quả điều tra xác định, khoảng 19h ngày 18/1, chị N. đỗ ô tô trước cổng nhà bà Mai Thị Bích Vân để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó.
Đến khoảng 20h20 cùng ngày, bà Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng cho con gái. Tuy nhiên, chiếc Mercedes đỗ chắn giữa cổng nhà, hai bên lại có nhiều chậu cây khiến con gái bà Vân không thể dắt xe máy ra ngoài.

Bực tức, bà Vân dùng chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa trước và bẻ gương chiếu hậu của chiếc xe.
Con gái bà Vân cũng bức xúc vì không dắt được xe máy ra nên cầm mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính ô tô.
Theo cáo buộc, lúc này, một người đàn ông đỗ xe gần đó chứng kiến sự việc đã vào can ngăn trước khi lên xe rời đi. Dù vậy, bà Vân và con gái vẫn chửi người đỗ xe. Bà Vân tiếp tục dùng chìa khóa gạch nhiều nhát lên khắp chiếc Mercedes.
Trong khi đó, chồng bà Vân viết nội dung “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông” lên 2 tờ giấy A4 rồi dán vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe.
Khoảng 21h20 cùng ngày, chị N. ra lấy xe thì phát hiện ô tô bị dán giấy, bẻ gương và cào xước sơn. Chị bóc 2 tờ giấy rồi điều khiển xe rời đi.
Đêm hôm đó, sau khi đưa con về nhà, chị N. đến Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc.

Tại phiên tòa hồi tháng 7, bà Vân trình bày về hoàn cảnh gia đình khi chồng đang điều trị ung thư phổi, bản thân bị cáo mắc nhiều bệnh và gia đình gặp nhiều khó khăn.
Trong khi đó, chị N. yêu cầu bị cáo bồi thường 100 triệu đồng tiền thuê luật sư và 100 triệu đồng do giá trị chiếc xe bị giảm sau khi bị cào xước.
Theo trình bày của chị N., sau khi sự việc xảy ra, tài khoản Facebook của chị bị xâm nhập. Bản thân chị phải chịu nhiều áp lực và thường xuyên bị ám ảnh bởi hành vi, lời nói của bị cáo.
Chị N. yêu cầu bị cáo bồi thường thêm 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.
Chị N. cũng cho biết chiếc ô tô đã được mua bảo hiểm và đang thế chấp tại ngân hàng.
Chủ xe Mercedes chia sẻ phán quyết của tòa
Sáng nay, chủ nhân chiếc Mercedes GLC 200 đã chia sẻ lại phán quyết của tòa trong vụ việc xảy ra từ tháng 1/2026.

Nguyên văn bài viết:
“Chốt lại phiên toà ngày hôm nay:
-Bị hại được nhận số tiền bồi thường: Hơn 671 nghìn đồng (vâng, chính xác là chưa đến 1 triệu đồng cho những vết cào xước trên chiếc xe sang).
-Bị cáo bị tuyên phạt: 6 tháng tù. Nhưng sau khi áp dụng hàng loạt các tình tiết giảm nhẹ thì chính thức được hưởng án treo, và đặc biệt là được miễn cả án phí.
Một phiên toà với khá nhiều điều đáng để suy ngẫm. Phiên toà thật thú vị nằm trong dự đoán của mình”.
Chủ xe cho biết câu chuyện kéo dài từ tháng 1 đến tháng 9 đã khép lại.
Tác giả: Bảo Thoa
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng ngày 28/09/2026| 14:09)

