Cổng chào sập, đè đứt tay nam sinh
Cổng chào ở xã Hương Khê đổ sập khi bị xe cẩu va trúng, đè lên nam sinh lớp 3 đang được mẹ chở bằng xe máy khiến em đứt lìa cánh tay, chiều 28/9.
Khoảng 14h, xe cẩu chạy đến ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và ĐH94 thì va vào cổng chào bêtông cao hơn 4 m ở thôn Hương Phong, xã Hương Khê, kéo công trình đổ sập.
Thời điểm trên, em Nguyễn Đức Thắng, học lớp 3, được mẹ Lê Thị Giang chở bằng xe máy qua thì bị cổng chào đè trúng, làm đứt lìa cánh tay phải.
Tài xế phải điều khiển xe cẩu nâng phần cổng đổ để lực lượng chức năng tiếp cận, đưa nạn nhân cùng phần cánh tay đứt rời tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Người mẹ thoát nạn.
Tại hiện trường, cổng chào gồm hai trụ bêtông lớn và phần khung ngang phía trên đổ sập, nhiều mảng gạch vỡ vụn trên mặt đường. Một xe máy bị đè hỏng nặng, nằm kẹt giữa đống đổ nát.
Cổng chào nằm trên đường ĐH94 vào xã Hương Xuân cũ. Đoạn đường rộng hơn 6 m, hai bên là nhà dân.
Xe cẩu của một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã Hương Khê. Theo lãnh đạo xã, phương tiện này không được phép lưu thông qua cổng làng.
Nạn nhân sinh năm 2018, trú thôn Phú Gia, đang học lớp 3, trường Tiểu học Hương Khê. Vụ tai nạn đang được điều tra.
Đức Hùng
Theo báo VnExpress (Đăng 28/9/2026, 15:58)
