Vụ bé trai bị đứt lìa tay do sập cổng làng: Nhìn thấy tay dính dưới chân liên tục khóc nói 1 câu xấu hổ khiến các bác sĩ rơi nước mắt
Sau tai nạn khiến bàn tay phải bị đứt lìa hoàn toàn, bé Trần Đức Thắng (8 tuổi, học lớp 3) tỉnh lại và câu hỏi đầu tiên em dành cho mẹ không phải về vết thương của mình mà là: "Mẹ có bị thương không?".
Khi nhìn xuống chân và phát hiện bàn tay phải đang được nối tạm ở đó, cậu bé bật khóc, hỏi mẹ: “Sao tay con lại mọc dưới chân? Nhà mình có đủ tiền để nối lại tay cho con không mẹ?”. Những câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ 8 tuổi khiến gia đình và những người xung quanh không khỏi xót xa.
Bé trai bật khóc vì sợ mất bàn tay
Sau khi nghe con hỏi, chị Lê Thị Giang (SN 1988, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chỉ biết động viên con rằng các bác sĩ đang nỗ lực để cứu bàn tay. Trong trường hợp không thể giữ lại được, gia đình sẽ tìm cách hỗ trợ em bằng tay giả.
“Nghe vậy, Thắng lại khóc, bảo không muốn mất tay vì sợ bạn bè chê cười”, chị Giang kể.

Chị Giang cho biết chiều 28/9, chị điều khiển xe máy chở Thắng từ chợ trở về phòng trọ ở xã Hương Khê. Khi hai mẹ con đi qua khu vực cổng làng, một chiếc xe cẩu bất ngờ va vào công trình khiến cổng bê tông đổ sập.
Thắng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng chấn thương nặng. Các bác sĩ xác định bàn tay phải của em bị đứt lìa hoàn toàn, trong khi cẳng tay cũng bị tổn thương nghiêm trọng.
Gia đình phải vay mượn tiền lo chi phí điều trị
Thắng là con đầu trong gia đình có hai anh em. Em trai của Thắng là Trần Đức Tài, sinh năm 2021, hiện còn nhỏ.
Mẹ em, chị Lê Thị Giang (SN 1988), thuê trọ và buôn bán nhỏ với nguồn thu nhập không ổn định. Bố em, anh Trần Quốc Toản (SN 1978), làm nghề lái xe nhưng công việc cũng bấp bênh.
Trước khi tai nạn xảy ra, thu nhập của hai vợ chồng chủ yếu đủ trang trải cuộc sống và chăm lo cho hai con. Sau khi con gặp nạn, một người phải túc trực tại bệnh viện, người còn lại vừa lo công việc, chăm sóc con nhỏ vừa tìm cách xoay xở chi phí điều trị.

Theo chia sẻ của chị Giang với báo chí, gia đình đã phải vay mượn anh em, họ hàng khoảng 60 triệu đồng để lo những khoản chi phí ban đầu cho Thắng. Bên cạnh những khoản nằm trong phạm vi bảo hiểm, quá trình điều trị còn phát sinh tiền thuốc và nhiều khoản chi phí khác.
Đây mới chỉ là những khoản chi phí ban đầu. Phía trước cậu bé 8 tuổi có thể còn nhiều ca phẫu thuật, thời gian dài điều trị tại bệnh viện, các đợt tái khám và quá trình phục hồi chức năng mà hiện chưa thể xác định chính xác thời gian kéo dài.
Ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, xác nhận gia đình Thắng có hoàn cảnh khó khăn, công việc của bố mẹ không ổn định trong khi chi phí điều trị cho em rất lớn.
Theo ông Vỹ, chính quyền địa phương mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm, chung tay hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho Thắng trong thời gian tới.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 08:51, 03/10/2026)
