Nữ nhân viên dọn phòng lấy 'nước giống' từ BCS của vị khách tỷ phú, tự làm mình mang thai rồi thắng kiện với số tiền lớn là chi phí nuôi con
Một phụ nữ từng làm nhân viên dọn phòng khách sạn bị cho là đã lấy "nước giống" từ BCS trong phòng của một triệu phú trẻ để tự mang tha.i, sau đó yêu cầu người này cấp dưỡng cho con.
Lấy "nước giống" từ BCS trong phòng khách sạn
Trong phiên điều trần về việc hỗ trợ cấp dưỡng, Jane, hiện 40 tuổi, thừa nhận cô chưa từng 'gần gũi' với vị triệu phú công nghệ trẻ.

Theo lời khai, khi 36 tuổi và đang làm nhân viên dọn phòng tại một khách sạn ở thành phố Las Vegas, Jane đã lấy "nước giống" từ một BCS mà cô lấy trong phòng của vị triệu phú. Sau đó, cô sử dụng "nước giống" này để tự đưa vào cơ thể với mục đích mang tha.i. Sau sự việc, Jane mang tha.i một bé trai, hiện 3 tuổi. Một cuộc xét nghiệm ADN sau đó được tiến hành. Kết quả xác nhận vị triệu phú trẻ là cha của con trai Jane.
Tại phiên điều trần, tòa án yêu cầu vị doanh nhân này chu cấp 2 triệu USD trong thời gian 3 năm để Jane nuôi con trai của cả hai một mình. Jane cho biết quyết định của cô xuất phát từ việc từng nhìn thấy thông tin tài chính của vị triệu phú trong lúc làm công việc dọn phòng.
Cô nói: "Anh ấy để lại tờ khai ngân hàng của mình trên đầu giường trong phòng khách sạn và tôi đã nhìn thấy nó khi đang dọn dẹp. Lúc đó tôi nghĩ nếu có con với một người giàu có và trẻ tuổi thì thật tuyệt".
Theo nội dung được công bố, Jane chưa từng ngủ với người đàn ông này trước khi mang tha.i. Việc xác định ADN được thực hiện thông qua xét nghiệm sau khi bé trai ra đời.
Triệu phú lên kế hoạch kiện người phụ nữ
Sau khi tòa án yêu cầu vị triệu phú thực hiện nghĩa vụ chu cấp, phía luật sư của anh cho biết đang lên kế hoạch khởi kiện Jane.
Luật sư của triệu phú cho rằng hành động lấy "nước giống" là bất hợp pháp, đồng thời cáo buộc Jane vi phạm quyền riêng tư của thân chủ. Vụ việc được đưa ra trong bối cảnh hai bên có những quan điểm khác nhau liên quan đến cách Jane có được "nước giống" và việc cô sử dụng nó để mang tha.i.
Trong khi đó, Jane hiện đã rời công việc dọn dẹp khách sạn. Sau đó, cô bắt đầu một số công việc kinh doanh mới. Jane vẫn có toàn quyền nuôi con trai.
Theo nội dung vụ việc, đứa trẻ hiện 3 tuổi và đã được xác nhận qua.n h.ệ cha con với vị triệu phú thông qua xét nghiệm. Tòa án yêu cầu người cha chu cấp 2 triệu USD trong thời gian 3 năm Jane một mình nuôi con. Trong phiên điều trần, lời khai của Jane cho thấy cô từng nhìn thấy thông tin tài chính của vị triệu phú khi đang làm việc tại phòng khách sạn. Từ đó, cô nảy sinh ý định có con với người đàn ông trẻ tuổi và giàu có này. Câu chuyện sau đó được đưa ra trước tòa khi vấn đề qua.n h.ệ cha con và trách nhiệm cấp dưỡng được xem xét.
Phía triệu phú không chỉ phản đối yêu cầu liên quan đến việc chu cấp mà còn thông qua luật sư cho biết đang lên kế hoạch kiện Jane về hành động lấy "nước giống" cũng như vấn đề quyền riêng tư. Trong khi đó, Jane đã nghỉ công việc cũ và chuyển sang hoạt động kinh doanh. Cô tiếp tục trực tiếp chăm sóc con trai, người hiện được xác nhận là con của vị triệu phú trẻ.
Vụ việc gây chú ý bởi hai người chưa từng 'gần gũi' nhưng xét nghiệm sau đó vẫn xác nhận qua.n h.ệ cha con. Theo nội dung được công bố, việc xác định quan hệ huyết thống là cơ sở để tòa án đưa ra yêu cầu về khoản tiền hỗ trợ trong thời gian Jane nuôi con.
