Người đàn ông ôm thithe người thân trôi dạt trên biển suốt 2 tháng, hình ảnh khi được tìm thấy không thể thương hơn

Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên biển Okhotsk trong tình trạng thiếu thức ăn, nước uống, một người đàn ông Nga được ngư dân giải cứu khi đã sụt 50 kg.

Trôi dạt hơn 2 tháng trên biển

Câu chuyện về một người đàn ông Nga được giải cứu sau khi trôi dạt trên biển Okhotsk hơn 2 tháng khiến nhiều người chú ý. Khi được tìm thấy, người đàn ông trong tình trạng yếu ớt và đã sụt 50 kg. Anh ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, anh trai và cháu trai đi cùng lại không may mắn như vậy. Hai người đã không qua khỏi trước khi được cứu, còn người đàn ông phải trô:i dạ:t trên biển cùng thithe của họ.

Theo truyền thông Nga, người đàn ông 46 tuổi, anh trai 49 tuổi và cháu trai 15 tuổi đã lái một chiếc thuyền nhỏ từ bờ biển Khabarovsk khởi hành vào ngày 9/8. Lịch trình ban đầu của họ là đi đến đảo Sakhalin xem cá voi. Tuy nhiên, con tàu bị mấ:t liên lạc ngay sau khi khởi hành và tung tích của 3 người không được biết trong suốt 2 tháng.

Sau đó, ngư dân địa phương phát hiện chiếc thuyền nhỏ trên biển và nhanh chóng giải cứu họ. Thời điểm được phát hiện, ba người đã lên đường hơn 2 tháng. Chiếc thuyền lúc này cách đích đến ban đầu khoảng 1.000 km.

Chỉ mang theo ít thức ăn và 20 lít nước

Các báo cáo cho biết chiếc thuyền của họ chỉ chở một lượng nhỏ thức ăn và 20 lít nước uống. Dù cuối cùng người đàn ông được giải cứu thành công, anh vẫn sụt 50 kg do thiếu dinh dưỡng và nước uống trong thời gian dài. Trong khi đó, anh trai và cháu trai 15 tuổi đã không thể sống sót và ra đi mãi mãi trước khi chiếc thuyền được phát hiện.