Nghe tiếng "mèo kêu" lúc nửa đêm, người phụ nữ lần theo thì phát hiện cảnh tượng ngỡ ngàng trong túi rác

Tưởng âm thanh phát ra giữa đêm là tiếng một con mèo gặp nạn, người phụ nữ lần theo và phát hiện một chiếc túi được đặt giữa khu vực cây cỏ. Cô lập tức bàng hoàng khi thấy thứ bên trong.

Nghe tiếng

Sự việc xảy ra tại khu Guarituba, thành phố Piraquara, bang Paraná, Brazil, vào rạng sáng 24/8. Kátia Andreia Beje khi đó đang ở nhà thì nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ khu vực gần đó.

Do không xác định được nguồn phát, Kátia cho rằng có thể một trong số 17 con mèo cô nuôi đang gặp vấn đề. Theo lời kể của người phụ nữ với RPC, được Terra dẫn lại, âm thanh này giống tiếng rên của một con vật nhỏ.

Kátia lo một con mèo có thể bị rắn tấn công hoặc mắc kẹt nên ra ngoài kiểm tra. Cô đi quanh khu vực gần nhà, đồng thời gọi những con mèo của mình để tìm kiếm.

Sau một thời gian, âm thanh dẫn Kátia tới một khu vực có nhiều cây cỏ. Tại đây, cô nhìn thấy một chiếc túi nhựa bên ngoài được phủ bằng một chiếc khăn màu đen. Khi tiến tới kiểm tra, Kátia đưa tay chạm vào chiếc túi và nhận thấy bên trong có thứ gì đó còn sống.

Nghe tiếng mèo kêu nên đi kiểm tra, nhưng cảnh tượng giữa đêm khiến người phụ nữ bàng hoàng. 

"Tôi chạm vào và cảm thấy một s:inh l:inh bé nhỏ", Kátia kể với RPC. Người phụ nữ sau đó chạy sang gọi hàng xóm. Khi chiếc khăn được mở ra, mọi người phát hiện bên trong là một bé gái vừa mới chào đời.

Theo Terra, bé vẫn còn nh:au thai và dây r:ốn khi được tìm thấy. Em nằm trong túi nhựa, bên ngoài được quấn bằng khăn màu đen. Kátia cùng những người xung quanh lập tức đưa em ra khỏi túi, dùng chăn giữ ấm và gọi lực lượng cấp cứu Samu.

Khoảng 4 giờ sáng, bé được chuyển tới Hospital de Clínicas thuộc Đại học Liên bang Paraná (UFPR), ở Curitiba.

Một bé gái mới chào đời được phát hiện trong túi nhựa.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bé được sinh đủ tháng, khoảng 40 tuần thai, nặng 2,77 kg. Thời điểm nhập viện, em bị h:ạ th:ân nhiệt nghiêm trọng nhưng vẫn có khả năng tự: thở.

Kết quả kiểm tra cũng ghi nhận bé bị gãy x:ương đòn và x:ương đùi. Theo các bác sĩ, những chấn thương này có thể liên quan đến quá trình s:inh kh:ó diễn ra bên ngoài cơ sở y tế.

Cảnh sát xác định mẹ của bé

Sau khi bé gái được đưa đến bệnh viện, cảnh sát dân sự bang Paraná tiến hành điều tra để xác định người đã bỏ em lại. Cơ quan chức năng sau đó xác định mẹ của bé là một thiếu nữ 16 t:uổi, sống gần khu vực nơi em được phát hiện.

Theo CBN Curitiba, thiếu nữ khai rằng cô không biết mình mang thai và đã t:ự s:inh con. Sau khi sinh, cô cho rằng đứa trẻ đã t:ử v:ong nên mang bé tới một khu đất gần nhà rồi để lại.

Cảnh sát cho biết sau khi trở về, thiếu nữ nghe thấy tiếng bé khóc và nhận ra em vẫn còn sống. Tuy nhiên, cô không quay lại đưa con đến bệnh viện.

Từ lời khai và hoàn cảnh đứa trẻ được tìm thấy, cảnh sát Paraná xem xét vụ việc theo hướng hành vi tương tự tội cố ý gi:ết con s:ơ sinh chưa đạt. Hồ sơ được chuyển tới cơ quan công tố để tiếp tục xử lý. Luật sư của gia đình thiếu nữ sau đó phản bác một số nhận định của cảnh sát.

Theo Portal aRede dẫn thông tin từ Banda B, luật sư cho rằng thiếu nữ thực sự không biết mình mang thai. Hồ sơ y tế được phía bào chữa đưa ra cho thấy từ tháng 3, cô từng nhiều lần đi khám vì đau bụng, buồn n:ôn, n:ôn, ợ nóng và ng:ất nhưng không được xác định mang thai.

Mẹ em bé được xác định là một nữ sinh.

Luật sư cũng cho biết thiếu nữ s:inh con bất ngờ trong nhà vệ sinh. Do em bé không khóc ngay sau khi chào đời, cô hoảng loạn và nghĩ rằng con đã t:ử v:ong. Với lập luận trên, phía bào chữa bác bỏ khả năng thiếu nữ có ý định s:át h:ại con.

Trong khi đó, cảnh sát Paraná cho rằng lời khai của thiếu nữ và các tình tiết liên quan đến việc bé được phát hiện cần được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét. Trách nhiệm pháp lý cuối cùng sẽ được xác định trong quá trình xử lý vụ việc.

Bé gái tiếp tục được điều trị

Tình trạng của bé có những chuyển biến tích cực sau khi được chăm sóc tại bệnh viện.

Theo CBN Curitiba ngày 28/8, bé đã ổn định, có thể tự thở trong điều kiện không khí bình thường và đang được điều trị bằng kháng sinh. Dù vậy, các bác sĩ chưa xác định thời điểm em được xuất viện. Bé cần tiếp tục tăng lượng ăn, hoàn thành liệu trình điều trị và được các chuyên khoa theo dõi.

Sau khi phát hiện bé gái, Kátia cho biết cô dành nhiều sự quan tâm cho em và mong muốn tiếp tục giúp đỡ đứa trẻ trong tương lai. Người phụ nữ cũng bày tỏ mong muốn trở thành mẹ đỡ đầu của đứa trẻ nếu điều kiện cho phép.

Kátia kể lại quá trình phát hiện bé gái. Cô cũng cho biết nếu có thể bản thân mong muốn trở thành mẹ đỡ đầu của bé.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng Brazil tiếp tục xử lý. Trong khi đó, bé gái được phát hiện trong chiếc túi nhựa đã qua giai đoạn nguy hiểm ban đầu và đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 09/9/2026 | 10h50)