Nam sinh cùng bạn gái tử vong sau tai nạn, hé lộ bi kịch gia đình 3 người lần lượt qua đời giống nhau
Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Đài Nam (Đài Loan) không chỉ cướp đi sinh mạng của đôi nam nữ 17 tuổi mà còn hé lộ câu chuyện đau lòng của một gia đình đã liên tiếp mất ba người thân vì những vụ tai nạn liên quan đến rượu bia và việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.
Theo truyền thông địa phương, rạng sáng 21/7, nam thiếu niên họ Lưu (17 tuổi) điều khiển xe máy chở bạn gái họ Vương, cũng 17 tuổi, đến khu vực An Bình để ngắm bình minh.
Trước thời điểm xảy ra tai nạn, cả hai đi cùng hai người bạn khác. Nhóm gồm 4 người xuất phát từ khu vực Mã Đậu và chia thành hai xe máy để di chuyển đến đài quan sát An Bình.
Khoảng 4h sáng, khi lưu thông qua khu vực giao giữa đường An Bắc và đường Châu Bình Nhất (quận An Bình), chiếc xe do Lưu điều khiển bất ngờ mất lái, lao thẳng vào một gốc cây ven đường.
Cú va chạm mạnh khiến xe máy bốc cháy. Hai nạn nhân bị văng xuống đường trong tình trạng nguy kịch.
Người dân gần hiện trường đã nhanh chóng dập lửa và gọi lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, khi cảnh sát cùng nhân viên y tế có mặt, cả hai đã không còn dấu hiệu sự sống. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ không thể cứu được họ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lưu chưa có giấy phép lái xe, đồng thời kết quả xét nghiệm xác định nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định.

Người cha nghẹn ngào: "Năm ngoái mất anh trai, hơn một năm sau lại đến lượt em"
Sau khi biết nguyên nhân vụ tai nạn, ông Lưu – cha của nam sinh – đau đớn cho biết đây là cú sốc quá lớn đối với gia đình.
Chỉ hơn một năm trước, con trai cả của ông cũng qua đời khi mới 17 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông do tự điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện.
"Anh trai nó mất năm ngoái, mới hơn một năm trôi qua lại đến lượt nó", người cha nghẹn ngào chia sẻ.
Trong lúc thắp hương cho con, ông không giấu được sự đau đớn khi nói: "Nếu con muốn tự kết thúc cuộc đời mình thì cũng đừng kéo người khác đi cùng."

Bi kịch kéo dài qua ba thành viên trong gia đình
Điều khiến nhiều người xót xa hơn cả là trước khi mất hai người con trai, ông Lưu cũng từng mất vợ trong một vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.
Theo lời kể của ông, khi hai con còn nhỏ, vợ ông đã lái xe sau khi uống rượu, mất lái và đâm vào trụ cầu. Người phụ nữ khi đó mới 24 tuổi và không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Sau biến cố, ông một mình nuôi hai con khôn lớn.
Thế nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Năm ngoái, con trai lớn tử vong vì tự điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép. Đến năm nay, người con trai thứ hai cũng gặp tai nạn tương tự sau khi uống rượu và lái xe.
Ông Lưu cho biết bản thân đã nhiều lần nhắc nhở con trai không được sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi. Trước đây, cậu từng lén lấy chìa khóa xe, có lần tự lái rồi đâm vào cột điện nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tin nhắn cuối cùng của người cha
Theo ông Lưu, ngay trước ngày xảy ra tai nạn, ông vẫn căn dặn con không được đi xe máy. Tuy nhiên, nam sinh đã lén lấy chìa khóa dự phòng rồi rời khỏi nhà.
Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, trong lúc đi làm, ông kiểm tra vị trí điện thoại của con và phát hiện đang ở khu vực An Bình.
Khoảng 4h33, ông gửi tin nhắn với nội dung: "Con đến An Bình làm gì vậy?"
Đó cũng là tin nhắn cuối cùng người cha gửi cho con trai. Thời điểm ấy, nam sinh đã uống rượu, tự điều khiển xe máy và gặp tai nạn khiến cả mình và bạn gái thiệt mạng.
Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện, đặc biệt đối với những người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10:32, 23/07/2026)
