Vụ cháy xe khách 7 người tử vong: Linh cảm lạ giúp nữ sinh thoát chết thần kì
Giữa những mất mát và đau thương của vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, câu chuyện của Ngô Thị Phương An (SN 2004, quê Khánh Hòa) được xem là một trong những khoảnh khắc may mắn hiếm hoi.
Những tiếng nổ lớn giữa đêm, ngọn lửa bùng phát dữ dội và làn khói dày đặc đã biến chuyến xe khách giường nằm thành thảm kịch khiến nhiều gia đình mãi mãi chia ly. Trong số những câu chuyện đau lòng sau vụ hỏa hoạn, lời nói của một cô gái với mẹ trước chuyến đi cuối cùng khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.
Là một trong những hành khách may mắn thoát nạn, bà Quế Anh (46 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết thời điểm xảy ra sự cố bà vẫn còn thức nên nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Bà kể mình nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Khi kéo tấm rèm giường nằm ra quan sát, bà thấy khói đã bao trùm khắp xe, trong khi ngọn lửa bùng lên từ khu vực cửa xe rồi nhanh chóng lan về phía cabin tài xế.
Không còn thời gian để suy nghĩ, bà chỉ kịp ôm chặt con nhỏ và tìm cách lao ra ngoài: "Lúc đó ai cũng hoảng loạn, chỉ biết tìm cách chạy thật nhanh để giữ mạng sống", bà Quế Anh nhớ lại.
Theo bà, chiếc xe không chở quá số giường quy định và không có hành khách nằm dưới lối đi. Tuy nhiên, việc thoát thân vẫn vô cùng khó khăn do cửa xe quá hẹp: "Cửa xe nhỏ, mọi người phải xuống từng người một. Người nằm phía đầu xe còn có cơ hội thoát, còn những người ở phía sau rất khó chạy kịp", bà Quế Anh cho biết.

Ôm cháu nhỏ chạy khỏi biển lửa
Một hành khách khác may mắn sống sót là bà Nguyễn Thị Kim Trang (quê Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những phút giây kinh hoàng.
Bà cho biết mình cùng cháu gái khoảng 3 tuổi lên xe từ Phan Rang để vào TP.HCM thì bất ngờ gặp nạn.
Bà kể rằng chỉ trong thời gian rất ngắn, khói đã bao trùm toàn bộ khoang hành khách: "Khi xe bốc cháy, khói nhanh chóng bao trùm khoang hành khách. Lúc đó tôi chỉ biết ôm cháu rồi lao xuống xe. Hoảng loạn lắm, may mắn tài xế đã hỗ trợ đưa cháu tôi ra ngoài an toàn", bà Trang nghẹn ngào chia sẻ.
"Con nói đây là chuyến cuối cùng..."
Đau xót nhất là câu chuyện của bà Trần Thị Diệp (quê Tây Ninh). Hai mẹ con vừa kết thúc chuyến du lịch và cùng lên xe trở về thì tai nạn xảy ra. Bà may mắn sống sót, nhưng con gái đã không thể trở về.
Trong nước mắt, người mẹ nghẹn ngào kể lại câu nói của con trước khi lên đường. "Tôi ân hận vì không cứu được con. Trước khi đi, nó còn nói cho con đi chơi chuyến cuối cùng, đây là chuyến cuối cùng, tôi còn la con vì nói gở, không ngờ đó lại là chuyến đi cuối thật…".
Lời nói tưởng như vô tình ấy giờ trở thành ký ức ám ảnh với người mẹ sau biến cố đau thương.

Những người sống sót kể lại giây phút sinh tử
Chị Lê Thị Kim Phượng cũng là một trong những hành khách thoát chết trong gang tấc. Chị cho biết lên xe từ khoảng 22h tối hôm trước tại Phan Rang để vào TP.HCM. Khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát, chị đang nằm ở giường tầng giữa thì giật mình tỉnh giấc. Không kịp mang theo bất cứ tài sản nào, chị chỉ kịp bật dậy và chạy về phía cửa xe giữa làn khói dày đặc để thoát thân.
Giữa những mất mát và đau thương của vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, câu chuyện của Ngô Thị Phương An (SN 2004, quê Khánh Hòa) được xem là một trong những khoảnh khắc may mắn hiếm hoi.
Phương An là sinh viên, vừa tranh thủ trở về quê thăm gia đình rồi một mình lên xe quay lại miền Nam để tiếp tục việc học. Theo thông tin từ cơ quan y tế, nữ sinh ngồi ở tầng dưới, dãy giường số 3 của xe khách và bị bỏng ở vùng bàn chân phải trong vụ hỏa hoạn.
Điều khiến An vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại là chỉ một thói quen khác thường trong đêm hôm đó đã vô tình giúp cô giữ được mạng sống.
Nữ sinh cho biết, mỗi lần đi xe khách đường dài, cô thường ngủ rất nhanh ngay sau khi xe lăn bánh. Thế nhưng trong chuyến đi định mệnh này, cô lại trằn trọc, thao thức suốt nhiều giờ và không thể chợp mắt như mọi khi. "Bình thường em đi xe vẫn hay nằm ngủ nhưng hôm nay thao thức. Khi xảy ra sự việc thấy mọi người la hét, hô cháy nên cũng lao về phía cửa chạy ra thoát nạn", An chia sẻ.
Chính việc vẫn còn thức vào thời điểm ngọn lửa bùng phát đã giúp nữ sinh kịp nghe thấy tiếng hô hoán của những hành khách khác. Không chần chừ, An lập tức chạy về phía cửa xe để tìm đường thoát thân trước khi khói và lửa bao trùm toàn bộ khoang hành khách.
Hiện Phương An đang được theo dõi và điều trị các vết bỏng ở bàn chân phải. Dù bị thương, việc giữ được tính mạng trong thảm kịch khiến nhiều người cho rằng cô đã may mắn thoát khỏi lằn ranh sinh tử chỉ trong gang tấc.

Nhiều nạn nhân đang được điều trị
Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân được chuyển đến từ Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom gồm anh Nguyễn Văn Thông (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1991).
Anh Thông bị bỏng ở cả hai cẳng tay và cẳng chân. Trong khi đó, chị Bích bị bỏng vùng mặt, bàn tay phải, đùi phải và bàn chân.
Các bác sĩ cho biết cả hai bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có biểu hiện khó thở và đã được chăm sóc vết bỏng, truyền dịch trước khi chuyển đến Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng để tiếp tục điều trị.
Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom cũng thông tin đã tiếp nhận tổng cộng 6 nạn nhân ngay sau vụ tai nạn.
Trong đó, 5 trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai và Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai để điều trị chuyên sâu, còn một bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom.
Đối với hai bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, cả hai sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Vụ cháy khiến 7 người tử vong
Trước đó, khoảng 2h ngày 21/7, xe khách giường nằm loại 24 chỗ mang biển kiểm soát 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.
Khi đến Km1839, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, chiếc xe bất ngờ lao vào dải hộ lan bên phải đường.
Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bốc cháy dữ dội.
Người dân sống gần hiện trường nhanh chóng tìm cách dập lửa và hỗ trợ cứu người. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh khiến việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động lực lượng cùng nhiều phương tiện đến hiện trường để khống chế đám cháy. Dù vậy, khi ngọn lửa được dập tắt, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe.
Ban đầu vụ việc được xác định khiến 4 người tử vong tại chỗ. Đến sáng cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận số nạn nhân tử vong đã tăng lên 7 người, trong đó có nhiều trẻ em, cùng 5 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Nguyên nhân sơ bộ được xác định là tài xế buồn ngủ, khiến xe lao vào dải hộ lan bên phải theo hướng lưu thông.
Kết quả kiểm tra sau vụ tai nạn cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
Nguồn: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cho-con-di-chuyen-cuoi-cung-cau-noi-am-anh-nguoi-me-sau-vu-chay-xe-khach-khien-7-nguoi-tu-vong-45811.html
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 14:33, 22/07/2026)
