Không có phép màu: Con học lớp can thiệp đã qua đời
Bé trai 3 tuổi ở Thanh Hóa, nghi bị bạo hành trong thời gian theo học tại một cơ sở can thiệp tư nhân, đã không qua khỏi sau gần một tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cơ quan điều tra cho biết vụ việc bước đầu có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích và đang tiếp tục được làm rõ. Thông tin vụ việc khiến nhiều người xót xa, đồng thời đặt ra những lo ngại về công tác quản lý các cơ sở can thiệp, chăm sóc trẻ ngoài công lập.
Theo gia đình, sáng 4/8, bé Lê Thanh Gia Bảo đã qua đời sau 25 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Mẹ của bé, chị Ngô Thị Ngọc Huyền (22 tuổi, phường Nghi Sơn, Thanh Hóa), cho biết suốt thời gian qua gia đình luôn hy vọng con có thể vượt qua nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Hiện gia đình đang hoàn tất các thủ tục để đưa bé về quê an táng theo phong tục địa phương.
Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm và điều tra theo thẩm quyền. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích.

Theo trình bày của gia đình, bé Gia Bảo sinh non và chậm phát triển nên được đưa đến một cơ sở giáo dục can thiệp do bà Hàn Thị Hằng tổ chức tại phường Hải Bình từ ngày 22/6 để hỗ trợ phục hồi chức năng, với mức học phí 5 triệu đồng mỗi tháng.
Trong quá trình theo học, gia đình nhiều lần phát hiện trên cơ thể bé xuất hiện các vết bầm tím. Đến chiều 10/7, khi đón con, chị Huyền nhận thấy vùng mạng sườn bên phải của bé có vết bầm lớn, kèm biểu hiện lờ đờ, tím tái và khó thở nên lập tức đưa đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ xác định bé bị nhiều tổn thương nghiêm trọng như dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, tổn thương nội tạng, suy hô hấp và suy tuần hoàn. Do tình trạng nguy kịch, bệnh nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.
Cơ sở can thiệp chưa được cấp phép hoạt động
Nghi ngờ con bị bạo hành trong thời gian học tại lớp can thiệp, gia đình đã yêu cầu cơ sở giải thích. Theo thông tin gia đình cung cấp, giáo viên phụ trách cho rằng các thương tích có thể do một học sinh khoảng 13 tuổi học cùng lớp gây ra.

Được biết, lớp học nơi bé Gia Bảo theo học có khoảng 20 học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 13, tiếp nhận trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ, tăng động và trẻ gặp khó khăn về giao tiếp, ngôn ngữ. Bé Gia Bảo là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp.
Gia đình sau đó đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến các thương tích của bé.
Theo lãnh đạo phường Hải Bình, bà Hàn Thị Hằng (33 tuổi) trực tiếp tổ chức hoạt động trông giữ và can thiệp cho trẻ từ năm 2024.
Qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa xác định cơ sở giáo dục tư thục này chưa được cấp phép hoạt động. Để phục vụ công tác điều tra, UBND phường Hải Bình đã yêu cầu cơ sở tạm dừng toàn bộ hoạt động tiếp nhận và trông giữ trẻ cho đến khi có kết luận từ cơ quan chức năng.
Nguồn: https://vnexpress.net/be-trai-nghi-bi-bao-hanh-tu-vong-5104965.html
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10:57, 04/08/2026)
