2 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ nổ tại Aeon Mall Nhật Bản vì bị yêu cầu quay lại cất tiền vào két sắt
Sau nhiều ngày im lặng, công ty Habita đã thừa nhận việc yêu cầu hai nữ nhân viên quay lại cửa hàng để cất tiền vào két sắt trước vụ nổ tại AEON Mall Kumamoto, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân.
Công ty Habita, đơn vị vận hành cửa hàng đồ gia dụng có hai nhân viên tuvong trong vụ n:ổ tại trung tâm thương mại AEON Mall Kumamoto (tỉnh Kumamoto, Nhật Bản), đã thừa nhận từng yêu cầu nhân viên quay trở lại cửa hàng để cất tiền bán hàng vào két sắt sau trận động đất xảy ra trước đó.
Thông tin được hai lãnh đạo của Habita xác nhận trong cuộc trả lời báo chí ngày 2/8. Đại diện doanh nghiệp cho biết họ đã đến viếng tang một trong hai nạn nhân, trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình và trao văn bản giải thích toàn bộ diễn biến sự việc.

Một trong hai nạn nhân là Otake Kurumi, 22 tuổi, sinh sống tại thành phố Kumamoto. Theo thông tin được công bố, sau khi trận động đất xảy ra vào ngày 28/7, cô đã sơ tán ra khỏi trung tâm thương mại cùng những người khác. Tuy nhiên, sau đó cô quay trở lại bên trong tòa nhà trước khi vụ n:ổ xảy ra.
Sau khi nhận lời xin lỗi từ phía công ty, mẹ của Otake Kurumi nghẹn ngào nói: "Con gái tôi sẽ không bao giờ trở về nữa."
Trong đêm viếng, nhiều người thân, bạn bè đã đến tiễn biệt nữ nhân viên xấu số. Tại đây, Giám đốc bộ phận kinh doanh của Habita thừa nhận: "Bây giờ nhìn lại, số tiền đó không đáng để đánh đổi bằng mạng sống."

Theo thông tin trên website của Habita, doanh nghiệp được thành lập năm 1976 và hiện vận hành hơn 10 cửa hàng tại khu vực Kyushu.
Vụ n:ổ xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 28/7 tại AEON Mall Kumamoto, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có hai nữ nhân viên của Habita.
Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 29/7, đại diện AEON cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao còn 7 người ở bên trong trung tâm thương mại vào thời điểm vụ n:ổ xảy ra.
Người mẹ kể lại những phút cuối cùng của con gái
Mẹ của Otake Kurumi cho biết khi vụ n:ổ xảy ra, bà đang dọn dẹp nhà cửa nên hoàn toàn không biết sự việc.
"Tôi đang dọn dẹp nên không biết đã xảy ra vụ n:ổ. Em gái của con bé cho tôi xem một đoạn video và nói rằng trung tâm thương mại bị n:ổ. Lúc đó tôi còn nghĩ đó là video giả do AI tạo ra hoặc tin đồn thất thiệt", bà kể.
Chỉ đến khi bật truyền hình theo dõi tin tức, bà mới biết vụ việc là có thật. Ngay sau đó, bà lập tức nhắn tin hỏi thăm con gái.
"Tôi nhắn 'Con có sao không?', nhưng tin nhắn mãi không được đánh dấu là đã xem", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.
Theo bà, cửa hàng nơi con gái làm việc nằm gần khu vực được cho là nơi phát sinh vụ n:ổ. Sau thời điểm đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô.
"Tôi vẫn nghĩ con đang sơ tán ở đâu đó. Có thể con bị thương nhưng vẫn còn sống. Tôi chỉ nghĩ chắc con đã rất đau đớn", bà nói.
Người mẹ cho biết sau trận động đất, con gái đã sơ tán ra ngoài và tình cờ gặp một người họ hàng. Khi đó, cô nói mình phải quay trở lại bên trong.
"Con bé nói với người họ hàng rằng 'Cháu phải quay lại một lát'. Người thân đã ngăn lại, nhưng con nói: 'Cháu được yêu cầu quay lại để cất tiền vào két sắt', rồi quay trở vào bên trong."
Chỉ ít phút sau, vụ n:ổ xảy ra.
"Tất cả chỉ vì tiền", người mẹ đau xót bày tỏ.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 04/08/2026 | 09:30)
