Gia cảnh cô giáo mầm non xả thân cứu trò nhỏ khỏi gầm xe tải, đối mặt với nguy cơ phải cắt 1 chân
La:o ra cản một học sinh 2 tuổi chạy ra đường, cô Hoàng Thị Hiền bị xe tải cá:n qua hai chân và đang phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Nhiều lần phẫ:u thu:ật để cố gắng giữ bàn chân
Cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên điểm trường Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi cô la:o ra cứu một học sinh.
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Mạnh Tiến, Khoa Phẫ:u thuậ:t chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện sáng 29/8 trong tình trạng đa:u đớ:n, hai bàn chân chảy nhiều má:u. Chân phải có vết thương phức tạp, nhiều d:ị vậ:t; gâ:n, xư:ơng bị dậ:p ná:t, các đầu ngón chân xẹ:p và lạnh.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đưa bệnh nhân vào phòng m:ổ cấp cứu để x:ử l:ý vết thương, cắ:t lọc toàn bộ phần tổ chức dậ:p ná:t, loại bỏ d:ị vậ:t, chất bẩ:n và cố định lại xư:ơng. Mục tiêu cao nhất là cố gắng bảo tồn bàn chân cho người bệnh.
“Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng bàn chân trái tương đối ổn định. Tuy nhiên, bàn chân phải vẫn còn nhiều vùng tổn thương tiếp tục ho:ại t:ử. Dự kiến, bệnh nhân sẽ phải trải qua thêm một vài lần phẫ:u thu:ật cắ:t lọ:c nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị để giữ bàn chân phải cho bệnh nhân ở mức tốt nhất có thể”, BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến cho biết.
Những ngày qua, người thân của cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994) thay nhau túc trực tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Mọi người đều thấp thỏm trước thông báo của bác sĩ rằng chân phải của cô bị tổ:n thươ:ng quá nặng, có nguy cơ phải cắ:t b:ỏ.
La:o ra cứu học sinh rồi gặp nạn
Khoảng 14h ngày 28/8, trước cổng điểm trường lẻ Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành), một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cuộc sống của cô Hiền và hai con nhỏ bị đảo lộn. Theo lãnh đạo nhà trường, hôm đó một bé trai 2 tuổi lần đầu được chị gái đưa đến lớp.
Thấy chị gái đi khỏi, bé trai bất ngờ chạy theo ra đường. Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp ngu:y hiể:m, cô Hiền lập tức lao ra cản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Dù bị thư:ơng nặ:ng, cô Hiền vẫn cố ôm lấy cháu bé rồi gắng gượng bò vào lề đường.
Người dân nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ xác định hai chân của cô Hiền bị tổ:n thươ:ng rất nặng. Sau đó, gia đình làm thủ tục đưa cô ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Nhận tin em gái gặp nạn, chị Hoàng Thị Thắm đang đi làm cũng thu xếp công việc, vào viện chăm sóc em. Những ngày qua, chị cùng người thân thay nhau túc trực, lo thuốc men và các chi phí điều trị.

“Sau khi Hiền gặp nạn, gia đình đã phải vay mượn khoảng 50 triệu đồng để đưa em ra Hà Nội chữa trị. Tôi vẫn hy vọng chân phải của em giữ được, nhưng bác sĩ vừa thông báo buộc phải cắ:t b:ỏ vì chân của Hiền đã ho:ại t:ử nặng sau ta:i nạ:n”, chị Thắm xót xa cho hay.
Chỉ trong hai ngày đầu điều trị, gia đình đã phải chi khoảng 40-50 triệu đồng cho các khoản cấp cứu, thuố:c me:n, xét nghiệm và điều trị. Khoản tiền vay mượn để lo cho cô cũng đang dần cạn, trong khi chi phí phẫ:u thu:ật và điều trị phía trước còn lớn.
Hai con nhỏ trông chờ mẹ trở về
Ở quê nhà, hai con nhỏ của cô Hiền vẫn đang chờ mẹ. Khoảng 2 năm trước, sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô Hiền l:y hô:n và đưa hai con về ở cùng mẹ đ:ẻ tại xã Nghĩa Hành. Từ đó, cô Hiền một mình chăm sóc, nuôi dưỡng các con.
Con gái đầu Lương Thùy Linh (SN 2019) hiện học lớp 2, còn con trai Lương Hoàng Hiếu mới 4 tuổi. Cô Hiền chưa có nhà riêng, cuộc sống của ba mẹ con chủ yếu dựa vào căn nhà của ông bà ngoại.
Hằng ngày, cô đi làm rồi trở về chăm sóc hai con, chắt chiu lo từng khoản sinh hoạt và việc học hành.
Biết hoàn cảnh của cô Hiền, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Phú Sơn cùng các giáo viên trong trường đã động viên, hỗ trợ gia đình cô Hiền trong những ngày qua. Nhà trường cũng kêu gọi các nhà hảo tâm giúp người mẹ trẻ có thêm kinh phí điều trị.
Cô Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn, cho biết hoàn cảnh của cô Hiền rất khó khăn.
“Cô Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Sau ly hôn, cô đưa hai con về ở nhờ nhà mẹ đẻ, chưa có nhà riêng. Những ngày qua, phía nhà trường cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ. Mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ để cô Hiền có thêm điều kiện chạy chữa, sớm khỏe mạnh để trở về trường giảng dạy và chăm sóc hai con nhỏ”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn nói.
