Chấn động: Cụ bà 93 tuổi bị nhà tang lễ hỏa táng nhầm

11 người con bàng hoàng phát hiện cơ sở tang lễ tự ý đưa thi thể người mẹ 93 tuổi đi hỏa táng, bất chấp di nguyện lúc còn sống của cụ là được chôn cất và đưa về quê hương an nghỉ.

Một gia đình tại bang New York (Mỹ) đang yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành điều tra toàn diện sau khi nhà tang lễ hỏa táng nhầm thi thể người mẹ 93 tuổi, vi phạm nghiêm trọng di nguyện được an táng tại quê nhà Guyana của người quá cố. Vụ việc bất ngờ này đã cướp đi cơ hội tiễn biệt cuối cùng của thân nhân, khiến gia đình rơi vào trạng thái sốc tinh thần kéo dài.

Theo báo cáo được công bố tại cuộc họp báo, cụ bà Euvy Rodney qua đời ngày 8/7, hưởng thọ 93 tuổi. Sau khi tạ thế, thi thể của cụ được đưa tới nhà tang lễ J. Foster Phillips đặt tại quận Queens, thành phố New York để chuẩn bị các thủ tục hậu sự. Tuy nhiên, gia đình sau đó bàng hoàng phát hiện thi thể cụ Rodney đã bị hỏa táng, trái ngược hoàn toàn với nguyện vọng lúc sinh thời của cụ là được đưa về quê hương Guyana để chôn cất.

at_1785732178.png

Con gái cụ Rodney đi đòi lại công bằng cho mẹ. Ảnh: ABC7NY/YouTube

Bà Christine Weever, một trong 11 người con của nạn nhân, xót xa chia sẻ rằng gia đình như phải trải qua nỗi đau mất mẹ đến hai lần — một lần khi bà ra đi và lần tiếp theo là khi thi thể của bà không còn nguyên vẹn. Việc không thể nhìn mặt người thân lần cuối đã khiến gia đình mất đi sự an ủi tối thiểu trong giờ phút chia ly.

Một người con gái khác là bà Ramona Rodney Park cho biết những bất thường bắt đầu xuất hiện khoảng một tuần sau khi mẹ mất, khi bà tới nhà tang lễ xin vào thăm viếng nhưng liên tục bị khước từ. Đại diện nhà tang lễ khi đó đưa ra lý do cụ Rodney chưa được sửa sang và thay trang phục phù hợp nên chưa thể cho thân nhân tiếp cận.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Mục sư Kevin McCall - nhà hoạt động vì quyền công dân - đã đứng ra tổ chức họp báo ngay trước trụ sở nhà tang lễ để yêu cầu chính quyền bang New York vào cuộc làm rõ. Ông nhấn mạnh cơ sở tang lễ đã tước đi quyền tiễn biệt hợp pháp của gia đình, đồng thời kiến nghị đình chỉ hoạt động ngay lập tức đối với đơn vị này.

Về phía pháp lý, luật sư John Elefterakis nhận định đây là một bi kịch để lại vết thương tâm lý sâu sắc cho toàn bộ con cháu của cụ Rodney. Trong khi đó, luật sư Wayne Wattley khẳng định mong muốn được chôn cất của người quá cố đã được thể hiện rõ ràng trên giấy chứng tử, và bản sao tài liệu này cũng đã được chuyển tới nhà tang lễ J. Foster Phillips trước đó. Luật sư nhấn mạnh không có bất kỳ lý do nào có thể bào chữa cho sai sót nghiêm trọng này.

at2_1785732178.png

Nhà tang lễ J. Foster Phillips. Ảnh: Google Maps

Phản hồi lại các cáo buộc, đại diện nhà tang lễ J. Foster Phillips đã phát đi thông cáo bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Đơn vị này cam kết sẽ chịu trách nhiệm, đồng thời nỗ lực hỗ trợ gia đình bằng sự cảm thông và tôn trọng. Nhà tang lễ khẳng định đây là cơ sở vận hành theo mô hình gia đình với lịch sử gần 100 năm phục vụ cộng đồng, luôn đặt giá trị tôn nghiêm của người đã khuất lên hàng đầu, song từ chối đưa ra thêm bình luận ở thời điểm hiện tại.

Theo truyền thông địa phương, gia đình cụ Rodney vẫn tiến hành tổ chức lễ tưởng niệm và dự định đưa phần tro cốt còn lại về lại Guyana nhằm hoàn thành phần nào tâm nguyện cuối cùng của người mẹ quá cố.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 03/08/2026 | 15:53)