Cậu bé nhặt được gần 1 tỷ đồng nhưng chủ nhân nói chỉ mất 75 triệu, cảnh sát vào cuộc xác minh

Một học sinh tiểu học tại Trung Quốc đã giao nộp túi tiền chứa gần 1 tỷ đồng sau khi nhặt được bên đường. Điều bất ngờ là người được xác định là chủ sở hữu chỉ thừa nhận làm rơi khoảng 75 triệu đồng, buộc cảnh sát phải phối hợp với ngân hàng điều tra để làm rõ vụ việc.

Cậu bé phát hiện túi tiền bên đường

Sự việc xảy ra vào tháng 2/2021 tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Sau buổi học thêm, cậu bé Thẩm Bích Hàn cùng mẹ là bà Tuyết Dạ trên đường về nhà thì phát hiện một chiếc túi vải màu xanh xám mắc trên lan can ven đường. Thấy chiếc túi phồng lên bất thường, Bích Hàn kéo xuống kiểm tra và bất ngờ khi bên trong là nhiều xấp tiền mệnh giá 100 NDT được xếp ngay ngắn.

Cậu bé nhặt được bọc tiền 900 triệu đồng nhưng người mất khẳng định chỉ đánh rơi 75 triệu, cảnh sát triển khai biện pháp nghiệp vụ vào cuộc - Ảnh 1.

Cậu bé Thẩm Bích Hàn kể lại tình huống khi tìm thấy bọc tiền

Ban đầu, bà Tuyết Dạ còn nghi ngờ đó là tiền giả hoặc đồ cúng. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, bà xác định đây là tiền thật và dặn con tuyệt đối không được tự ý mang đi. Điều đầu tiên Bích Hàn nghĩ đến không phải giá trị của số tiền mà là sự lo lắng cho người đã đánh rơi, vì theo cậu, nếu mang số tiền rời khỏi hiện trường thì chủ nhân sẽ không biết tìm ở đâu.

Hai mẹ con sau đó quyết định ở lại chờ người đánh rơi quay lại thay vì mang túi tiền về nhà.

 

Kiên nhẫn chờ suốt nhiều giờ

Dù thời tiết lạnh và trời dần tối, hai mẹ con vẫn đứng đợi gần 3 giờ nhưng không có ai đến nhận. Trong lúc chờ, bà Tuyết Dạ kiểm tra sơ bộ và phát hiện chiếc túi chứa 26 xấp tiền, tổng cộng 260.000 NDT, tương đương khoảng 978 triệu đồng.

Lo ngại số tiền lớn có thể xảy ra mất mát nếu tiếp tục để ngoài đường, hai mẹ con quyết định mang toàn bộ số tiền đến giao nộp cho đồn cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, do vị trí phát hiện chiếc túi nằm ngoài phạm vi ghi hình của camera giám sát và bên trong không có giấy tờ tùy thân nên việc xác định chủ sở hữu ban đầu gặp nhiều trở ngại.

 

Chủ nhân chỉ nhận làm mất 20.000 NDT

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện các xấp tiền vẫn còn nguyên giấy buộc của ngân hàng. Từ chi tiết này, lực lượng chức năng phối hợp với ngân hàng rà soát giao dịch và trích xuất camera giám sát.

Kết quả xác minh cho thấy một người đàn ông đã rút 285.000 NDT trong ngày xảy ra vụ việc. Hình ảnh ghi lại cảnh người này bỏ 260.000 NDT vào chiếc túi vải rồi vô tình để quên trên lan can ven đường.

Cậu bé nhặt được bọc tiền 900 triệu đồng nhưng người mất khẳng định chỉ đánh rơi 75 triệu, cảnh sát triển khai biện pháp nghiệp vụ vào cuộc - Ảnh 2.

Đoạn video giám sát của ngân hàng

Tuy nhiên, khi được liên hệ, người đàn ông lại khẳng định mình chỉ rút 20.000 NDT, tương đương khoảng 75 triệu đồng, đồng thời phủ nhận việc làm mất số tiền lớn. Trước lời khai không trùng khớp với các tài liệu thu thập được, cảnh sát tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

 

Sự thật được làm rõ sau quá trình điều tra

Kết quả điều tra cho thấy người đàn ông đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần sau biến cố ly hôn. Số tiền 260.000 NDT thực chất là khoản bồi thường giải tỏa nhà cũ cùng toàn bộ tiền tiết kiệm của cha mẹ anh, đều đã ngoài 70 tuổi.

Cậu bé nhặt được bọc tiền 900 triệu đồng nhưng người mất khẳng định chỉ đánh rơi 75 triệu, cảnh sát triển khai biện pháp nghiệp vụ vào cuộc - Ảnh 3.

Do tinh thần không ổn định, người này đã vô tình đánh rơi chiếc túi sau khi rút tiền nhưng không còn nhớ sự việc. Đến sáng hôm sau, cha mẹ của anh đến đồn cảnh sát và xúc động khi nhận lại nguyên vẹn số tiền. Khi biết Thẩm Bích Hàn là người đầu tiên phát hiện và kiên quyết giao nộp tài sản, hai cụ liên tục bày tỏ lòng biết ơn đối với cậu bé.

 

Được khen thưởng vì hành động trung thực

Sau vụ việc, Thẩm Bích Hàn được nhà trường tuyên dương trong lễ chào cờ, đồng thời nhận giấy khen của cảnh sát địa phương vì hành động trung thực và có trách nhiệm với cộng đồng.

Cậu bé nhặt được bọc tiền 900 triệu đồng nhưng người mất khẳng định chỉ đánh rơi 75 triệu, cảnh sát triển khai biện pháp nghiệp vụ vào cuộc - Ảnh 4.

Thẩm Bích Hàn được khen thưởng

Ngoài ra, cậu còn được trao phần thưởng 10.000 NDT, tương đương khoảng 37 triệu đồng, từ một chương trình của Alibaba. Bích Hàn cho biết sẽ sử dụng khoản tiền này để mua thiết bị phục vụ các thí nghiệm khoa học. Khi được hỏi vì sao có thể bình tĩnh trước số tiền lớn như vậy, cậu chỉ chia sẻ: “Em không làm gì đặc biệt cả. Em chỉ nghĩ rằng đó là việc đúng đắn cần làm”.

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 09/07/2026 | 14:58)