Bé trai tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô 8 tiếng: Chủ nhà trẻ bị điều tra
Một bé trai đã tử vong sau khi bị bỏ quên hơn 8 giờ trên ô tô ngay bên ngoài cơ sở giữ trẻ. Vụ việc khiến chủ nhà trẻ bị khởi tố, trong khi cơ quan chức năng quyết định đóng cửa cơ sở này để phục vụ quá trình điều tra.
Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại thành phố Little Rock, bang Arkansas (Mỹ), khi bé trai Anderson Lewis V. tử vong sau khi bị bỏ quên trong ô tô hơn 8 giờ ngay bên ngoài một cơ sở giữ trẻ. Sau sự cố, nhà trẻ nơi xảy ra vụ việc đã bị cơ quan chức năng yêu cầu đóng cửa.
Theo thông tin từ cảnh sát Little Rock, trước khi xảy ra bi kịch, chủ cơ sở giữ trẻ đã đón bé Anderson từ một gia đình nhận nuôi tạm thời để đưa đến trường. Tuy nhiên, sau khi lái xe đến nơi, người này được cho là đã quên hoàn toàn việc đưa bé vào lớp, khiến em bị bỏ lại trên xe trong suốt hơn 8 giờ đồng hồ.
Các tài liệu của tòa án cho biết sự việc chỉ được phát hiện sau nhiều giờ, khi bé đã không qua khỏi.
Kiara McCrone, mẹ ruột của Anderson Lewis V., đã xác nhận con trai mình qua đời và bày tỏ sự đau đớn trước mất mát quá lớn. Trong nghẹn ngào, bà liên tục đặt câu hỏi làm thế nào một người làm công việc chăm sóc trẻ lại có thể quên một đứa bé trên xe, điều gì đã khiến họ xao nhãng và vì sao không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của con bà.
Sau vụ việc, Sở Giáo dục bang Arkansas đã quyết định đóng cửa cơ sở giữ trẻ để phục vụ công tác xử lý và điều tra.
Bà McCrone cũng mong mọi người hiểu rằng Anderson không chỉ là một đứa trẻ đang được gia đình khác nhận nuôi tạm thời. Người mẹ cho biết vào tháng 11 năm ngoái, bà từng bị bắt giữ và sau đó mất quyền giám hộ các con. Theo lời bà, sai lầm đó đã khiến bà không còn được nuôi con, dù không có ai hỗ trợ để gia đình được ở bên nhau.
Bà cho biết vài ngày trước khi xảy ra bi kịch, Anderson từng được người thân chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi bà vi phạm thỏa thuận liên quan đến quyền giám hộ, cậu bé được chuyển sang gia đình nhận nuôi tạm thời. Người mẹ khẳng định các con của bà chưa từng bị tước quyền nuôi dưỡng vì lý do ngược đãi hay bỏ bê, đồng thời cho biết bản thân vẫn luôn nỗ lực giành lại quyền nuôi con kể từ thời điểm đó.
Bên ngoài cơ sở giữ trẻ, nhiều người đã lập một đài tưởng niệm nhỏ để tưởng nhớ bé Anderson. Bà McCrone khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi công lý cho con trai, đồng thời đấu tranh để được đoàn tụ với hai người con còn lại.
Trong khi đó, chủ cơ sở giữ trẻ hiện phải đối mặt với cáo buộc giết người liên quan đến hành vi bỏ quên trẻ trên ô tô giữa thời tiết nắng nóng.
Về phía cơ quan chức năng, Sở Dịch vụ Nhân sinh bang Arkansas đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và cho biết sẽ phối hợp đầy đủ với quá trình điều tra, đồng thời cam kết làm rõ toàn bộ diễn biến dẫn đến vụ việc thương tâm này.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 17/7/2026 | 10h03)
