Rúng động Nhật Bản: Y tá trưởng ca đêm bơm "chất thải" vào dịch truyền khiến bệnh nhân tử vong
Một vụ án xảy ra tại bệnh viện ở tỉnh Chiba (Nhật Bản) đang gây chấn động dư luận khi một cựu y tá bị cáo buộc sát hại bệnh nhân 75 tuổi bằng thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn. Cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm và đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án.
Cơ quan chức năng Nhật Bản vừa triệt phá một vụ án mạng xảy ra trong môi trường bệnh viện với phương thức gây án khiến nhiều người bàng hoàng. Nghi phạm là một cựu y tá 51 tuổi, bị cáo buộc s:át h:ại một bệnh nhân lớn tuổi ngay trong thời gian điều trị nội trú.
Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Kashiwa Tanaka, tỉnh Chiba. Nạn nhân là ông Eiji Aida (75 tuổi), đang điều trị tại đây và được truyền dịch.
Sự việc được phát hiện vào sáng 1/2 khi một nhân viên y tế trong lúc kiểm tra phòng bệnh nhận thấy ống nối truyền dịch của ông Aida xuất hiện màu nâu bất thường. Nghi có chất lạ xâm nhập vào hệ thống truyền dịch, bệnh viện lập tức trình báo cảnh sát để điều tra.
Tuy nhiên, đến thời điểm đó, nạn nhân đã không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của ông Aida chuyển biến xấu rất nhanh và ông tử vong vào tối 31/1.
Kết quả khám nghiệm t:ử thi cùng các xét nghiệm sau đó khiến nhiều người rùng mình khi cho thấy trong máu nạn nhân tồn tại nhiều loại vi khuẩn vốn chỉ xuất hiện trong phân người.
Giải thích thêm: Truyền dịch là đưa thẳng chất lỏng vào tĩnh mạch. Khi phân chứa đầy vi khuẩn (E.coli và các khuẩn đường ruột khác) bị bơm trực tiếp vào mạch máu, nó sẽ đi thẳng vào hệ tuần hoàn, lập tức gây ra tình trạng Nhiễm trùng huyết (Sepsis). Cơ thể nạn nhân sẽ bị sốc nhiễm trùng, dẫn đến Suy đa tạng (các cơ quan như tim, gan, thận đồng loạt ngừng hoạt động) và tử vong cực kỳ nhanh chóng.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập hình ảnh từ camera an ninh và xác định nghi phạm là Miyuki Furukawa (51 tuổi). Theo cảnh sát, vào khoảng 3h55 sáng trong ca trực đêm, người này đã lợi dụng thời điểm vắng người để vào phòng bệnh thực hiện hành vi phạm tội.
Điều khiến vụ việc càng gây chú ý là Miyuki Furukawa không phải nhân viên y tế thông thường mà giữ vai trò Trưởng ca trực trong đêm xảy ra vụ án.
Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ này nộp đơn xin nghỉ việc tại bệnh viện rồi rời đến Tokyo. Tại đây, bà tiếp tục xin làm nữ hộ sinh, phụ trách chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh tại một cơ sở y tế khác trước khi bị cảnh sát bắt giữ.
Hiện nghi phạm vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.
Trong khi đó, tập đoàn y tế quản lý Bệnh viện Kashiwa Tanaka đã lên án mạnh mẽ vụ việc, nhấn mạnh: "Là nhân viên y tế, và quan trọng hơn là một con người, đây là tội ác tuyệt đối không thể tha thứ!"
Đến nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ phía sau hành vi bị cáo buộc của nghi phạm cũng như hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 16/7/2026 | 10h11)
