Kiểm tra nơi phát ra tiếng nước chảy, người phụ nữ chết lặng khi thấy thứ ẩn kín bên trong: Tới 1.200 con

Âm thanh không dứt sau những bức tường đã khiến người phụ nữ nhiều đêm không dám ngủ trong chính ngôi nhà của mình.

Kiểm tra nơi phát ra tiếng nước chảy, người phụ nữ chết lặng khi thấy thứ ẩn kín bên trong: Tới 1.200 con

Người phụ nữ tên Anne-Marie Murchie, 41 tuổi, sống tại Dyce, gần thành phố Aberdeen, Scotland đã trải qua nhiều tuần sống trong lo lắng sau khi liên tục nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ bên trong tường nhà. Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy ngôi nhà là nơi trú ngụ của một đàn dơi với quy mô ước tính lên tới 1.200 cá thể.

Theo The Press and Journal, ngày 18/7/2025, chị Anne-Marie Murchie (41 tuổi), sống tại khu vực Dyce, gần thành phố Aberdeen (Scotland), cho biết ban đầu chị chỉ nghĩ những tiếng động bất thường trong nhà là một sự cố nhỏ. Tuy nhiên, âm thanh ngày càng rõ hơn, đặc biệt vào chiều tối và gần sáng, khiến cuộc sống của chị bị đảo lộn.

Anne-Marie kể rằng chị thường xuyên nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra từ các khoảng rỗng bên trong tường. Âm thanh đều và kéo dài đến mức chị cảm giác giống như tiếng nước chảy liên tục đâu đó trong căn nhà.

Kiểm tra nơi phát ra tiếng nước chảy, người phụ nữ chết lặng khi thấy thứ ẩn kín bên trong: Tới 1.200 con - Ảnh 1.

Ban đầu, người phụ nữ nghi ngờ có một tổ ong vò vẽ xuất hiện trong công trình nên đã liên hệ với đơn vị kiểm soát sinh vật gây hại để kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát, nhân viên lại chú ý đến những hình ảnh bất thường được camera chuông cửa ghi lại.

Qua các đoạn video, những bóng nhỏ liên tục xuất hiện khi trời tối, bay ra rồi quay trở lại ngôi nhà qua các khe hở. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, Anne-Marie mới biết những sinh vật này không phải côn trùng mà là dơi.

Kết quả khảo sát của cơ quan bảo tồn thiên nhiên Scotland NatureScot bằng thiết bị ghi hình nhiệt cho thấy trong ngôi nhà có hơn 500 con dơi trưởng thành cùng trên 300 con non.

Kiểm tra nơi phát ra tiếng nước chảy, người phụ nữ chết lặng khi thấy thứ ẩn kín bên trong: Tới 1.200 con - Ảnh 2.

Dựa trên số lượng quan sát được và đặc điểm sinh sản của đàn dơi, cơ quan này nhận định tổng số cá thể trú ngụ tại đây có thể lên tới khoảng 1.200 con. Đây chỉ là con số ước tính bởi phần lớn đàn dơi vẫn ẩn trong các khoảng rỗng phía sau tường và trên trần nhà, rất khó tiếp cận để kiểm đếm chính xác.

Đàn dơi tập trung chủ yếu phía sau hệ thống đèn âm trần trong khu vực bếp. Theo Anne-Marie, đôi khi số lượng quá lớn còn khiến các đèn âm trần bị xê dịch khỏi vị trí.

Tiếng động phát ra gần như không ngừng. Âm thanh lớn nhất xuất hiện vào khoảng 17-18 giờ khi đàn dơi chuẩn bị rời tổ để kiếm ăn và khoảng 5 giờ sáng khi chúng đồng loạt quay trở về.

"Tôi sợ phải bước vào nhà. Đôi khi tôi thực sự ngủ ngoài ô tô", Anne-Marie chia sẻ.

Kiểm tra nơi phát ra tiếng nước chảy, người phụ nữ chết lặng khi thấy thứ ẩn kín bên trong: Tới 1.200 con - Ảnh 3.

Ngoài tiếng động liên tục, mùi ẩm trong nhà cũng khiến chị cảm thấy khó chịu. Chú chó Shih Tzu tên Mason của gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng động kéo dài, trong khi bạn đời của chị là Scott bình tĩnh hơn trước tình huống này.

Nỗi sợ của Anne-Marie lên đến đỉnh điểm sau một sự cố xảy ra vào ban đêm. Chị cho biết từng trở về nhà với hy vọng đàn dơi đã rời đi. Tuy nhiên, khi vào phòng tắm lấy giấy vệ sinh, một con dơi bất ngờ bay ra từ giá đỡ và bám vào tay khiến chị vô cùng hoảng sợ.

Sau sự việc, Anne-Marie tiếp tục lựa chọn ngủ trong ô tô thay vì ở lại trong nhà. Với công việc là tài xế taxi tự do, việc phải rời khỏi nơi ở trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Theo NatureScot, tất cả các loài dơi tại Scotland đều là động vật được pháp luật bảo vệ. Việc cố ý gây tổn hại, làm xáo trộn hoặc phá hủy nơi trú ngụ của chúng có thể vi phạm các quy định về bảo tồn động vật hoang dã.

Cơ quan này cho biết dơi thường chỉ trú ngụ trong các công trình dân cư theo mùa, khoảng 4-5 tháng mỗi năm. Chúng hình thành đàn sinh sản vào tháng 5 và tháng 6, sau đó thường rời đi vào khoảng tháng 8 hoặc đầu tháng 9 khi dơi non đã đủ khả năng tự bay.

Điều đó đồng nghĩa gia đình Anne-Marie phải chờ đàn dơi tự rời khỏi ngôi nhà trước khi có thể xử lý.

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng sẽ quay lại kiểm tra sau khi kết thúc mùa sinh sản. Nếu xác nhận đàn dơi đã rời đi hoàn toàn, chủ nhà mới có thể xin cấp phép để bịt các khe hở nhằm ngăn chúng quay trở lại vào năm sau.

Anne-Marie cho rằng các quy định hiện hành nên có cơ chế linh hoạt hơn, cho phép những người có chuyên môn di chuyển đàn dơi đến nơi phù hợp theo cách nhân đạo.

"Tôi không muốn làm hại chúng, nhưng tôi cũng mong có thể cảm thấy an toàn khi sống trong chính ngôi nhà của mình", chị chia sẻ.

Từ những tiếng động tưởng chừng vô hại như tiếng nước chảy sau bức tường, Anne-Marie cuối cùng phát hiện ngôi nhà của mình đã trở thành nơi trú ngụ của một đàn dơi khổng lồ, buộc chị phải nhiều lần ngủ ngoài ô tô trong lúc chờ cơ quan chức năng và thiên nhiên giải quyết sự việc.

Mai Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 16/07/2026 | 14:01)