2 nữ nhân viên qua đời trong vụ nổ tại AEON Mall vì bị yêu cầu quay lại cất tiền vào két sắt: Công ty lên tiếng

Sau nhiều ngày im lặng, công ty Habita đã thừa nhận việc yêu cầu hai nữ nhân viên quay lại cửa hàng để cất tiền vào két sắt trước vụ nổ tại AEON Mall Kumamoto, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân.

Sự cố đau lòng tại trung tâm thương mại AEON Mall Kumamoto (tỉnh Kumamoto, Nhật Bản) vào ngày 28/7 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 7 người, trong đó có hai nữ nhân viên thuộc Công ty Habita — đơn vị vận hành cửa hàng đồ gia dụng tại đây.

Đến ngày 2/8, hai lãnh đạo của Habita đã chính thức thừa nhận trong buổi phỏng vấn báo chí về việc công ty đã chỉ đạo các nhân viên quay trở lại bên trong trung tâm thương mại để cất tiền bán hàng vào két sắt ngay sau trận động đất. Đại diện doanh nghiệp cho biết đã trực tiếp đến viếng, xin lỗi gia đình nạn nhân và gửi văn bản giải thích toàn bộ diễn biến vụ việc. Giám đốc bộ phận kinh doanh của công ty cũng cay đắng thừa nhận trước truyền thông: "Bây giờ nhìn lại, số tiền đó không đáng để đánh đổi bằng mạng sống."

Ảnh: Asahi Shimbun

Một trong hai nạn nhân thiệt mạng là cô Otake Kurumi (22 tuổi, ngụ thành phố Kumamoto). Theo lời kể từ gia đình, ngay sau khi trận động đất xảy ra hôm 28/7, Kurumi đã kịp thời sơ tán ra bên ngoài tòa nhà và gặp một người họ hàng tại đây. Mặc dù người thân cố gắng ngăn cản, cô cho biết mình nhận được yêu cầu phải quay lại cửa hàng để cất tiền bán hàng vào két sắt. Không lâu sau khi cô trở lại bên trong, vụ nổ kinh hoàng đã bùng phát vào khoảng 17h50 cùng ngày.

2 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ nổ tại AEON Mall Nhật Bản vì bị yêu cầu quay lại cất tiền vào két sắt: Công ty thừa nhận sai lầm, xin lỗi gia đình - Ảnh 2.

Ảnh: KYODONEWS

Mẹ của Kurumi nghẹn ngào chia sẻ, lúc ban đầu nhận tin qua video do con gái nhỏ gửi, bà còn tưởng đó là sản phẩm cắt ghép từ AI hay tin đồn thất thiệt. Đến khi theo dõi truyền thông và gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng không thấy phản hồi, gia đình mới bàng hoàng mất liên lạc hoàn toàn với cô. Sự ra đi đột ngột của nữ nhân viên trẻ tuổi khiến gia đình và bạn bè vô cùng đau xót khi "tất cả chỉ vì tiền".

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 29/7, đại diện AEON Mall cho biết vẫn chưa thể xác định nguyên nhân vì sao vẫn còn 7 người mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại tại thời điểm phát nổ. Về phía Habita, đây là đơn vị thành lập từ năm 1976, hiện đang vận hành hơn 10 cửa hàng bán lẻ tại khu vực Kyushu.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 03/08/2026 | 14:47)