Nữ nhân viên tiệm cắt tóc mất tích, vài ngày sau bạn trai nạn nhân thừa nhận: Tôi đã sát hại cô ấy
Vụ việc tại Malaysia khiến cho dư luận nước này không khỏi rúng động.
Theo báo Đời sống pháp luật có bài Nữ nhân viên tiệm cắt tóc mất tích, vài ngày sau bạn trai nạn nhân thừa nhận: Tôi đã sá:t h:ại cô ấy. Nội dung như sau:
Một phụ nữ 41 tuổi tại Malaysia được báo cáo mất tích vài ngày trước được tìm thấy đã t:ử v:ong trong phòng khách nhà bạn trai ở Batu Pahat, Johor. Bạn trai 44 tuổi của nạn nhân, người cũng có mặt tại hiện trường không hề chạy trốn cũng như giấu giếm mà tuyên bố rằng anh ta chính là thủ phạm.
Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, cảnh sát đã đột kích vào ngôi nhà vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu (30 tháng 1) và tìm thấy nghi phạm với những vết thương ở cổ và tay, được cho là tự gây ra. Theo một báo cáo của China Press, nạn nhân qua đời vì ngạt thở và được cho là đã bị s.iế.t c.ổ bằng gối.
Điều tra ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra vào thứ Ba, 27/1. Nghi phạm đã bị bắt ngay lập tức nhưng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Nạn nhân đã bị sá:t h:ại vào ngày 27/1 vừa qua.
Tòa án sơ thẩm Batu Pahat đã cho phép cảnh sát gia hạn tạm giam thêm 7 ngày đối với nghi phạm nam, người đang bị điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội giết người. Việc xin gia hạn tạm giam được tiến hành tại bệnh viện, nơi nghi phạm vẫn đang được điều trị.
Theo lời hàng xóm của nghi phạm, mọi thứ dường như bình thường trước khi phát hiện thithe nạn nhân. Mặc dù họ hiếm khi tiếp xúc với nạn nhân và nghi phạm, nhưng họ cho biết không nhận thấy điều gì bất thường từ anh ta. Một nhân viên bảo vệ tại khu dân cư tiết lộ rằng nghi phạm đã lái xe đi vào chiều thứ Năm (29 tháng 1) và không trở về cho đến khoảng 4 giờ chiều. Người bảo vệ cho biết thêm rằng nghi phạm thường đi xe máy.

Khu vực xảy ra vụ việc.
Tuy nhiên, khi nghi phạm trở về bằng ô tô vào tối thứ Năm, người bảo vệ không thể xác định liệu anh ta có đi một mình hay không, vì cư dân sử dụng thẻ ra vào để vào khu vực.
Theo lời chủ tiệm cửa hàng làm tóc - nơi làm việc của nạn nhân - một thợ làm tóc thì người phụ nữ đã làm việc ở đó hơn 2 năm. Theo ông biết, nạn nhân đã chấm dứt mối quan hệ với nghi phạm, người đang thất nghiệp, khoảng ba tháng trước đó. “Cô ấy rất chăm chỉ và hiếm khi nghỉ phép,” chủ tiệm nói.
Chủ tiệm cho biết thêm rằng nạn nhân đột nhiên thông báo với ông vào thứ Ba rằng cô cần thực hiện một chuyến đi vì việc khẩn cấp và có thể sẽ không trở lại sớm. Những nỗ lực liên lạc với cô qua WhatsApp đều không thành công. Hai ngày sau, ông nhận được tin nhắn từ số điện thoại của nạn nhân nói rằng cô đang ở nước ngoài và sẽ giải thích tình hình khi có cơ hội.
Tạp chí Sở hữu trí tuệ đưa tin: "Lời khai của nam thanh niên ra tay s:át h:ại bạn gái vì ghen tuông, thái độ sau gây án gây ớn lạnh", cho biết vụ việc xảy ra như sau:
Vào tối 25/1, Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận trình báo về một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại khu vực nhà để xe của một quán karaoke ở tổ dân phố Núi Hiểu. Theo nội dung tin báo, một nam thanh niên đã dùng dao tấn công một phụ nữ, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Ngay khi nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, xác minh và làm rõ tình huống. Kết quả bước đầu cho thấy nghi phạm được xác định là Vi Văn Cường (sinh năm 1986, quê xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn), hiện làm công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H, cư trú tại phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Theo cơ quan công an, giữa Cường và chị H có quan hệ tình cảm. Hai người đang thuê trọ chung tại tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.
Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cho biết mâu thuẫn xuất phát từ chuyện tình cảm. Vào khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Cường phát hiện chị H đi ăn cơm cùng một người khác nên đã bám theo. Sau đó, khi thấy chị H vào một quán karaoke, Cường gọi nạn nhân ra khu vực để xe nhằm nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra tranh cãi.
Trong lúc không kiềm chế được, Cường quay về xe máy lấy một con dao gọt hoa quả mà đối tượng đã chuẩn bị từ trước, được quấn trong áo khoác màu đen, rồi quay lại tấn công chị H. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát và ngã gục, rơi vào tình trạng bất tỉnh. Gây án xong, Cường ném con dao qua hàng rào sang khu đất trống gần đó.
Người dân nhanh chóng đưa chị H đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2 để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã t:ử v:ong.
Sau khi sự việc xảy ra, Vi Văn Cường bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Công an phường Nếnh đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
