Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc
Sau nhiều ngày mất tích, thi thể nữ sinh lớp Mười một ở Đắk Lắk được tìm thấy cách vị trí phát hiện xe máy và cặp sách khoảng 4km.
Theo báo Phụ nữ sức khoẻ có bài Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc. Nội dung như sau:
Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 13/12, thầy Lê Chí Khai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình em L.T.M.T. (học sinh lớp 11, ngụ xã Ea Kiết).
Theo thầy Khai, những ngày qua, nhiều thầy cô và học sinh trong trường mong chờ em T. đi học. Thế nhưng, chiều muộn 12/12, lãnh đạo nhà trường nhận được thông tin từ Công an xã Ea Kiết cho biết đã tìm thấy thithe T.
"Khi nhận hung tin, tôi vô cùng bàng hoàng. Mọi hy vọng đón em T. trở lại trường đã tan biến" - thầy Khai xúc động.

Khu vực phát hiện balo và xe của em T. Ảnh: Báo Người Lao Động.
Theo lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải, T. là học sinh ngoan hiền, vui vẻ, đoàn kết, hòa đồng với bạn bè. Sáng 1/12, em vẫn học 5 tiết ở trường, không có biểu hiện gì bất thường. Khi nhận được thông tin T. mất tích, thầy cô và các bạn rất bất ngờ, hy vọng em chỉ đi đâu đó ít ngày.
Theo thông tin báo Dân Trí, thithe T. được tìm thấy vào chiều 12/12, trên sông Sêrêpôk (thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng) - cách nơi phát hiện xe máy, cặp sách của T. khoảng 4km.
Một số người tham gia cứu hộ nhận định, do thithe T. bị mắc kẹt vào bèo nên công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn.
Nạn nhân sau khi trục vớt đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. T. là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em.

Người bố ngồi ở bờ sông ngóng chờ tin tức con gái suốt nhiều ngày qua. Ảnh: Báo Dân Trí.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 1/12, em T. tan học nhưng không trở về nhà. Sau đó, người thân tìm mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.
Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở bờ sông Krông Ana, cách nhà khoảng 80 km. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày. Đến chiều 12/12, thithe nữ sinh T. được tìm thấy trên sông Sêrêpốk, cách nơi phát hiện xe máy, cặp sách khoảng 4 km.
Gia đình T. thuộc hộ cận nghèo, em là học sinh ngoan hiền. Sự việc xảy ra khiến gia đình, người thân, hàng xóm, bạn bè và thầy cô rất thương xót. Trước đó, hình ảnh người cha ngồi lặng lẽ ở bờ sông Krông Ana suốt nhiều ngày ngóng chờ tin con được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người mong có một "phép màu", nhưng đã không xảy ra.
Ngày 12 tháng 12 năm 2025, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Người cha ngồi bên bờ sông, chờ tin con gái mất tích hơn 1 tuần: Đã không có phép màu nào!". Nội dung như sau:
Tối 12/12, thông tin trên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải). Thi thể em T. được phát hiện lúc 2g30 sáng cùng ngày trên sông Sêrêpốk, đoạn chảy qua xã Nam Đà (tỉnh Lâm Đồng), cách nơi tìm thấy xe máy, đồ dùng học tập của em khoảng 4km.
Như đã thông tin trước đó thì vào chiều 1/12, sau khi tan học, em T. không về nhà. Gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không được nên đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tìm kiếm quanh khu vực và liên hệ bạn bè của em nhưng không có manh mối. Người thân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ.
Em T. là E con gái đầu trong gia đình có ba chị em tại thôn 5, xã Ea Kiết. Người thân cho biết T. là cô bé ngoan hiền, chưa từng đi chơi xa khiến gia đình lo lắng; bản thân cũng không có mâu thuẫn với ai. Lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải cũng chia sẻ rằng T. là học sinh ngoan, hòa đồng, không có biểu hiện bất thường. Sáng 1/12, em vẫn tham gia đầy đủ 5 tiết học tại trường, chiều cùng ngày đi học thêm bên ngoài.
Phát hiện cặp và xe của em T. bên bờ sôngKrông Ana.
Đến tối 2/12, xe máy và cặp sách của em T. được phát hiện ở gần bờ sông Krông Ana (thuộc xã Krông Ana), cách nhà em khoảng 80km. Thời điểm ấy, nhiều người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm. Hình ảnh cha em T. ngồi lặng lẽ bên bờ sông Krông Ana, nhìn theo dòng chảy nước khiến người ta không khỏi xót xa, mong chờ một phép màu sẽ đến. Thế nhưng, phép màu đã không thể xuất hiện...
Hình ảnh người cha ngồi lặng lẽ chờ tin con gái khiến dư luận xót xa. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)
