HLV Xavi chỉ thẳng nguyên nhân khiến Barca thua đậm PSG: "Đó thực sự là thảm h.ọa"

Theo ArtTimes, HLV Xavi chỉ trích trọng tài Istvan Kovacs sau trận thua 1-4 của Barca trước PSG ở lượt về tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng nay 17/4.

Barca bước vào trận lượt về trên sân nhà Montjuic với lợi thế 3-2 ở Paris vào tuần trước, Raphinha củng cố niềm tin chiến thắng bằng pha lập công từ sớm nhưng tấm thẻ đỏ của Ronald Araujo ở giữa hiệp một đã phá tan mọi thứ. Chung cuộc Barca nhận thất bại 1-4 với tổng tỷ số 4-6 sau 2 lượt trận và vuột mất tấm vé vào chơi ở bán kết.

“Chúng tôi rất buồn và tức giận”, Xavi nói sau trận trên Movistar: “Thẻ đỏ của Araujo khiến trận đấu xoay chiều chóng mặt. Nhưng đó không phải là một thẻ đỏ, đối với tôi là không. Với chỉ 10 cầu thủ trên sân, vấn đề trở nên phức tạp. Công sức của cả mùa giải hoàn toàn sụp đổ chỉ vì những quyết định của trọng tài.

Barca tổng cộng nhận 3 thẻ đỏ, 1 từ cầu thủ và 2 từ ban huấn luyện trong trận đấu với PSG. Ảnh: CLB

Tôi muốn 11 đấu 11, tình huống đuổi khỏi sân không cần thiết. Tôi nói thẳng với trọng tài, ông là một thảm họa. Mọi người đều biết tôi không muốn nói về trọng tài nhưng đây là trận đấu loại trực tiếp và tôi đành thốt ra điều đó. Chúng tôi không thể im lặng và nhắm mắt làm ngơ”.

Xavi bị đuổi khỏi sân ở phút 56 sau khi bất đồng quan điểm với trọng tài, đây là thứ 3 ông nhận thẻ đỏ ở mùa giải năm nay. Hiện chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận 4 thẻ đỏ và 22 thẻ vàng kể từ ngày dẫn dắt Barca. Mặt khác, HLV thủ môn Jose Ramon De la Fuente cũng phải nhận thẻ đỏ vì hành vi phản đối.

Barca hiện thua 6 trong 8 trận gần nhất ở tứ kết Champions League nhưng Xavi tin đội bóng của ông sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm tới, ông nói tiếp: “Chúng tôi có cơ hội đưa tỷ số về 2-2 khi Gündo sút bóng trúng cột dọc và Robert (Lewandowski) có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 khi sút bóng vọt xà.

Cơ hội đã đến nhưng chỉ với 10 người trên sân mọi chuyện luôn khó khăn hơn nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện tốt ở Champions League năm nay và Barca sẽ cố gắng trở lại và thể hiện phiên bản tốt hơn vào mùa tới”.

Trong khi đó, tiền vệ Frenkie De Jong không giấu được sự thất vọng, anh chia sẻ: “Việc dẫn trước 1-0 là lợi thế lớn nhưng ở châu Âu, khi buộc phải chơi 10 người trong phần lớn thời gian trận đấu và trước đối thủ như PSG, chúng tôi chỉ biết chịu trận.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng không nhận lại được gì. Đây là một cú sốc lớn vì chúng tôi tin có thể đi tiếp. Chúng tôi cống hiến mọi thứ sau tấm thẻ đỏ nhưng mọi thứ diễn ra không theo ý muốn. Không còn cách nào khác bằng việc đứng dậy và cố gắng làm tốt hơn trong mùa giải tới”.

Theo TT&VH, HLV Xavi đã có những phát biểu đầy giận dữ hướng về phía trọng tài chính và cho rằng Barca bị loại ở Champions League năm nay vì sai lầm của trọng tài.

Xavi cho rằng Barcelona bị loại vì sai lầm của trọng tài

Barca có lợi thế lớn so với PSG ở trận lượt về khi thắng trên đất Pháp vào tuần trước. Mọi chuyện càng trở nên thuận lợi hơn khi Raphinha lập công ở phút 12 giúp Barca có cách biệt 2 bàn về tổng tỉ số.

Xavi
Xavi: Barcelona bị loại vì sai lầm của trọng tài

Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy đến khi Ronald Araujo nhận thẻ đỏ vì tình huống phạm lỗi với Bradley Barcola. Trọng tài xác định Araujo là hậu vệ cuối cùng và rút thẻ đỏ trực tiếp.

Thế trận đảo chiều sau đó và PSG đã lội ngược dòng thành công. Họ ghi được 4 bàn thắng vào lưới Barca để đi tiếp vào bán kết với tổng tỉ số 6-4 sau hai lượt trận.

Ở trận này, HLV Xavi cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì một tình huống không giữ được bình tĩnh trong hiệp hai. Và sau trận đấu, Xavi đã lên tiếng trách móc trọng tài vì có một trận đấu thảm họa.

“Chúng tôi rất giận dữ. Tình huống thẻ đỏ của Araujo là bước ngoặt của trận đấu. Với tôi, đó không phải là một tấm thẻ đỏ. Thi đấu với 10 người khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Nỗ lực của cả mùa giải bị kết liễu bởi quyết định của trọng tài. Đó là một tấm thẻ đỏ không cần thiết. Tôi đã nói với trọng tài rằng ông ấy là một thảm họa. Các bạn đều biết rằng tôi không thích nói về các trọng tài. Nhưng ông ấy đã quyết định cả một cặp đấu knock-out và tôi không thể im lặng được.

Thảo luận về trận đấu là vô nghĩa. Trọng tài đã phá hủy tất cả”.