HLV Kim Sang-sik nhận lỗi, nói thẳng lý do U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc
Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận thiếu sót của U23 Việt Nam dẫn đến trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026.
Ngày 21 tháng 1 năm 2025, báo VTC đăng tải bài viết với tiêu đề "HLV Kim Sang-sik nhận lỗi, nói thẳng lý do U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc". Nội dung như sau:
U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3 ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 dù nhận được sự kỳ vọng lớn sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Bước vào buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik mở đầu bằng lời xin lỗi gửi tới người hâm mộ.
Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, bước ngoặt khiến U23 Việt Nam đánh mất mình là bàn thua đầu tiên. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng thắn thừa nhận đội nhà mất tập trung, sau đó bị ảnh hưởng đến tâm lý. Đây là trận đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là hàng thủ sau khi mất Nguyễn Hiểu Minh vì chấn thương, chơi không đúng phong độ thường thấy.
"Ngoài yếu tố chấn thương, toàn đội đã thiếu tập trung trong tình huống phạt góc, dẫn đến bàn thua sớm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sự tự tin, khiến chúng tôi không thể duy trì được thế trận như mong muốn”, huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam nhận xét.
Ông Kim Sang-sik cũng dành lời khen cho đối thủ. U23 Trung Quốc chơi bóng đơn giản nhưng rất hiệu quả, sử dụng điểm mạnh ở khả năng tranh chấp để khai thác triệt để bất lợi về thể chất của U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận trách nhiệm vì không ứng biến kịp trước sự thay đổi của đối thủ.
HLV Kim Sang-sik thừa nhận thiếu sót của bản thân.
"Tôi thực sự bất ngờ với khả năng tổ chức phòng ngự và kỷ luật chiến thuật của họ. Bóng đá Trung Quốc đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Đối thủ đã có những thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát, và chúng tôi chưa kịp thích nghi tốt với những điều chỉnh đó. Tôi nhận trách nhiệm về điều này”, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận.
U23 Việt Nam không thể lần thứ hai lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á. Dù vậy, việc đi đến trận bán kết và vẫn còn trận tranh hạng 3 sắp tới cũng là thành công vượt mong đợi của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.
"Chúng tôi đã chứng minh rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Các cầu thủ của tôi có thể không phải là những ngôi sao hào nhoáng, nhưng bằng lối chơi tổ chức và tinh thần đồng đội gắn kết, họ đã cùng nhau đi đến bán kết.
Tôi hài lòng với tinh thần, sự kỷ luật và nỗ lực của toàn đội từ đầu giải đến nay. Tuy nhiên, sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ còn phải cải thiện rất nhiều mặt để có thể vươn lên những tầm cao mới”, ông Kim chia sẻ.
Báo VietNamNet cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Báo Hàn: Tiếc cho U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết U23 châu Á". Nội dung như sau:
Trong ngày thi đấu khó khăn, gặp trở ngại ngoài mong muốn – Hiểu Minh chấn thương sớm, và sau đó thêm Lý Đức lãnh thẻ đỏ ở phút 74, U23 Việt Nam để thua 0-3 U23 Trung Quốc, tan mộng chinh phục ngôi vương châu lục.
Chứng kiến U23 Hàn Quốc thua 0-1 U23 Nhật Bản và sau đó Việt Nam cũng dừng bước, truyền thông xứ Kim chi phản ánh trong sự tiếc nuối: mong muốn của HLV Kim Sang Sik hoàn thành được một nửa - đúng là ông cùng học trò gặp đội bóng quê hương, nhưng là trận tranh hạng 3, không phải chung kết.
Tờ SPOTV News viết: “Phép màu của HLV Kim Sang Sik với U23 Việt Nam đã bị U23 Trung Quốc chặn đứng, chấm dứt giấc mơ tiến vào chung kết U23 châu Á.
U23 Việt Nam gây bất ngờ từ đầu giải, thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng bảng và tứ kết, quyết tâm có lấy vé vào tranh ngôi vương – điều họ từng làm được dưới thời ông Park vào 2018. Nhưng hành trình của thầy trò ông Kim đã bị chặn đứng trong trận đấu đỉnh cao của giải. Việc không thể xuyên phá hàng phòng ngự Trung Quốc – đội vẫn giữ sạch lưới từ đầu giải, là điều thực sự đáng tiếc cho U23 Việt Nam.
Các học trò của ông Kim chịu thất bại đáng thất vọng, bởi những sai lầm ở hàng phòng ngự và chiếc thẻ đỏ ở thời điểm quan trọng.
Dù lỡ hẹn trận chung kết nhưng hành trình của U23 Việt Nam tại U23 châu Á chưa kết thúc, bởi phía trước còn là trận tranh hạng 3 – gặp U23 Hàn Quốc”.
Tờ Sports Kyunghyang nói về trận bán kết 2: “Mặc dù rất quyết tâm lấy vé chung kết nhưng đáng tiếc là U23 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng. Đội đã để thua 0-3 trước đối thủ chưa để thủng lưới từ đầu giải”.
Và tờ Hankook Ilbo: “Việt Nam đã không thể thực hiện được ước mơ vào chung kết U23 châu Á lần thứ 2 trong lịch sử. Đội của HLV Kim Sang Sik nổi lên là ứng viên nặng ký cho chức vô địch sau kết quả toàn thắng ở vòng bảng và thắng luôn UAE ở tứ kết.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã không thể đứng vững trong hiệp 2 trước U23 Trung Quốc, sau 45 phút đầu có tỷ số hòa 0-0. Họ đã để thủng lưới 2 bàn sau giờ nghỉ giải lao và trong lúc rất cần có một bàn thắng để cháy lại hi vọng thì Lý Đức lại để thẻ đỏ dẫn đến Việt Nam phải chơi trong cảnh thiếu người từ phút 74.
Kết quả, U23 Việt Nam để thủng lưới thêm 1 bàn nữa, lỡ hẹn chung kết U23 châu Á, thay vào đó sẽ gặp Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3”.
