Xúc động hình ảnh NSND Công Lý vượt qua đột quỵ trong phim của con gái

Trong phim tài liệu làm về bố, đạo diễn trẻ Thục Anh - con gái NSND Công Lý - bày tỏ ngày còn bé, cô ghét bố vì cho rằng bố bỏ rơi hai mẹ con.

Báo VnExpress ngày 07/05/2024 có bài viết  đưa thông tin với tiêu đề: "Con gái NSND Công Lý: 'Tôi từng ghét bố'". Với nội dung như sau:

Tối 9/5, phim Có một chòm sao của Nguyễn Công Thục Anh trình chiếu trong chương trình phim ngắn S-Express Vietnam tại TP HCM. Câu chuyện phim giới thiệu đến khán giả chân dung khác của NSND Công Lý, phía sau hình tượng Bắc Đẩu kinh điển và hàng chục vai diễn trên sân khấu hay màn ảnh. Đó là chân dung một người cha qua lăng kính, ký ức và tình cảm của con gái.

Thục Anh là con gái nghệ sĩ Công Lý và vợ đầu. Vợ chồng nghệ sĩ chia tay khi con một tuổi. Từ bé, Thục Anh sống với mẹ và rất ít khi gặp bố. Chứng kiến bố sớm có gia đình mới bên MC Thảo Vân và không ít lần bị bố quên đón vì bận công việc, Thục Anh lớn lên với suy nghĩ mình bị bố lãng quên.

Đến trường, được thầy cô hỏi bố đâu, Thục Anh hay trả lời bố đi tù vì vài lần cô thấy bố mặc áo tù nhân trong trại giam xuất hiện trên tivi, nhưng không biết là bố đóng phim. Mỗi lần bắt gặp những cảnh phim như thế, cô bé ngây thơ ngày ấy thường òa khóc vì tưởng bố bị bắt thật.

Ngày thơ ấy, Thục Anh quen với việc làm bài ở quán nhậu khi theo bố đi tụ tập bạn bè. Càng lớn, cô càng thấu hiểu bố rất nghiêm khắc, kiệm lời, không thích thể hiện tình cảm bằng những lời hoa mỹ, nhưng giàu tình yêu thương với con cái và người thân.

NSND Công Lý gọi các con là gia tài của mình. Ngoài Thục Anh, anh có con trai với MC Thảo Vân.

Với Thục Anh và cả gia đình, điều bất hạnh nhất trong cuộc sống là những ngày NSND Công Lý bị đột quỵ. Đó là giai đoạn Covid-19, anh nằm viện thời gian dài, trong khi người nhà không thể vào thăm. Nhưng chính biến cố đó khiến Thục Anh nhận ra tình thương lớn dành cho đấng sinh thành.

Nhà làm phim trẻ tâm sự: "Tôi nhận ra yêu bố hơn mình tưởng và sợ mất bố thế nào. Tôi khao khát được nghe giọng bố trên sân khấu, được nghe bố mắng, được nhìn thấy bố trên tivi, được cùng bố ngồi trong quán nhậu như hồi bé".

Ngày đầu tiên gặp con gái từ lúc mắc bạo bệnh, NSND Công Lý không thể tự đứng dậy, cần có người đỡ. Trong trí nhớ của Thục Anh, bố luôn gồng mình thể hiện bản thân là trụ cột gia đình. Nhưng khoảnh khắc ấy, Công Lý ứa nước mắt khi nhìn thấy con gái, nhận ra con nhưng không thể nhớ nổi tên con. "Suốt một năm, bố không nói ra nhưng tôi cảm nhận được trong mắt bố một nỗi sợ, đó là sợ mọi người sẽ lãng quên bố", đạo diễn cho hay.

Thục Anh tiết lộ một năm sau khi lành bệnh, nghệ sĩ Công Lý mới chịu ra đường, đi cafe cùng con gái. Đạo diễn cũng kể kỷ niệm về sự đồng hành của bố trên con đường nghệ thuật.

Buổi sinh nhật bên bố và em trai cùng bố khác mẹ được Thục Anh đưa vào phim.

Cuốn phim khoảng 20 phút đôi lúc gây cười vì lời kể hóm hỉnh, những chi tiết lần đầu được hé lộ về "vai diễn" người cha trong cuộc sống đời thường của NSND Công Lý. Nhưng phim cũng gây xúc động, dễ lấy nước mắt bởi tình yêu thương thuần khiết của hai cha con Công Lý - Thục Anh. Phim được làm theo lối tài liệu tái hiện, mô phỏng và tự sự.

Nhiều cảnh, hai cha con nghệ sĩ trò chuyện thực sự với nhau. Một số cảnh, nghệ sĩ Công Lý diễn lại một tình huống từng xảy ra. Vài cảnh khác, đạo diễn mời diễn viên tái hiện chân dung mình ngày nhỏ. Phim cũng lồng ghép nhiều trích đoạn phim, kịch, tiểu phẩm nổi tiếng của NSND Công Lý cùng các đoạn phỏng vấn của hai cha con trên truyền hình cách đây hơn 10 năm.

Từ Hà Nội vào TP HCM dự buổi chiếu phim, đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh cho biết cô ngỏ ý làm phim về bố từ khi học năm nhất đại học, nhưng NSND Công Lý từ chối. Anh không muốn con khoe mình trên màn ảnh.

Ba năm sau, Thục Anh vẫn mong muốn thực hiện tác phẩm tài liệu về bố bởi đây là nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất của cô. Lúc này, nghệ sĩ Công Lý đã ngã bệnh, anh vẫn không chịu lên hình. Thục Anh thú nhận đã "lừa" bố, nhờ bố đóng một người cha nghệ sĩ để mô phỏng câu chuyện của gia đình khác và may mắn nhận được cái gật đầu từ bố.

Đạo diễn kể: "Có một cảnh trong nhà hát, tôi nhờ bố giơ điện thoại, khoe với các đồng nghiệp con gái đỗ đại học như cách bố từng khoe về tôi. Tôi nghĩ lúc ấy bố đã đoán ra ý đồ của tôi rồi. Nhưng sau khi xem phim, bố không mắng, bố còn có phần tự hào".

Con gái NSND Công Lý: 'Tôi từng ghét bố'

Đạo diễn Thục Anh kể về phản ứng của bố khi xem phim làm về bố

Xuyên suốt phim là giọng lồng tiếng của chính đạo diễn khi kể về bố. Điều này vô tình khiến Có một chòm sao trở nên một chiều góc nhìn và cảm xúc, mang tính chủ quan từ phía người kể, cũng chính là đạo diễn. Điểm nhìn, cảm xúc từ phía người cha - NSND Công Lý - hoàn toàn thiếu vắng. Vài hình ảnh hai cha con chuyện trò, cùng ngồi cafe đường phố đều không có tiếng, gây hụt hẫng cho người xem.

Trả lời câu hỏi này của Ngôi Sao, nhà làm phim gen Z giải thích việc lồng tiếng tự sự của cô được tính toán ngay từ đầu. Hơn nữa, vì đã trót "lừa" bố, đạo diễn không thể cài micro ghi âm giọng bố trong quá trình quay. Đạo diễn cho biết thêm trong các cuộc chuyện trò, nghệ sĩ Công Lý luôn kiệm lời. Do đó, các cuộc đối thoại của hai cha con không có nhiều nội dung có thể đưa vào phim.

Nguyễn Công Thục Anh (sinh năm 2001) tốt nghiệp Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội năm 2023, chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh. Có một chòm sao là phim tốt nghiệp của Thục Anh, từng tham dự giải Cánh diều vàng 2023. Thục Anh hiện sống tại Hà Nội và làm trợ lý sản xuất, thư ký đoàn phim cho Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC.

NSND Công Lý đi qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có con gái với vợ đầu và có con trai với vợ thứ hai - MC Thảo Vân. Hiện tại, anh sống cùng Ngọc Hà - người vợ thứ ba kém 15 tuổi.

Tiếp đến, báo Dân Trí ngày 10/05/2024 cũng có bài đăng liên quan với thông tin: Xúc động hình ảnh NSND Công Lý vượt qua đột quỵ trong phim của con gái. Nội dung được đưa như sau:

Thục Anh - con gái NSND Công Lý - vừa làm phim tài liệu "Có một chòm sao sáng nhất trời đêm" kể hành trình vượt qua bạo bệnh của bố khiến nhiều người xúc động bởi những hình ảnh chân thực về "cô Đẩu".

"Tôi từng ghét bố vì nghĩ mình bị bỏ rơi"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thục Anh cho biết, cô ấp ủ làm phim về bố - NSND Công Lý - từ năm thứ nhất đại học nhưng đến năm thứ tư cô mới hoàn thành bộ phim tài liệu Có một chòm sao sáng nhất trời đêm.

Phim được quay từ tháng 4/2023 và được hoàn thành sau 4 tháng hậu kỳ.

Xúc động hình ảnh NSND Công Lý vượt qua đột quỵ trong phim của con gái - 1

NSND Công Lý và con gái Thục Anh ở hậu trường bộ phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phim tài liệu dài 17 phút, do chính Thục Anh làm đạo diễn và dẫn chuyện. Con gái NSND Công Lý cho biết, cô đã mang phim này đi dự thi tại S-Express và tác phẩm được chọn trình chiếu ở Hà Nội và TPHCM.

Vào phim, Thục Anh khiến nhiều người bất ngờ khi nói: "Hầu như ai cũng thích bố với vai diễn Bắc Đẩu trong Táo quân nhưng ngày bé, tôi ghét bố lắm, vì bố bỏ rơi, ít quan tâm đến tôi. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 1 tuổi, tôi quen sống với mẹ".

Thục Anh nói, hồi cô học mầm non, khi cô giáo hỏi "bố con làm nghề gì", cô đã trả lời "bố đi tù" vì thấy bố đóng vai tù nhân trong một bộ phim phát trên truyền hình.

Thời điểm mới ra trường, NSND Công Lý đóng chính kịch nhưng toàn là những vai phụ như trong phim Người Mỹ trầm lặng, Hoa ban đỏ… Năm 2003, Công Lý tham gia Gặp nhau cuối tuần. Nhờ xem các tiểu phẩm hài trên truyền hình mà Thục Anh mới biết bố mình là diễn viên.

Ở Gặp nhau cuối tuần, NSND Công Lý gặp MC Thảo Vân và kết hôn. Thời điểm đó, Thục Anh cảm thấy mình như bị lãng quên vì không ai quan tâm đến mình.

Thục Anh nói: "Vì hai bố con ít có cơ hội gặp nhau nên khi có ai hỏi con gái thích làm gì, bố tôi đã nói tôi thích làm họa sĩ mà không biết rằng tôi muốn đi diễn, làm đạo diễn như bố. Tôi luôn muốn xem ánh đèn sân khấu có "ma lực" thế nào mà bố đau đáu đến thế, đau đáu đến mức… quên cả tôi".

Có thời gian, NSND Công Lý ở một mình trong căn nhà ở phố Nguyễn Biểu. Trở về nhà sau những đêm biểu diễn, các cuộc tụ tập bạn bè, nam nghệ sĩ cô đơn và có nhiều nỗi niềm không thể chia sẻ với ai. Điều đó khiến Thục Anh trăn trở "có phải nghệ sĩ nào cũng vậy không?".

Thục Anh nói về bố: "Cứ nghĩ nhiều vợ là lăng nhăng nhưng bố tôi khi yêu ai thì hết mình. Ngôn ngữ tình yêu của bố cũng rất khác. Bố không nói lời sến súa, không tặng quà.

Ngay cả với tôi cũng thế, vậy nên tôi lớn lên trong quán nhậu, làm bài tập trong quán nhậu… Bố từng không nhìn mặt tôi 2 tháng khi tôi không đi thi bằng lái xe nhưng tôi biết bố yêu tôi theo cách riêng của mình".

"Sau biến cố, tôi mới thấy cần và sợ mất bố đến thế nào"

Năm 2019, Công Lý được phong tặng danh hiệu NSND. Năm 2021 anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Vào tháng 7/2021, anh bị đột quỵ tại nhà riêng khi đang tắm. 

"Sau khi tham gia hai bộ phim Hướng dương ngược nắng và Hương vị tình thân, tưởng chừng như đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bố tôi bị đột quỵ. Vì cú ngã, bố nằm viện trong suốt thời gian Covid-19, không ai vào thăm được, ngay cả người nhà. Bố đã phải một mình đương đầu tất cả. 

Với gia đình tôi, biến cố đó là bất hạnh, nhưng chính nhờ biến cố đó, tôi nhận ra tôi yêu bố nhiều hơn tôi tưởng. Tôi mới biết tôi cần bố nhiều ra sao và tôi sợ mất bố đến thế nào", Thục Anh tâm sự.

Thục Anh khao khát được nhìn thấy bố trên sân khấu, được nghe bố mắng khi cô không vâng lời, được ngồi cùng quán nhậu với bố như hồi cô còn bé. Khi Thục Anh vào thăm bố ở bệnh viện, NSND Công Lý bật khóc nhưng... không nhớ nổi tên con.

"Trông bố khác lắm, ngay cả với đam mê của mình cũng không làm bố hứng thú. Bố không muốn gặp ai, không muốn đi đâu, không ai mời diễn. Bố không nói nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong mắt bố nỗi sợ rằng mọi người sẽ lãng quên bố nhanh thôi", cô tâm sự.

Xúc động hình ảnh NSND Công Lý vượt qua đột quỵ trong phim của con gái - 2
NSND Công Lý và hai con của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thục Anh nghĩ mình phải làm gì đó nên cô đã viết cho bố một lá thư: "Tôi nói khán giả vẫn nhớ bố, đừng vì biến cố này mà buông xuôi tất cả, vì khán giả cần bố và bọn con cần có bố".

Sau đó, NSND Công Lý đã nhận lời làm phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ sau 1 năm từ khi ngã bệnh. Sau đó, nghệ sĩ tiếp tục tham gia các phim Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình và mới đây là Trạm cứu hộ trái tim.

Cùng với việc làm phim, NSND Công Lý dần hồi phục sức khỏe. Anh chăm chỉ luyện tập và đi Nhật để tiêm tế bào gốc. Những hình ảnh trong phòng trị liệu như tập đứng, tập đi của anh lần đầu được phát sóng khiến khán giả xúc động.

Thục Anh còn mời bố đi cà phê ngắm đường phố sau nhiều lần bị NSND Công Lý từ chối. Ai đi qua cũng nhận ra bố cô và đến hỏi han, động viên. Nhìn bố, cô mới nhận ra rằng, tình yêu thật diệu kỳ. 

"Thật tiếc khi tôi không thể lưu lại những khoảnh khắc khi bố còn khỏe, nhưng tôi tin chắc những kỷ niệm đó còn mãi trong ký ức của mỗi người. Chính tình yêu đã vực dậy bố. Tôi cũng không bị bỏ rơi như tôi đã nghĩ. Trên trời có một chòm sao sáng nhất là Bắc Đẩu - giống như bố là người soi sáng, dẫn đường cho tôi", cô chia sẻ.

Thục Anh nói: "Tôi khóc nhiều khi làm phim. Hoàn thành bộ phim, tôi có đưa cho bố xem nhưng bố bảo phim tài liệu bố không biết gì nhiều nên khó nhận xét nhưng tôi biết bố rất xúc động khi xem phim. Em Tít (con trai của NSND Công Lý và MC Thảo Vân - PV) thì thích bộ phim này lắm".

Tổng hợp