Xin cảm ơn 'tướng già' Mai Đức Chung, người thầy vĩ đại: Tạm biệt ông!
HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân, khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở chung kết SEA Games 33.
Ngày 17 tháng 12 năm 2025, báo Thanh Niên đăng tải bài viết với tiêu đề "Xin cảm ơn 'tướng già' Mai Đức Chung, người thầy vĩ đại: Tạm biệt ông!". Nội dung như sau:
HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử
Đội tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 33. Trong trận chung kết với Philippines, học trò ông Mai Đức Chung hòa 0-0 sau 120 phút, để rồi thua 5-6 trên chấm đá luân lưu (Trần Thị Thu sút hỏng lượt 6).
Một thất bại đau đớn và nghiệt ngã, khi nữ Việt Nam bị trọng tài cướp trắng một bàn thắng hợp lệ, khi các cầu thủ đã tạo ra nhiều cơ hội, phối hợp phòng ngự chặt chẽ và nỗ lực đến những giây cuối cùng, trước những "Phi kiều" gốc Âu Mỹ khỏe và trẻ hơn rất nhiều.
Đội tuyển nữ Việt Nam là máu thịt của HLV Mai Đức Chung
Ảnh: Khả Hòa
HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành trận đấu cuối của đội tuyển nữ Việt Nam
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Nhưng, đây vẫn là giải đấu đáng nhớ với đội tuyển nữ Việt Nam. Và với cá nhân HLV Mai Đức Chung, người sẽ chia tay đội sau khi SEA Games 33 khép lại.
Ông Chung không thể có trận đấu cuối cùng trọn vẹn. Dù vậy, hình ảnh vị "tướng" can trường, bền bỉ vẫn nhiệt huyết với nghề, vẫn xông pha trận mạc ở tuổi 76 sẽ còn mãi trong trái tim người hâm mộ. Một trận thua không thể xóa nhòa di sản bóng đá nữ trong gần 2 thập kỷ mà ông cùng học trò đã viết nên, đầy hào hùng và xúc cảm.
Cảm ơn 'bố Chung'
Ngày trở lại đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung từng nhận lời "gàn" từ những người xung quanh. Đó là thời điểm giữa năm 2024, khi ông Chung đã 75 tuổi.
Cái tuổi thất thập, ngay cả những HLV lão làng khác cũng thường chọn "rửa tay gác kiếm", không còn bận tâm thế cuộc bóng đá vốn tồn tại quá nhiều áp lực, đòi hỏi lao tâm tổn sức, lại phải liên tục đóng gói hành lý cho những chuyến đi xa.
Chính ông Chung cũng từng... mệt, bởi vậy, mới lựa chọn nghỉ ngơi khi hợp đồng dẫn dắt đội nữ kết thúc vào cuối năm 2023.
HLV Mai Đức Chung vẫn đầy nhiệt huyết ở tuổi 76
ẢNH: MINH TÚ
Chiến lược gia sinh năm 1949 muốn chọn một công việc nhẹ nhàng và hợp tuổi hơn. Ông nói nếu còn duyên với bóng đá nữ, có thể chọn vị trí cố vấn. Vẫn đóng góp cho đội, nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn. Thời gian còn lại, ông dành cho gia đình và những vui thú tuổi già, như trà mạn, câu cá.
Thế nhưng, máu nghề của HLV Mai Đức Chung không giảm đi. Dù về hưu, nhưng câu chuyện bên bàn trà mạn với bạn bè vẫn là về bóng đá.
Ông Chung đau đáu lo lắng cho lứa kế cận, cho cơ hội một lần nữa trở lại World Cup, cùng cả những lăn tăn về đời sống cơm áo gạo tiền còn nhiều khó khăn của cầu thủ nữ.
Để đến khi, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa tìm được người kế cận, "tướng già" chọn quay lại. VFF từng phải từ chối một thầy ngoại đẳng cấp World Cup vì mức lương hàng nghìn USD cùng yêu cầu chỉ có mặt ở Việt Nam huấn luyện khi bước vào giải đấu.
Trong các trợ lý của ông Chung, cũng chưa ai đủ nổi bật và quyền uy để ngồi vào chiếc ghế nóng, nơi chiến lược gia 76 tuổi đã thiết lập quy chuẩn thành công quá khó để vượt qua.
HLV Mai Đức Chung quay lại, dù rằng nếu thất bại, cuộc chia tay có thể không còn trọn vẹn như ngày đầu. Tuy nhiên, nếu sợ bại, "tướng" Chung đã không có sự nghiệp tròn đầy như hôm nay.
Cảm ơn người thầy tận tuỵ
ẢNH: NHẬT THỊNH
"Tôi trở lại đội tuyển nữ Việt Nam vì tình thương với cầu thủ. Tôi không làm vậy vì tiền bạc hay địa vị. Có người gàn, hỏi sao tôi chưa nghỉ. Dừng bước trên đỉnh cao có phải sáng suốt không, bởi nhỡ... đoạn cuối không thành công thì sao? Tôi không sợ thất bại. Tôi sẵn sàng đối mặt bằng trách nhiệm. Đội cần, tôi sẽ có mặt", HLV Mai Đức Chung trải lòng.
Và thế là, ở tuổi 76, ông Chung lại cầm sa bàn ra trận. Dưới cơn mưa lạnh giá hay cái nắng thiêu đốt, vị tướng già chưa bao giờ vắng mặt. Ông Chung từng tâm niệm: làm HLV trưởng, đừng bao giờ đứng ở chỗ mát.
Tâm niệm ấy được người cận vệ của đội Tổng cục Đường sắt mang theo từ những ngày đầu huấn luyện, cho đến những khoảnh khắc sau cùng của nghiệp cầm quân. Hoặc không làm, hoặc phải làm cho tử tế.
HLV Mai Đức Chung đã khép lại trang sử hào hùng cho bóng đá nữ Việt Nam trong gần ba thập kỷ. 7 tấm HCV SEA Games, chức vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, cùng tấm vé dự World Cup 2023... một thế lực bóng đá nữ trải rộng nhiều thế hệ đã vươn lên khẳng định mình ở châu Á, nhờ vào đôi bàn tay gân guốc của vị tướng già.
Đôi bàn tay của một người thầy, người cha thầm lặng nhóm lửa để nuôi giấc mơ từ những ngày gian khó.
Sau hôm nay, "tướng" Chung đã có thể nghỉ ngơi, dành thời gian cho những bữa cơm, bữa canh măng sườn bên người vợ tảo tần, rồi mãn nguyện nhìn ngắm di sản khổng lồ sẽ được tiếp quản xứng đáng.
Báo VnExpress cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "HLV Mai Đức Chung: 'Việt Nam thua trong thế ngẩng cao đầu ở SEA Games 33'". Nội dung như sau:
"Tôi không chê bai SEA Games lần này, nhưng phải nói rằng tất cả tổ trọng tài cầm còi ở môn bóng đá nữ đều không chuẩn. Chính vì không chuẩn nên mới xảy ra tình trạng mọi người nghĩ họ bênh đội này, đội kia", ông Chung nói sau trận chung kết thua Philippines 5-6 ở loạt luân lưu tối 17/12.

HLV Mai Đức Chung trong trận Việt Nam thua Philippines ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, trên sân Chonburi, Thái Lan tối 17/12/2025. Ảnh: Đức Đồng
Nhà cầm quân người Hà Nội sau đó chỉ ra hai tình huống điển hình mà phần thiệt thòi đều nghiêng về đội bóng của ông. Thứ nhất là tình huống Nguyễn Thanh Nhã tạt bóng chạm tay cầu thủ Phillipines trong trận đấu vòng bảng, nhưng trọng tài không cho hưởng phạt đền. Trận đó, Philippines ghi được bàn thắng ở phút bù thứ tư hiệp hai, lách qua vòng bảng. Thứ hai, khó chấp nhận hơn là pha làm bàn hoàn toàn hợp lệ của Nguyễn Thị Bích Thùy trong trận chung kết bị các trọng tài khước từ vì lỗi việt vị. Các pha quay chậm trên truyền hình đều cho thấy cầu thủ Việt Nam còn đứng trên ít nhất hai cầu thủ Phillipines.
"Chúng tôi quá thiệt thòi", ông Chung nói thêm. "Không chỉ tôi nhận định như vậy, mà HLV của Thái Lan, trong lúc chuẩn bị lên nhận HC đồng, cũng đã sang chia buồn và cũng nói như vậy. Không hiểu sao bàn thắng đó không được công nhận. Chính những người Thái cũng khẳng định đó là pha làm bàn hợp lệ. Quá chán cho công tác trọng tài SEA Games".
Việt Nam là đội tuyển giàu thành tích nhất bóng đá nữ Đông Nam Á, với 8 lần đăng quang, trong đó có kỷ lục bốn kỳ liên tiếp kể từ 2017. Còn Philippines lần đầu góp mặt ở chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mai Đức Chung không được đánh giá quá cao, bởi đối thủ sở hữu lực lượng mạnh, gồm nhiều cầu thủ lai gốc châu Âu, Mỹ vốn vượt trội về hình thể và sức mạnh.
Tuy nhiên, bằng đấu pháp hợp lý cùng sự quyết tâm, Việt Nam đã thi đấu trên chân, hóa giải hầu hết các đường bóng bổng của Philippines. Ngoại trừ bàn thắng bị từ chối oan ức của Bích Thùy, các cô gái của ông Chung còn tạo ra nhiều cơ hội khác, nhưng không thể tận dụng thành công.
"Tôi nghĩ, người ta thấy mình thấp, kiểu gì cũng áp dụng bóng dài và bổng. Nhưng trận này, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, chặn được hết. Họ không còn đường gì", nhà cầm quân 74 tuổi cho hay. "Trái lại, chúng ta chơi tốt và có bàn thắng nhưng không được công nhận, đó là điều không công bằng".
Ông Chung sau đó chia sẻ quan điểm rằng, thất bại thì rất buồn, nhưng phải biết đứng dậy chứ không buông trôi. "Việt Nam đã thua trên tâm thế ngẩng cao đầu, không bị lép vế, không bị đè bẹp", HLV huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam nhấn mạnh. "Chúng ta đã thể hiện tốt. Tôi không phàn nàn gì về các cầu thủ. Chỉ công tác trọng tài ảnh hưởng trận đấu, ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển thôi".
