Lại là tan vỡ: Mỹ nhân Việt và chồng doanh nhân âm thầm ly hôn
Tưởng chừng viên mãn sau khi rời showbiz lấy chồng doanh nhân, mỹ nhân Việt có cái kết buồn.
Theo Phụ nữ số đưa tin "Lại là tan vỡ: Mỹ nhân Việt và chồng doanh nhân âm thầm ly hôn" nội dung chính như sau:
Showbiz Việt chưa bao giờ thiếu những câu chuyện tình yêu tưởng được dựng nên như một câu chuyện cổ tích, mỹ nhân lấy chồng doanh nhân, rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sống cuộc đời giàu sang, kín tiếng và được bao người ngưỡng mộ. Có những cặp đôi dù không phô trương nhưng thỉnh thoảng vẫn "flex nhẹ" hạnh phúc qua vài khoảnh khắc đời thường, món quà đắt đỏ hay chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh. Thế nhưng, cũng không ít mối quan hệ rơi vào cảnh "tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa". chỉ đến khi mọi thứ đã rồi, người ngoài mới bắt đầu xâu chuỗi lại những dấu hiệu lạ.
Nhân vật trong câu chuyện bà hàng xóm hôm nay là một mỹ nhân Việt sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng nóng bỏng, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế đình đám. Cô được đánh giá là gương mặt nổi bật, đi rất sâu và để lại thiện cảm lớn với khán giả. Trước đó, người đẹp này cũng từng thử sức tại một cuộc thi hoa hậu, dù không lọt top cao nhưng vẫn được chú ý nhờ ngoại hình và phong thái.
Cách đây vài năm, mỹ nhân này bất ngờ kết hôn với một doanh nhân cùng tuổi, ngoại hình điển trai, kinh tế vững vàng. Đám cưới rầm rộ, đủ khiến nhiều người trầm trồ. Sau khi lập gia đình, cô gần như biến mất khỏi showbiz theo mong muốn của chồng nhằm tránh thị phi. Người đẹp dành toàn bộ thời gian cho gia đình, lần lượt sinh hai con nhỏ kháu khỉnh, cuộc sống nhìn từ bên ngoài chẳng khác nào hình mẫu vợ hiền mẹ đảm mà nhiều người ao ước.

Ảnh minh hoạ bởi AI
Thế nhưng, theo nguồn tin thân cận, cuộc hôn nhân "màu hồng" này đã âm thầm khép lại. Không thông báo, không tuyên bố, cũng không ồn ào kiện tụng, cả hai chọn cách đường ai nấy đi trong lặng lẽ, văn minh và cùng thống nhất ưu tiên con cái. Không còn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng vẫn lựa chọn cách ứng xử trưởng thành, điều không phải cặp đôi showbiz nào cũng làm được khi hôn nhân đổ vỡ.
Thời gian gần đây, cư dân mạng bắt đầu nhận ra nhiều thay đổi nữ chính chăm cập nhật mạng xã hội hơn, xuất hiện thường xuyên tại các buổi tiệc, thoải mái tương tác, thân thiết với bạn bè khác giới. Đáng chú ý, cô gần như không còn nhắc đến chồng và con như trước. Chồng doanh nhân cũng mất hút trên mạng xã hội hay ở các sự kiện showbiz.
Giữa showbiz đầy biến động, câu chuyện này thêm một lần nữa minh chứng rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng có cái kết trọn vẹn, dù xuất phát điểm có đẹp đến đâu. Nhưng đôi khi, không còn đồng hành trên cương vị vợ chồng, hai người vẫn có thể trở thành tri kỷ, lặng lẽ dõi theo, tôn trọng và chúc phúc cho cuộc sống mới của nhau. Và biết đâu, đó lại là cái kết nhẹ nhàng nhất cho một mối duyên đã đủ đầy.
Theo báo Phụ nữ số có bài "Nữ diễn viên phim giờ vàng" tố chồng ngoại tình, dẫn tiểu tam về nhà, cướp 2 con sinh đôi. Nội dung như sau:
Đó là ồn ào của nữ diễn viên Chu Mỹ Nghị từ 8 năm trước!
Song, vốn từng là vụ việc với nhiều diễn biến ồn ào, drama đến khó tin nên đến nay câu chuyện gả vào hào môn - chồng đại gia ngoại tình rúng động này vẫn được truyền thông Trung Quốc nhắc đến.

Chu Mỹ Nghị là diễn viên nổi tiếng.
Theo Sohu, Chu Mỹ Nghị (SN 1986) vốn có xuất thân là vũ công ballet chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi, làm người dẫn chương trình cho các show thời trang, sau đó chuyển hẳn sang diễn xuất, được chọn đóng vai Lý Hoàn trong Tân Hồng Lâu Mộng 2010. Tên tuổi của nữ diễn viên này còn phủ sóng trong nước khi tham gia đóng nhiều bộ phim khung giờ vàng trên sóng Hunan TV như Ngàn vàng trở về, Chúng ta cùng yêu đi,... Nhan sắc thanh thoát, diễn xuất ngọt ngào, sự nghiệp Chu Mỹ Nghị thu hút lượng người hâm mộ lớn.
Bẵng đi vài năm, khi đang có nhan sắc và cả sự nghiệp, năm 2017, Chu Mỹ Nghị bất ngờ thông báo kết hôn với chồng là CEO Trịnh Cương (SN 1970) - lớn hơn Mỹ Nghị 16 tuổi. Trịnh Cương là "ông trùm đầu tư mạo hiểm", startup công nghệ. Thời điểm này, nam doanh nhân cũng là một gương mặt nổi bật trên mạng xã hội, Weibo thu về hàng trăm nghìn fans, sống sang chảnh ở Thượng Hải - ước tính tài sản cá nhân vài trăm triệu NDT.

Cả hai nên duyên vợ chồng vào năm 2017.

Trịnh Cương là doanh nhân có tiếng, giàu có.
Sau khi kết hôn với Trịnh Cương, cô đã từ bỏ sự nghiệp để trở thành một người mẹ toàn thời gian và cống hiến hết mình cho gia đình. Thế nhưng, chỉ 1 tháng sau đám cưới thì cô phát hiện chồng ngoại tình.
Công khai đến mức khi cô cùng mẹ ruột sang Mỹ dưỡng thai, chồng dẫn nhân tình về nhà và phá hủy đồ đạc cá nhân, cắt hỏng quần áo,.... Tiểu tam tên Tào Lê Lê còn vô số lần lên tiếng mắng chửi Chu Mỹ Nghị đã cướp chồng cô.
Trong khi đó, bố mẹ chồng lại lừa Chu Mỹ Nghị nói rằng, Tào Lê Lê chính là người phụ nữ đã mang thai hộ đứa con gái của Trịnh Cương - không có được nên muốn phá. Theo đó, trước khi kết hôn Trịnh Cương cũng đã nói rõ với sao nữ họ Chu rằng anh có 1 đứa con gái "nhờ 1 người mang thai hộ", thậm chí còn cùng Chu Mỹ Nghị ký thoả thuận tài sản trước hôn nhân.

Tiểu tam Tào Lê Lê (ngoài cùng bên phải).
Bẵng đi khoảng hơn 6 tháng cũng là thời điểm mỹ nhân họ Chu hạ sinh một cặp song sinh đáng yêu. Lúc này, tiểu tam cùng chồng liên minh lại để dành quyền nuôi dưỡng 2 đứa con song sinh. Đến năm 2018 thì nam doanh nhân này dành toàn quyền nuôi con, nữ diễn viên không gặp được con và cũng không biết chính xác các con đang ở đâu. Cô cùng gia đình nỗ lực liên hệ, cầu xin phía nhà chồng cho gặp mặt con nhưng đổi lại là sự phớt lờ.
![]()
Cô không được gặp 2 con trong một quãng thời gian dài.
Đau đớn, Chu Mỹ Nghị đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội: "Trịnh Tử Huy, Trịnh Tử Dương, 2 anh em con hãy nhớ lấy, người mẹ ruột mang thai, nuôi dưỡng 2 con chính là mẹ - Chu Mỹ Nghị. Dòng máu 2 con chảy trong người chính là của mẹ. Nhớ lấy lời mẹ: Cả đời này phải luôn thành thực, lương thiện, dũng cảm, nhưng không được quên hận, không quên bản thân. Mẹ đang trên đường tìm 2 con đây, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ".
Cô trả lời phỏng vấn Sina, cho biết cuộc sống của cô chìm trong trong bóng tối với nhiều đau đớn tủi hổ. Thậm chí, trong đám tang của mẹ nữ diễn viên, vị CEO này đưa ra lá đơn đòi l:y h:ôn với cô, không chia tài sản.
Vụ việc ồn ào, doanh nhân Trịnh Cương lên tiếng, lý giải lý do không muốn hai con ở cùng mẹ ruột là vì: "Cô ta không phải người mẹ tốt. Người thân đều ủng hộ tôi làm như thế". Doanh nhân này cũng cho rằng Chu Mỹ Nghị bịa đặt nhiều chi tiết nhằm có lợi cho cô trước khi phiên tòa l:y h:ôn diễn ra thời gian tới.

Chu Mỹ Nghị trả lời phỏng vấn trên Sina, nói rằng bản thân chìm trong trong bóng tối với nhiều đau đớn tủi hổ.

Cô tung bằng chứng bản thân bị bạo hành về cả thể chất lẫn tinh thần.
Hai bên đấu tố qua lại, Chu Mỹ Nghị quyết dành quyền nuôi con. Cho đến năm 2022, cả hai chính thức l:y h:ôn, và quyền nuôi con được trao cho Chu Mỹ Nghị, hai cậu bé song sinh cuối cùng cũng trở về với mẹ sau 4 năm xa cách. Chu Mỹ Nghi công khai đoạn camera an ninh đêm 4/10/2018 (Trịnh Cương dẫn tiểu tam và bảo vệ xông vào nhà, đưa các con đi), kèm theo đó là loạt tin nhắn của chồng với nhân tình,...
Trịnh Cương buộc phải trả tiền cấp dưỡng, chỉ được thăm con 4 giờ mỗi tháng dưới sự giám sát. Tiểu tam Tào Lệ Lệ thì dường như "biến mất" khỏi drama - có lời đồn là cô vẫn được vị đại gia này chu cấp tiền,...
Còn Chu Mỹ Nghị thì dường như rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc hai con. Cô cũng hạn chế đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.
