Vụ cụ bà 82 tuổi bị giúp việc h*nh h* ở Hà Nội: Lương 11 triệu/tháng, luôn tỏ ra quan tâm, chu đáo

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Thời gian đầu thuê giúp việc chăm sóc mẹ, các con của cụ bà không phát hiện bất thường. Song gần đây, họ thấy sức khỏe của cụ bà giảm sút, xuất hiện u cục trên trán, vùng mắt bầm tím,...

Theo báo Đời Sống và Pháp Luật   có bài " Vụ cụ bà 82 tuổi bị giúp việc hành hạ ở Hà Nội: Lương 11 triệu/tháng, luôn tỏ ra quan tâm, chu đáo"  với nội dung như sau : 

Thời gian đầu thuê giúp việc chăm sóc mẹ, các con của cụ bà không phát hiện bất thường. Song gần đây, họ thấy sức khỏe của cụ bà giảm sút, xuất hiện u cục trên trán, vùng mắt bầm tím,... Điều tra vụ nữ giúp việc bạo hành cụ bà ngồi trên xe lăn

Mới đây, dư luận vô cùng phẫn nộ khi xem những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một cụ bà bị nữ giúp việc hành hạ. Trong những đoạn clip cho thấy, cụ bà phải ngồi xe lăn, sinh hoạt phụ thuộc vào người giúp việc. Tuy nhiên, nữ giúp việc thường xuyên đánh, tát vào đầu, mặt, ấn đầu, lôi cụ bà rất mạnh tay,... 

Hình ảnh khiến người xem bàng hoàng, xót xa, thương cụ bà. Đồng thời đặt nhiều câu hỏi về sự giám sát từ phía gia đình khi thuê người chăm sóc cụ bà. Được biết, cụ bà trong các đoạn clip là cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hình ảnh cụ bà bị nữ giúp việc bạo hành được camera ghi lại. 

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bà Hoàng Kim D. (54 tuổi, ở phường Bạch Mai), con gái bà N. cho biết, mẹ của bà bị tai biến nhiều năm nay, sức khỏe yếu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên gia đình thay phiên nhau chăm sóc. 

Hồi tháng 11/2025, cụ N. bị huyết áp cao, phải nhập viện cấp cứu. Trong thời gian cụ nằm việc, con cháu thuê một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc. Gia đình tìm thuê giúp việc chăm sóc mẹ lâu dài tại nhà do nhận thấy việc có người túc trực thường xuyên giúp tinh thần cụ N. ổn định hơn. Gia đình được giới thiệu gặp bà Trương Thị B. (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Theo lời bà D., khi tiếp xúc, gia đình thấy bà B. nhanh nhẹn, hòa nhã nên đồng ý thuê, bắt đầu làm việc từ ngày 20/11/2025, với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Gia đình cũng lắp camera trong phòng ngủ của cụ N. với mong muốn đảm bảo việc chăm sóc diễn ra chu đáo. 

Bà D. rơi nước mắt khi nhắc đến việc mẹ bị bạo hành. (Ảnh: Dân Việt)

Những ngày đầu, gia đình thường xuyên kiểm tra camera, thăm hỏi và không phát hiện dấu hiệu bất thường. Gần đây, bà D. sang thăm mẹ và phát hiện sức khỏe của cụ N. suy yếu, xuất hiện u cục trên trán, vùng mắt bị bầm tím,... Khi hỏi thì bà B. nói rằng cụ N. bị ngã. 

Vì nghi ngờ, gia đình đã kiểm tra camera thì bàng hoàng phát hiện, trong quá trình chăm sóc, bà B. thường xuyên đánh đập cụ, xốc nách, đánh vào vùng cổ cụ bà. Khi các con hỏi, cụ N. rất sợ hãi, rơi vào trạng thái hoảng loạn mỗi khi nhắc đến tên người giúp việc. Sức khỏe của cụ cũng yếu đi rõ rệt. Sau sự việc, gia đình đã đưa cụ bà đi khám, giám định thương tích tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Theo kết quả khám, cụ N. bị chạm thương vùng mềm phần đầu, mặt, tai phải, cánh tay hai bên, ngực.

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, thời gian qua, cụ N. sống cùng một người cháu trong căn nhà tại phố Lò Đúc, Hà Nội cho yên tĩnh. Các con của cụ ở gần đó, thường chạy đi chạy lại chăm nom mẹ. 

Cụ N. cùng người giúp việc sinh hoạt ở tầng 1, người cháu sinh hoạt ở tầng 3 nhưng thường xuyên đi học nên ít khi ở nhà. Bà B. luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc cụ N. kỹ càng. 

Gia đình đưa cụ bà đi khám sức khỏe. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Sự việc đã được gia đình trình báo Công an phường Hai Bà Trưng. Gia đình cũng cho biết, cơ quan công an đã tới nhà làm việc, tiến hành xác minh, làm rõ hành vi của người giúp việc. Trong quá trình làm việc, cụ N. nói cụ không dám nói sự việc với con cháu do bị người giúp việc đe dọa. Hiện gia đình đã đưa cụ N. về sống với gia đình anh trai cả. Cụ liên tục kêu đau và hiện được các con cháu túc trực ngày đêm chăm sóc. 

Anh Nguyễn Văn C. (con trai cụ N.) bày tỏ, anh cùng gia đình rất ân hận, không ngờ thuê giúp việc về để chăm sóc mẹ nhưng lại khiến mẹ bị bạo hành. Gia đình cũng đăng tải sự việc lên mạng xã hội để cảnh báo với mọi người cần hết sức cẩn trọng khi thuê người giúp việc chăm sóc người thân. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc và xử lý đúng người, đúng tội. 

Liên quan đến sự việc, nguồn tin trên báo VOV.VN cho hay, theo lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, sau khi nhận trình báo của gia đình bà cụ, cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi giám định thương tích và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Phụ Nữ Mới có bài : "Vụ cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành: Điều bất thường của nữ giúp việc 47 tuổi" với nội dung như sau : 

 

Vài lần sang thăm mẹ đều thấy camera phòng khách quay vào góc tường nên anh C. chủ động chỉnh lại.

Tối 26/1, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một cụ bà Hoàng Thị N. 82 tuổi bị nữ giúp việc tên là Tr.T.B. (47 tuổi, quê Yên Ninh, Thanh Hóa) bạo hành ở Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam, anh C. (con trai cụ N.) kể khoảng 4 năm nay, do tai biến nên cụ N. yếu và gia đình thay phiên chăm sóc chu đáo nhưng hơn 2 tháng trước cụ nhập viện vì huyết áp cao. Tại viện, họ được giới thiệu thuê bà Tr.T.B. hỗ trợ với lương 11 triệu đồng/tháng, có lương tháng thứ 13 và nghỉ Tết 10 ngày, song hai bên không ký hợp đồng bằng văn bản. 

Sau xuất viện (20/11/2025), cụ N. về nhà sống cùng giúp việc tại tầng 1. Trên tầng 3 có 1 người cháu và cụ ông.

Lý giải về chuyện phát hiện sự việc chậm, anh C, cho hay, người cháu thường xuyên đi học, còn cụ ông cũng tuổi cao, đi lại hạn chế nên cũng ít khi xuống tầng 1. Chính sự tách biệt không gian sinh hoạt này khiến gia đình không phát hiện sự việc kịp thời.

Hình cảnh trong camera ghi lại cảnh cụ bà bị ấn đầu 
Hình cảnh trong camera ghi lại cảnh cụ bà bị ấn đầu 

Gia đình có lắp 2 camera, 1 chiếc trong phòng khách, 1 chiếc tại phòng ngủ nhưng không thể thường xuyên vào xem. Thời gian đầu, gia đình có vào xem nhưng không phát hiện điều gì bất thường nên khá yên tâm và không còn vào xem nhiều nữa.

Ngoài ra, thông tin trên Vietnamnet cho hay, trước mặt gia đình, bà B. luôn tỏ quan tâm, gửi ảnh cụ ăn uống vui vẻ.

Ngày 10-11/1, khi qua thăm mẹ, anh C. phát hiện mắt, trán, đầu cụ bầm tím, tai tụ máu. Khi hỏi người giúp việc thì bà B. giải thích cụ bị ngã. Nghi ngờ lời giải thích của nữ giúp việc, anh C. đã mở camera để kiểm tra. Khi xem lại camera 7 ngày, gia đình sốc nặng khi thấy nhiều cảnh nữ giúp việc tát mặt, dúi đầu, bẻ cổ, xốc nách, dẫm chân cụ N. kèm quát tháo.

Một điều bất thường mà anh C. nhớ lại là vài lần sang thăm mẹ đều thấy camera phòng khách quay vào góc tường nên chủ động chỉnh lại. Đặc biệt, một số đoạn ghi hình có âm thanh nhạc mở lớn trong phòng để át đi tiếng kêu la của cụ bà 82 tuổi.

“Trước đây, mọi yêu cầu của bà ấy trong quá trình chăm sóc mẹ, gia đình tôi đều cố gắng đáp ứng. Chúng tôi thực sự không thể ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, báo SK&ĐS dẫn lời anh C. nói.

Cụ bà liên tục kêu đau, hoảng loạn khi nhắc tên người giúp việc

Còn chị D. (con gái cụ N) cho biết, buổi tối khi xem đoạn clip em trai mình là anh C. gửi vào nhóm gia đình khiến chị sốc, khủng hoảng. Mặc dù vô cùng bức xúc với hành động của nữ giúp việc nhưng mọi người cố giữ bình tĩnh để xem lại toàn bộ clip một cách kỹ càng để thu nhập bằng chứng mang ra cơ quan công an trình báo.

Theo chị D. chia sẻ trên báo SK&ĐS, vết thương trên trán của cụ N. được xác định là do nữ giúp việc dùng lược đánh vào đầu. Gia đình còn tố cáo bà B. từng cầm dao đe dọa cụ N., đồng thời tự ý cho cụ uống thuốc tan máu với mục đích làm mờ các vết bầm, trong khi nạn nhân có nhiều bệnh nền, nguy cơ tai biến cao.

“Sau ngày hôm đó, chúng tôi đưa mẹ sang sống với gia đình anh trai cả. Các con cháu túc trực ngày đêm bên mẹ. Mẹ tôi liên tục kêu đau. Trước đây mẹ tôi có nguyện vọng thuê giúp việc để con cháu có thể an tâm làm việc nhưng bây giờ mẹ tôi đã quá sợ hãi”, Vietnamnet dẫn lời chị D. chia sẻ. 

Gia đình cho hay, sức khỏe và tinh thần của cụ N. suy giảm rõ rệt sau thời gian bị bạo hành. Mỗi khi nghe nhắc đến tên người giúp việc, cụ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Quá trình làm việc, cụ N. cho biết bị bà B. đe doạ nên không dám kể cho con cháu nghe.

Trước đó, vào ngày 12/01/2026, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà tại ở ngõ 190 Lò Đúc. Ngày 10/01/2026, anh có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Cụ thể, dữ liệu camera cho thấy bà cụ phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt, song người giúp việc liên tục quát mắng, yêu cầu cụ bà "ngồi thẳng lên". Khi cụ không thể ngồi thẳng đầu thì nữ giúp việc tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh dã man.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!