Từ lời khai của tài xế hé lộ nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 10 người tử vong

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua điều tra, cảnh sát đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn khiến 10 người tử vong ở Hà Tĩnh.

Ngày 25/7/2025, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Từ lời khai của tài xế hé lộ nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 10 người tử vong". Nội dung như sau:

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong, sáng 25/7, đại diện Cục CSGT cho biết, kết quả xác định ban đầu và lời khai của lái xe cho thấy, chiếc xe khách đã bị nổ lốp trước dẫn đến lật và gây ra vụ tai nạn.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cũng đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu người bị nạn, giải quyết vụ tai nạn nói trên.

"Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý với lái xe khách cho kết quả âm tính", đại diện Cục CSGT thông tin.

W-506750503_733216952772828_3813661836803462631_n.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường sau vụ tai nạn. Ảnh: Thiện Lương
W-520214170_3642604552710881_5448807624444578630_n.jpg
Chiếc xe khách bị vò nát sau vụ tai nạn. Ảnh: Thiện Lương

Trước đó, khoảng 2h10 ngày 25/7, tại km571+800 quốc lộ 1A thuộc địa bàn tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời gian trên, ô tô giường nằm BKS 43F-007.XX do tài xế L.N.T. (SN 1989, quê Thanh Hóa) điều khiển.

Theo cảnh sát, chiếc xe khách xuất phát từ Hà Nội đi Đà Nẵng, khi tới vị trí nêu trên bất ngờ bị mất lái, va vào cột mốc bên đường dẫn đến lật xe. Vụ việc khiến 10 người chết và nhiều người bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu nạn, cứu hộ và điều tra xác minh vụ tai nạn theo quy định.

Cùng ngày, báo VnExpress đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "15 phút hỗn loạn trong xe khách lật làm 10 người chết". Cụ thể như sau:

Khoảng 20h ngày 24/7, xe khách giường nằm chở 28 người, gồm tài xế, phụ xe và 26 hành khách rời bến Nước Ngầm, TP Hà Nội, thẳng tiến Đà Nẵng. Em Lê Vũ Khánh Hòa, 14 tuổi cùng đoàn 9 người gồm mẹ, dì và gia đình bạn của mẹ lên xe sớm nên chọn giường nằm gần cabin.

Hòa nằm ở tầng hai, mẹ và dì cùng những người khác nằm ở tầng một. Lúc mới xuất phát, Hòa cho biết xe chạy với tốc độ vừa phải. Khoảng hai tiếng sau, đèn xe tắt, Hòa cũng như hầu hết hành khách chìm vào giấc ngủ.

Đến khoảng 2h ngày 25/7, xe dừng ở cây xăng bên quốc lộ 1, phường Kỳ Trinh, thuộc thị xã Kỳ Anh cũ, để tiếp nhiên liệu. Rời trạm xăng được 10 phút, Hòa giật mình thấy xe chao đảo, "cảm nhận xe lộn 3 vòng rồi nằm nghiêng".

Lê Vũ Khánh Hòa kể lại sự việc trưa 25/7. Ảnh: Đức Hùng

Hành khách đang ngủ trên giường nằm lộn nhào cùng phương tiện. Nhiều người lăn khỏi giường, rơi xuống sàn xe. Có người va đập liên tiếp giữa nóc và sàn xe. Trong khoang xe tối om, mọi người hoảng loạn la hét kêu cứu. Hòa bám vào thành giường nên vẫn nằm ở vị trí cũ, song toàn thân ê ẩm, đầu choáng váng. Bên cạnh em có hai giường bị bung chốt, đè lên một nạn nhân ở giường tầng hai.

Một số hành khách nam đã phá cửa kính rồi hỗ trợ người khác thoát ra. Hòa nằm trong số được cứu đầu tiên. Ra ngoài, em sốc khi thấy chiếc xe lật nghiêng sang trái, một số người bị thoát ra ngoài khi kính xe vỡ và đang bị thành xe đè lên. Dáo dác tìm người thân, nhưng Hòa không thấy.

Nằm giường tầng một phía cuối xe, chị Anh Thư, trú Hà Nội, nói khi xe lộn, chị bị xô đập vào thành giường cách chỗ nằm gần 2 m, mặt chảy máu. Xung quanh nhiều người bị thương ở tay và mặt, không thể gượng dậy. "Mọi người hỏi nhau có cách nào thoát ra, song 3-4 phút đầu tiên chưa tìm được lối", chị Thư kể.

Khoảng 5 phút sau, chị Thư phát hiện khe hở từ cửa kính, cách vị trí nằm khoảng 3 m, do một số người phía ngoài dùng búa đập kính để tạo lối thoát. Chị cố vẫy tay kêu cứu, khoảng 15 phút sau được kéo ra.

CaptiChị Anh Thư kể lại giây phút gặp nạn trên xe khách. Ảnh: Đức Hùngon

Nhà cách hiện trường vài chục mét, anh Nguyễn Phú Ý, 37 tuổi, trú phường Sông Trí, đang ngủ thì nhận điện thoại của bác báo tin có vụ tai nạn, phải nhanh chóng cứu nạn nhân. Anh chạy ra thấy xe giường nằm dài hơn 12 m lật nghiêng, một người đàn ông văng khỏi xe khoảng một mét. Cách đó 10 m có 3-4 nạn nhân đã tự tìm cách thoát ra. Bên trong xe lật nghiêng còn nhiều người đang mắc kẹt.

Thấy vợ chồng nạn nhân bị giường nằm đè ngang người, anh Ý định kéo ra nhưng không thể nên hướng dẫn người chồng hà hơi thổi ngạt cho vợ, sau đó hít sâu, thở chậm để giữ ôxy chờ cứu hộ. Từng làm điều dưỡng tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh, anh Ý gọi cho lãnh đạo Trung tâm và đơn vị cấp cứu 115.

Sau chừng 15 phút kể từ khi xe lật, xe cấp cứu tới đưa tất cả người bị thương tới bệnh viện. Riêng những người bị xe đè phải chờ phương tiện tới cứu hộ. "Xe giường nằm rất nặng, ban đầu có hai xe cẩu tới nhưng không thể nâng lên. Sau đó có thêm một chiếc cẩu, cùng hợp lực mới dựng được xe lên", anh Hoàng Đình Phong, nhà gần hiện trường, kể lại.

Nhà chức trách xác định 7 người chết tại chỗ, hai người chết sau khi cấp cứu. Một trường hợp sau khi đến bệnh viện do vết thương quá nặng, gia đình xin về và tử vong tại nhà. 15 người bị thương, trong đó nạn nhân người Lào được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Do chấn thương đốt sống cổ, chẩn đoán nguy cơ liệt, người này đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

14 người được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Kỳ Anh do chấn thương ở đầu, vai, tay, chân... Sau khi thăm khám, đại diện Bệnh viện cho biết 9 người đã xin về bệnh viện ở quê điều trị, 5 trường hợp còn lại đang theo dõi, dự kiến xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Chiều nay hiện trường tai nạn đã được giải tỏa. Một số mảnh vỡ của xe, đồ đạc của nạn nhân vẫn còn trên lề đường. Vệt máu và vết dầu còn in trên đất. Cọc tiêu và cột đèn chiếu sáng ở bên lề đường bị gãy. Quốc lộ 1 đoạn xảy ra tai nạn mặt đường bằng phẳng, hai bên thông thoáng.

Đoạn đường xảy ra tai nạn. Ảnh: Đức Hùng

Theo nhà chức trách, xe giường nằm có 24 giường nằm và 2 chỗ ngồi. Tài xế là Ngọc Thành, 36 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa. Qua xác định ban đầu và lời khai của tài xế, xe khách bị nổ lốp trước dẫn đến mất lái và lật. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế đều âm tính. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh do vết thương ở chân, em Lê Vũ Khánh Hòa ở Hà Nội vừa khóc vừa nói: "Chuyến du lịch thành đại tang, đoàn 10 người thì 5 người chết". Mẹ và dì em tử vong. Gia đình bạn của mẹ mất ba người.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!