Bé 5 tuổi ở Ninh Bình đạp xe đi 20km, gia đình vỡ oà sau cuộc gọi giữa đêm
Trong phút hoảng loạn, anh Phạm Đông (ở Hải Xuân, Ninh Bình) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cặp vợ chồng cao tuổi, báo tin bé Minh Quân vẫn an toàn sau khi đạp xe 20km.
Ngày 26/7/2025, báo Dân Trí đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Bé 5 tuổi ở Ninh Bình đạp xe đi 20km, gia đình vỡ oà sau cuộc gọi giữa đêm". Nội dung như sau:
16h ngày 20/7, bé Phạm Minh Quân (SN 2020) - con trai anh Phạm Đông, trú tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình - cùng mẹ tới thăm nhà một người bạn của gia đình.
Trong khi mẹ trò chuyện, Minh Quân lặng lẽ lấy xe đạp dành cho trẻ em đi ra ngoài. Một lúc sau, không nhìn thấy con, chị hốt hoảng tìm quanh nhà bạn, chạy dọc nhiều con đường trong xóm để hỏi thăm.
Bé trai 5 tuổi đạp xe gần 20km
Sợ bất trắc xảy ra, vợ anh Đông cuống cuồng gọi điện cho chồng. Bỏ dở công việc, anh tức tốc huy động người thân và hàng xóm tìm khắp đường làng, cánh đồng và ao hồ...
Anh Đông cũng đăng tải thông tin về việc con đi lạc lên trang Facebook cá nhân và nhận được nhiều lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng

Ban đầu, anh nghĩ con trai đạp xe quanh xóm, mải chơi nên lạc vào nhà dân. Sau khi lục tung mọi ngả đường vẫn không thấy Minh Quân, lòng anh Đông như lửa đốt.
Mải miết chạy trên con đường thưa thớt người qua lại trong khi bóng tối dần bao phủ, anh rơi vào tâm trạng rối bời. Người vợ bật khóc nghẹn ngào, tự trách mình thiếu giám sát con.
“Lúc đó, trời nhá nhem tối kèm mưa nhỏ, tôi sợ con đi ra biển chơi chẳng may bị sóng cuốn hoặc trượt chân ngã xuống sông, ao hồ quanh xã", anh Đông nhớ lại,
Sau 30 phút tìm kiếm nhưng không có kết quả, anh Đông thông báo sự việc với công an địa phương nhờ hỗ trợ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Mai Văn Dụng (Phó Trưởng công an xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình), cho biết ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã xuống địa bàn để xác minh thông tin.
Theo Trung tá Mai Văn Dụng, người dân địa phương có nhìn thấy một bé trai đạp xe giữa mưa. Phía công an không loại trừ khả năng bé Minh Quân bị bắt cóc nên cử lực lượng thu thập thông tin đề phòng trường hợp này xảy ra.
"Công an xã đã chia lực lượng thành 3 mũi. Trong đó, một mũi rà soát toàn bộ camera an ninh trật tự và nhà dân dọc tuyến đường chính chạy qua xã Hải Xuân và các địa phương lân cận.
Qua trích xuất hình ảnh từ camera, chúng tôi lần theo dấu vết di chuyển của cháu qua nhiều địa bàn khác nhau", vị Phó Trưởng công an xã thông tin.
Ông Dụng cho biết, rời khỏi xã Hải Xuân, bé trai đạp xe tới xã Hải Tiến rồi vòng lại và hướng đến xã Hải Hậu.
"Bé Minh Quân không đạp xe thẳng từ Hải Xuân tới Hải Hậu mà lòng vòng gần 20km qua nhiều khu dân cư. Với một đứa trẻ 5 tuổi, việc đạp xe trên chặng đường dài như vậy là hiếm gặp", ông nói thêm.
Sau 2 tiếng nỗ lực truy vết, lực lượng công an xã Hải Xuân xác định vị trí Minh Quân dừng lại. Qua phối hợp xác minh, bé trai được tìm thấy tại nhà của vợ chồng ông Quân (70 tuổi, trú ở xã Hải Hậu).
Gia đình tới cảm ơn vị ân nhân
Gần một tuần trôi qua kể từ khi con được tìm thấy, khoảnh khắc nhận cuộc gọi của vị ân nhân vẫn in đậm trong tâm trí anh Đông.
Theo anh, trong lúc cả nhà đang hoảng loạn, ông Quân gọi điện thông báo tìm thấy một bé trai đi lạc, có đặc điểm trùng khớp với hình ảnh mà gia đình đăng tải.
"Nhận được cuộc gọi giữa đêm tối, tôi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, khó có lời nào diễn tả hết cảm xúc lúc đó. Hai vợ chồng lập tức tới xã Hải Hậu dù trong lòng thẩp thỏm, sợ nhầm lẫn", anh Đông chia sẻ.

Giây phút nhìn thấy con trai an toàn, hai vợ chồng vỡ oà cảm xúc. Anh ôm chặt bé Minh Quân, nước mắt nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời.
Trong vòng tay bố mẹ, Minh Quân kể, đạp xe được vài ki-lô-mét, bé muốn về nhà nhưng không biết đường. Càng đạp trong đêm tối, bé trai càng hoảng loạn và mất phương hướng do cảnh vật xung quanh lạ lẫm. Sau 2 tiếng đạp xe, cậu bé thấm mệt, rẽ vào nhà của vợ chồng ông Quân để trú mưa.
Nhìn thấy đứa trẻ ướt sũng từ đầu đến chân, vợ ông Quân vội vàng lấy khăn lau khô người cho bé. Qua trò chuyện, hai vợ chồng biết cháu bé đi lạc nên thông báo cho công an địa phương, tìm cách liên hệ với gia đình.
"Chúng tôi đến nhà của vợ chồng ông Quân nói lời cảm ơn. Họ là những người dân tốt bụng, dang rộng vòng tay cưu mang con trai tôi giữa đêm tối. Cả cuộc đời này, gia đình sẽ không bao giờ quên nghĩa cử đó", anh Đông bày tỏ.
Được biết, bé Minh Quân là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Cháu nhanh nhẹn, thông minh. So với các bạn đồng trang lứa, Minh Quân có thể trạng vượt trội khi nặng tới 30kg.
Từ sự việc bé Minh Quân bị lạc, anh Đông gửi lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh, chú ý giám sát con cái cẩn thận, đặc biệt là với những em nhỏ hiếu động. Bố mẹ nên dạy con ghi nhớ các thông tin cơ bản như: Địa chỉ gia đình, số điện thoại của bố mẹ và anh chị để cung cấp cho lực lượng chức năng khi cần thiết.
Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Xúc động cảnh 3 trẻ đạp xe 50km tìm cha, bé nhỏ nhất mới 5 tuổi". Cụ thể như sau:

Ngày 4-3, bà Hoàng Thị Bền - phó chủ tịch UBND xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) - cho biết người dân đã tìm thấy 3 cháu bé tự đạp xe gần 50km đi tìm cha vì nhớ.
"Rất may các cháu đã được đưa về nhà an toàn và đã đến trường học trở lại", bà Bền thở phào.
Ba anh em đạp xe 50km để tìm cha
Trước đó tối 1-3, ông Hoàng Văn Cao (60 tuổi, trú xã Cư Êwi) đi rẫy về thì không thấy 3 cháu nội là H.V.K. - 10 tuổi, H.V.B. - 8 tuổi và bé gái út H.T.T. - 5 tuổi của mình ở đâu. Ông đi quanh xóm, sang nhà một số người quen tìm cháu nhưng không thấy.
Sợ điều chẳng lành, ông báo với chòm xóm và nhiều người dân tìm đến các hồ nước, kiểm tra các camera an ninh dọc đường và đăng thông tin lên mạng để tìm 3 cháu bé… Thông tin nhanh chóng được các fanpage ở Đắk Lắk hỗ trợ chia sẻ.
Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi ông Cao đang thất thần lo lắng thì nhận tin đã có người tìm thấy 3 cháu của mình ở Trường đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cách nơi ông ở gần 50km.
Theo ông Cao, sau khi có các bài đăng, có người bắt gặp các cháu đang đạp xe qua cổng Trường đại học Tây Nguyên nên giữ lại.
"Mọi người cho các cháu ăn tối, mua sữa, bánh kẹo tặng rồi giữ 3 cháu để gia đình đón về. Tôi cũng không ngờ các cháu đạp xe đi gần 50km như vậy", ông Cao nhớ lại.
Ông nội 3 cháu nhỏ nói thêm quãng đường các cháu đạp xe đi rất xa, trời lại tối. Rất may các cháu đều an toàn, lành lặn.
"Cháu nhớ cha quá nên đi tìm"

Khi được người dân tốt bụng đưa về nhà, cả gia đình mới vỡ lẽ việc các cháu tự ý đạp xe đi tìm cha vì quá nhớ.
Theo ông Cao, 3 anh em đi tìm cha bằng 2 chiếc xe đạp đã cũ, bàn đạp đã bị hỏng.
Về lý do đạp xe 50km, cháu K. cho biết "vì nhớ cha", rồi cúi mặt xuống, lặng lẽ lau nước mắt.
Vừa buộc lại chùm tóc cho cháu gái, bà Tô Thị Lực (58 tuổi, bà nội các cháu) cho biết 3 cháu nội của bà có hoàn cảnh rất đặc biệt.
Cả 3 cháu đều sinh ra, lớn lên ở tỉnh Đắk Nông. Năm 2021, trong một lần đi hái điều ở tỉnh Bình Phước, mẹ các cháu bỏ đi biệt tích đến nay, không rõ lý do, không còn liên lạc được.
"Mấy năm rồi con dâu không trở lại, số điện thoại cũng không liên lạc được. Cha các cháu làm rẫy ở xã Đắk R'tih, Tuy Đức (Đắk Nông), cách nhà gần 200 cây số. Nơi cha các cháu ở là vùng sâu vùng xa, đường sá bất tiện nên vợ chồng tôi đưa các cháu về đây cho ăn học", bà Lực nói.

Vẫn lời bà Lực, thi thoảng cha các cháu là H.V.T. (con trai bà Lực) vẫn về thăm con. Gần đây các cháu thường nói nhớ cha, hay mượn điện thoại của ông bà để gọi cho cha. Tuy nhiên vì công việc nương rẫy bận rộn, các cháu cũng đang đi học nên bà chưa thể sắp xếp được để cho các cháu đi thăm cha.
"Nghe các cháu nói đi tìm cha vì nhớ, nước mắt tôi tuôn rơi. Vợ chồng tôi đã cố gắng nhưng không thể nào bù đắp được việc các cháu thiếu hơi ấm, tình cảm của cha mẹ. Thực sự tôi cũng có lỗi vì không lo chu toàn cho các cháu", bà Lực nghẹn ngào.
Theo bà nội 3 cháu, sau vụ việc, cha các cháu gọi điện về, bàn bạc việc đón con lên Đắk Nông. Nhưng gia đình khuyên con trai nên để các cháu cho ông bà lo.
"Các cháu học hành ở đây, quen trường lớp, bạn bè rồi. Nếu lên Đắk Nông, ở vùng sâu, việc học gặp khó khăn", bà Lực tâm sự.