Nam sinh được băng lừa đảo ở Myanmar thả vì thấy 'có tương lai tươi sáng'

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Nam sinh vừa thi đại học, bị lừa sang Myanmar, cho biết rất bất ngờ khi trùm băng đảng thấy cậu có "tương lai tươi sáng", thả về kèm lời dặn "chăm chỉ học hành".

Ngày 25/7/2025, báo VnExpress đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nam sinh được băng lừa đảo ở Myanmar thả vì thấy 'có tương lai tươi sáng'". Nội dung như sau:

Bành Vũ Hiên, 19 tuổi, đến từ thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, vừa thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc vào tháng 6. Điểm số và trường đại học dự định của anh chưa được tiết lộ.

Tờ Beijing News đưa tin Bành hy vọng kiếm được chút tiền trong kỳ nghỉ hè nên đã đến thành phố Tây An với 800 nhân dân tệ (3 triệu đồng) từ gia đình. Cậu gặp một người phụ nữ trên ứng dụng tìm việc - tự nhận là đang tuyển người dẫn chương trình livestream bán hàng. Sau khi nói với Bành rằng "cậu rất đẹp trai và có thể kiếm được nhiều tiền", cô ta đề nghị trả chi phí đi lại cho Bành và đưa cậu đến tỉnh Vân Nam ở phía tây nam Trung Quốc.

Vào ngày 1/7, Bành đã đến Côn Minh, thủ phủ của Vân Nam, và người phụ nữ tuyển dụng đã đặt sẵn một phòng khách sạn.

Bành, trước khi bị cạo trọc đầu, cùng với người phụ nữ có liên quan đến băng đảng buôn người. Ảnh: QQ

Cậu vẫn giữ liên lạc với bạn thân qua mạng xã hội trong vài ngày tiếp theo, khẳng định mình "an toàn và tự do" và có thể "kiếm được nhiều tiền". Cậu tránh giải thích công việc là gì và yêu cầu bạn thân không nói với bố mẹ mình.

Người bạn này cho biết Bành liên tục di chuyển, chia sẻ hình ảnh về bữa ăn và địa điểm trực tiếp. Hôm 4/7, Bành đã chia sẻ địa điểm cuối cùng từ Cảng Mạnh Á - cửa khẩu biên giới chính ở phía tây nam Vân Nam gần biên giới Myanmar, rồi sau đó im lặng.

Vài ngày sau, mẹ Bành gọi cho con, nhưng một người lạ tự xưng là "người Myanmar" đã nhấc máy. Lo sợ con trai bị bán sang Myanmar cho đường dây lừa đảo, bà đã báo cảnh sát.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của cả Trung Quốc và dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát phối hợp với chính quyền Myanmar.

Theo Hongxing News, sau khi đến Vân Nam, Bành đã bị chuyển đi hơn 10 lần trước khi bị đưa đến một khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar. Mặc dù cậu không bị ép buộc thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo nào, nhưng đầu của cậu đã bị cạo trọc.

Cuối cùng, tên cầm đầu đến gần Bành, nói "cậu còn trẻ, vừa mới thi đại học xong, có tương lai tươi sáng, không thuộc về nơi này". Hiện chưa rõ băng nhóm này biết Bành vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia bằng cách nào.

Bành kể: "Ông ấy bảo tôi rằng họ 'kiếm tiền bằng lương tâm' nên thả tôi đi. Ông ấy cũng dặn tôi phải học hành chăm chỉ và hiếu thảo với cha mẹ".

Nhóm người Myanmar đuổi Bành ra khỏi khu nhà và bảo cậu đi tìm sự giúp đỡ từ Quân đội Nhà nước Wa Thống nhất (UWSA). Cậu sau đó gặp một người đàn ông, được cho thức ăn và thuốc men, sau đó đưa đến Ủy ban Tư pháp UWSA và liên hệ với chính quyền Trung Quốc.

"Khi biết mình được cứu, tôi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng tôi cũng được về nhà", Bành nói.

Ngày 20/7, UWSA tại Myanmar đã bàn giao 20 nghi phạm lừa đảo người Trung Quốc và 29 người được giải cứu cho chính quyền Trung Quốc tại Cảng Mạnh Á. Bành nằm trong số đó.

Câu chuyện đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ quan điểm, nhắc giới trẻ cần phải cảnh giác, đặc biệt là những sinh viên ít kinh nghiệm xã hội. "Không có chuyện giàu lên chỉ sau một đêm", một người nói.

Miền Bắc Myanmar đã trở thành trung tâm của nạn lừa đảo trực tuyến, khi Liên Hợp Quốc ước tính năm 2023 có khoảng 120.000 người bị bán đến đây để làm việc. Các băng nhóm tội phạm dụ những người trẻ tuổi từ Trung Quốc và các nước lân cận bằng những lời mời làm việc lương cao giả mạo, sau đó dùng vũ lực và đe dọa để bẫy họ, ép làm việc lừa đảo, hoặc nộp tiền chuộc để được thả về.

Cùng ngày, báo VTV cũng đã đăng tải thông tin với tiêu đề: "Nam sinh Trung Quốc thoát khỏi ổ lừa đảo ở Myanmar vì ‘có tương lai tươi sáng’". Cụ thể như sau:

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Peng Yuxuan - nam sinh viên vừa hoàn thành kỳ thi đại học quốc gia khắc nghiệt của Trung Quốc (Cao khảo) vào tháng 6 - đã bị dụ dỗ bằng lời mời làm việc hấp dẫn qua một ứng dụng tìm việc trong kỳ nghỉ hè.

Peng may mắn thoát ra khỏi hoàn cảnh trớ trêu một cách kỳ lạ. (Ảnh: AP/Sohu)

Ban đầu, Peng rời quê nhà Hán Trung để đến Tây An cùng 800 NDT (khoảng 110 USD), hy vọng kiếm chút tiền. Tại đây, cậu gặp một phụ nữ tự nhận đang tuyển người làm phát trực tiếp trên mạng. Sau khi khen Peng "ưa nhìn" và "có tiềm năng kiếm nhiều tiền", người phụ nữ này còn thanh toán vé máy bay cho cậu bay tới tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc.

Tối 1/7, Peng liên lạc với bạn thân tên Xiaojia và cho biết mình đã đến Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Peng liên tục trấn an bạn rằng cậu "an toàn, tự do" và có thể "kiếm bộn tiền", nhưng né tránh việc tiết lộ cụ thể công việc là gì, đồng thời yêu cầu không được báo với cha mẹ.

Trong vài ngày sau đó, Peng vẫn cập nhật hình ảnh các bữa ăn và chia sẻ vị trí trực tiếp, cho thấy cậu liên tục di chuyển. Nhưng đến ngày 4/7, cậu gửi tin cuối cùng từ cửa khẩu Meng'a, gần biên giới Trung Quốc - Myanmar, rồi hoàn toàn mất liên lạc.

Vài ngày sau, mẹ Peng gọi điện và bất ngờ nghe thấy một giọng nam lạ nói tiếng Myanmar. Linh cảm có chuyện không hay, bà lập tức báo cảnh sát.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc và khởi động một cuộc điều tra liên quốc gia phối hợp giữa giới chức Trung Quốc và Myanmar.

Theo báo Hongxing News, sau khi đến Vân Nam, Peng đã bị đưa đi qua hơn 10 địa điểm khác nhau, cuối cùng bị đưa vào một khu tổ hợp lừa đảo ở phía bắc Myanmar - nơi nổi tiếng là "thiên đường" cho các đường dây tội phạm công nghệ. Tuy nhiên, theo lời kể của Peng, điều bất ngờ xảy ra khi tên cầm đầu nhận thấy anh còn trẻ và mới thi đại học. Hắn cho rằng cậu "không thuộc về nơi này" và "có thể làm được những điều lớn lao hơn".

Vẫn chưa rõ bằng cách nào băng nhóm biết được Peng vừa tham gia kỳ thi Cao khảo. Sau khi quyết định thả cậu, Peng được giao cho một nhóm binh sĩ Myanmar, nhờ đưa cậu ra khỏi khu vực. Trên đường, Peng gặp một người đàn ông đã cho cậu thức ăn, thuốc men và dẫn tới Ủy ban Tư pháp của Quân đội Liên minh bang Wa (UWSA) - lực lượng kiểm soát phần lãnh thổ nơi cậu bị giam giữ.

Ngày 20/7, UWSA đã bàn giao 20 nghi phạm lừa đảo và 29 nạn nhân bị giam giữ - trong đó có Peng - cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu Meng'a.

Hình ảnh được cho là một khu phức hợp lừa đảo đang được xây dựng ở Myanmar. (Ảnh: Alastair McCready)

Câu chuyện của Peng lập tức gây "bão mạng" tại Trung Quốc, thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Peng là "người may mắn trong một tình huống bất hạnh", đồng thời cảnh báo giới trẻ về sự nhẹ dạ và thiếu kinh nghiệm xã hội.

Phía bắc Myanmar từ lâu đã trở thành điểm nóng của các đường dây lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia. Theo ước tính của Liên hợp quốc năm 2023, có khoảng 120.000 người đã bị buộc phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo tại đây, bị lừa bằng lời hứa về việc làm lương cao, nhưng sau đó bị giam giữ và đe dọa bằng bạo lực.

Vụ việc của Peng Yuxuan là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho hàng triệu học sinh, sinh viên đang trong kỳ nghỉ hè, rằng những cơ hội trên mạng có thể là cái bẫy nguy hiểm không lối thoát.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!