Tìm thấy bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích 3 ngày: Hé lộ hành trình đầy bí ẩn qua nhiều địa phương

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Mặc dù đã được tìm thấy, nhưng hành trình di chuyển khó hiểu cùng việc một bé gái 13 tuổi tự mình vượt hàng nghìn cây số mà không có người lớn đi cùng đặt ra nhiều dấu hỏi.

Theo chuyên trang Góc nhìn pháp lý (Báo Người đưa tin) ngày 26/7 có bài Tìm thấy bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích 3 ngày: Hé lộ hành trình đầy bí ẩn qua nhiều địa phương. Nội dung như sau:

Báo Dân trí đưa tin, chiều 26/7, chị N.T.D. (42 tuổi, ở Hà Nội) cho biết gia đình đã tìm thấy con gái là Nguyễn Kiều Trang (13 tuổi). Bé gái mất tích hôm 23/7.

be-gai-1-1677-1753528811.jpg
Ảnh gia đình cung cấp trong quá trình tìm kiếm bé gái.

Theo chị D., sau khi có thông tin con gái đã một mình vào TPHCM, chị D. đã lập tức di chuyển đến thành phố này, đồng thời báo cơ quan chức năng. Trên đường di chuyển, chị nhận tin vui từ cảnh sát khi lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy Trang.

Chị D. cho biết các manh mối thể hiện Trang đã đi một mình đến TPHCM, sau đó được một tài xế xe ôm chở đi Long An (nay là Tây Ninh). Tuy nhiên, khi đến Tây Ninh, Trang lại đi ngược về TPHCM.

Gia đình đã tìm được số điện thoại của tài xế xe ôm chở bé gái, từ đó cung cấp thông tin hữu ích cho công an.

Thông tin trên báo VietNamNet, trước đó, trong quá trình tìm kiếm con, chị Trang cũng hỏi được một chi tiết quan trọng khác, đến từ một phụ nữ làm việc tại bến xe Ngã Tư Ga (quốc lộ 1A, TPHCM). Vào sáng 25/7, người này cho biết có thấy một bé gái nói giọng Bắc, tự nhận vừa vào từ Hà Nội, xin vào nhà vệ sinh.

Khi bé ngỏ ý muốn đi Long An (cũ), các nhà xe từ chối vì em không có người giám hộ. Bé cũng không đồng ý đi xe buýt mà nhất quyết thuê xe ôm vì "có người nhà đón ở Long An".

Camera tại bến xe ghi lại hình ảnh mờ, nhưng anh Tòng – tài xế nhà xe từng chở bé Trang – xác nhận người trong clip chính là cháu. Anh kể, do bé không có tiền, anh đã đưa cho 100.000 đồng để bắt xe ôm.

Tài xế xe ôm – người cuối cùng chở bé Trang – cho biết, khi đến điểm hẹn tại Long An, đã có người đàn ông và một phụ nữ đứng chờ sẵn để đón. Đây là tình tiết khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về mục đích và động cơ của những người xuất hiện trong hành trình của cháu.

Nguyễn Kiều Trang rời khỏi nhà vào khoảng 20h15 ngày 23/7, tại ngõ 245 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội). Theo thông tin từ gia đình, cháu bắt xe khách nhà xe Tr.A đi Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục được nhà xe khác (anh Tòng) chở vào TPHCM.

Mặc dù đã được tìm thấy, nhưng hành trình di chuyển khó hiểu cùng việc một bé gái 13 tuổi tự mình vượt hàng nghìn cây số mà không có người lớn đi cùng đặt ra nhiều dấu hỏi.

Hiện các cơ quan chức năng tại TPHCM đang tiếp tục xác minh và làm rõ những tình tiết liên quan vụ việc. 

Theo báo Người đưa tin ngày 26/7 có bài Đã tìm thấy bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình đang đi từ Long An ra TP. HCM để nhận lại con. Nội dung như sau:

Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn trong đêm ở Hà Nội, chiều ngày 26/7, chị Thuỳ Dương (mẹ của Kiều Trang - bé gái 13 tuổi bị mất tích) đã đăng tải thông tin lên trang Facebook cá nhân đã tìm thấy con gái.

Theo nguyên văn nội dung bài viết: “Công an đã tìm được cháu Nguyễn Kiều Trang. Em xin cập nhật tin trước. Cảm ơn tấm lòng và tình cảm của tất cả các anh chị”.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng đã bày tỏ sự vui mừng, gửi lời chúc mừng đến gia đình chị Thuỳ Dương.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, chị Thuỳ Dương xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện chị đang bắt xe từ Long An (cũ) trở lại TP. HCM để nhận con gái.

Cháu Nguyễn Kiều Trang - bé gái 13 tuổi mất tích trước đó

Trước đó, gia đình chị Thuỳ Dương cho biết, cháu Nguyễn Kiều Trang (13 tuổi) rời khỏi nhà ở địa số 7, ngách 8, ngõ 245 Lạc Long Quân, vào lúc 20h15 tối ngày 23/7.

Sau khi rời khỏi nhà, cháu bé đã đến một số cửa hàng trên đường Lạc Long Quân để nhờ chủ cửa hàng nhận tiền giúp, với lý do cần tiền mặt để đi sửa điện thoại.

Đến khi được một chủ cửa hàng đồng ý giúp đỡ, bé gái 13 tuổi đã mượn điện thoại để nhắn tin và được một người lạ chuyển đến với số tiền 2,5 triệu đồng. Chủ cửa hàng cũng đã đưa đủ tiền mặt cho cháu bé.

Khi người này bắt chuyện hỏi han thì Trang nói dối bản thân sinh năm 2009, quê ở Thái Nguyên. Hiện đang chuẩn bị bắt xe về Thái Nguyên.

Chị Thuỳ Dương (mẹ của Trang) cho biết, tối ngày con gái mất tích, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên đã trình báo công an. Đồng thời, gia đình chị cũng đăng tải bài viết tìm kiếm con gái trên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

Đến ngày 25/7, gia đình chị nhận được tin của người dân về việc nhìn thấy cháu Trang ở Bến xe Ngã Tư Ga (TP. HCM). 

Tại đây, cháu bé đòi bắt xe khách đi tỉnh Long An (cũ) nhưng bị các nhà xe từ chối bán về với lý do còn quá nhỏ và đi một mình. Bị nhà xe từ chối và không chịu đi xe buýt, Trang quay sang bắt xe ôm nhưng không đủ tiền.

Thấy vậy, một nhà xe tốt bụng đã cho cháu Trang 100.000 đồng để đi xe ôm về Long An (cũ). Khi xe ôm chở đến nơi, có một người đàn ông và một người phụ nữ chờ đón”.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!