Bé gái ở Hà Nội bỏ nhà đi sau khi bị bố mắng, gia đình khẩn thiết tìm kiếm

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Bị bố mắng vì ngủ dậy muộn, một bé gái 13 tuổi ở Hà Nội đã rời khỏi nhà vào sáng 26/7 khi bố đi vắng. Gia đình phát hiện sự việc liền tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích cháu bé.

Ngày 26/7/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội bỏ nhà đi sau khi bị bố mắng, gia đình khẩn thiết tìm kiếm". Nội dung như sau:

Tối ngày 26/7, một bài viết được đăng tải trên mạng xã hội về việc tìm kiếm một cháu bé mất tích tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo nội dung bài viết, cháu bé bị mất tích là Triệu Kỳ Giang (SN 2012).

Chia sẻ với chúng tôi, bà Triệu Thị Hải (50 tuổi; bác của Giang) cho biết, Giang rời khỏi nhà ở địa chỉ tổ 3, phố Văn Hội (phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội) vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày.

Triệu Kỳ Giang - bé gái 13 tuổi rời khỏi nhà rồi mất tích ở Hà Nội (Ảnh: GĐCC)

"Sáng nay, thấy cháu dậy muộn, bố cháu có mắng vài câu rồi bảo cháu lên phơi quần áo trước khi ra ngoài. Chắc vì lý do này nên khi bố của Giang đi ra ngoài có việc, cháu đã mở cửa cổng rời đi" bà Hải kể.

Đến khoảng 12h00 trưa cùng ngày, không thấy con gái về nhà nên ông Dương (bố cháu Giang) đã đi tìm. Sau khi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy, người đàn ông liền báo tin cho vợ và người thân trong gia đình để cùng nhau tìm kiếm. 

“Gia đình chúng tôi đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tung tích của cháu ở đâu”, bà Hải nói.

Hình ảnh camera ghi lại lúc cháu bé rời khỏi nhà (Ảnh: GĐCC)

Tối cùng ngày, gia đình đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội để nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng. “Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết tìm kiếm cháu, có rất nhiều người gọi điện cho bố của Trang để đe doạ, nói rằng con gái đã bị họ bắt cóc. Hiện, chúng tôi đang rất lo lắng, chỉ mong sớm tìm thấy Trang”, bà Hải nghẹn ngào nói.

Đặc điểm nhận dạng: Khi đi cháu Giang mặc áo phông màu trắng, quần đen, tóc dài, đeo kính cận (đi về hướng Học viện  Tài Chính)

Nếu ai nhìn thấy cháu Giang ở đâu xin hãy báo tin cho gia đình qua số điện thoại 0989069398 (bà Hải - bác ruột của Giang) và 0912291192 (bố của Trang).

Cùng ngày, báo Dân Trí đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Truy tìm tung tích bé gái 13 tuổi ở Hà Nội". Cụ thể như sau:

Tối 26/7, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Đông Ngạc mới tiếp nhận thông tin của gia đình cháu Triệu Kỳ Giang (13 tuổi) về việc vào sáng cùng ngày, cháu đi khỏi nhà nhưng chưa về. 

Công an Hà Nội phát thông báo tìm cháu Triệu Kỳ Giang (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo thông tin mà gia đình cung cấp, khi đi cháu Giang mặc áo phông màu trắng, quần đen, tóc dài, đeo kính cận.

Công an Hà Nội thông báo ai biết hoặc nhìn thấy cháu Triệu Kỳ Giang ở đâu, xin báo cho gia đình theo số điện thoại: 0989069398 hoặc 0912291192.

Cũng trong chiều 26/7, chị N.T.D. (42 tuổi, ở Hà Nội) đã tìm thấy con gái là Nguyễn Kiều Trang (13 tuổi) mất tích từ hôm 23/7. Cháu Kiều Trang được gia đình tìm thấy tại TPHCM.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!